Quả bóng Vàng, Đàm Vĩnh Hưng cùng 40 tên cướp

AQ |

Từ "ông hoàng nhạc Việt" bỗng hóa thành "chúa Chổm" chỉ sau một đêm, câu chuyện của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đang gây rúng động dư luận.

1. Bao năm qua, dân tình chỉ quen với khái niệm về một Đàm Vĩnh Hưng sành điệu, xài sang và cát xê cao ngất ngưởng.  Nhớ dạo nọ, báo giới từng ồ ạt đưa tin về việc Mr Đàm có nhẫn 4 tỷ, đi giày ngàn đô, tổ chức sinh nhật to hơn tiệc cưới và diện trang phục dát vàng lên sân khấu.

Đùng một cái, vào hôm 14/12, hình ảnh long lanh như tranh Van Gogh đã bị gỡ xuống. Thông qua một đoạn livestream, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã phải trả nợ 20 tỷ cho thân mẫu trong suốt 10 năm qua và toàn bộ tài sản hiện chỉ còn sót lại căn nhà ở quận 10.

"Mỗi người khoảng 5%, nhưng 40 chủ nợ cùng lúc như vậy thì phải trả rất lâu mới hết", Mr Đàm nức nở.

Quả bóng Vàng, Đàm Vĩnh Hưng cùng 40 tên cướp - Ảnh 1.

Một mình Đàm Vĩnh Hưng giữa 40 chủ nợ, nghe như chuyện Alibaba và 40 tên cướp hay gần gũi hơn là chuyện một nữ nhân viên phục vụ tại một quán ăn ở Hà Nội bị 40 nam thanh niên hành hung, dọa nạt.

Cuộc sống đúng là càng lúc càng khắc nghiệt. Giờ ít thấy ai khoe 1 tháng kiếm 40 triệu, chỉ thấy đa số kêu ca rằng 40 triệu là thu nhập của 1 năm. Mà có việc 40 triệu đồng/năm để làm vẫn là may mắn chán, vì một lời đăng tuyển lúc này sẽ đồng nghĩa với ít nhất 40 bộ hồ sơ gửi đến.

Một chọi 40, đó có thể là điều Đàm Vĩnh Hưng hay nữ phục vụ tại quán ăn mới nhận ra, nhưng nhiều người đã quá quen với thực tế kinh khủng ấy. Một cô giáo tiểu học phải đứng lớp 40 học sinh, một điều dưỡng viên phải chăm sóc 40 bệnh nhân...

40 bệnh nhân đang quằn quại, nhưng bệnh viện chỉ còn đúng 1 giường. Một thành phố từng thanh bình, nhưng nay toàn kẹt cứng vì 40 hãng taxi cùng đổ ra đường một lượt. Một doanh nghiệp phải đối chọi với 40 kiểu rủi ro, ràng buộc.

Quả bóng Vàng, Đàm Vĩnh Hưng cùng 40 tên cướp - Ảnh 2.

Nhân viên quán ăn tại Hà Nội bị đánh (ảnh cắt từ clip).

Mệt đấy, nhưng ráng mà chịu thôi, vì có kêu 40 lần cũng chẳng ai nghe thấy hay đáp trả. Đừng quên là ngày xưa, Alibaba chỉ có một mình vẫn diệt gọn 40 tên cướp. Sống là phải chiến đấu, vậy nên không việc gì phải bỏ cuộc.

Khi nào tinh thần xuống hơi thấp thì nghe bài "Ô kìa đời bỗng dưng vui" của Đàm Vĩnh Hưng, chắc chắn sẽ phấn chấn trở lại.

2. Sức ép trong cuộc sống thường nhật, ngẫm cho cùng, chẳng thấm tháp gì so với nỗi nhọc nhằn trong môn bóng đá. Ví dụ khi cầm còi bước ra sân, một trọng tài sẽ phải sống giữa tiếng la ó của không phải 40 mà là 40 ngàn khán giả, thậm chí nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, như thực tế đã chứng minh, trọng tài còn đối diện nguy cơ bị 40 cầu thủ, bao gồm cả dự bị, lao vào đánh hội đồng giống như những gì cô nhân viên tại quán ăn vừa phải trải qua.

Về phần khán giả, nỗi khổ 1 chọi 40 cũng thường xuyên hiện hữu. Ví dụ như trước trận bán kết lượt về giải AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia mới đây, 1 CĐV đã bị bao vây bởi... 40 tay phe vé.

Quả bóng Vàng, Đàm Vĩnh Hưng cùng 40 tên cướp - Ảnh 3.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam bị "bao vây" bởi phe vé.

Nhưng tất cả những gì mà CĐV, trọng tài hay một cầu thủ mỗi ngày nhận tới "40 tấn gạch đá từ dư luận" như Công Vinh đang gánh chịu vẫn là quá nhẹ nhàng so với cơn đau đang hành hạ một... Quả bóng vàng.

Xin đừng hiểu lầm, đây không phải Quả bóng vàng FIFA. Vì trong năm 2016 đầy ắp các sự kiện trọng đại như EURO, giải thưởng của FIFA đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc lựa chọn chủ nhân của nó. Với số điểm cao hơn gấp đôi các đối thủ Lionel Messi và Antoine Griezmann, siêu sao Cristiano Ronaldo hoàn toàn xứng đáng trở thành Cầu thủ số 1 thế giới.

Ngược lại, dù có mở rộng danh sách ứng viên từ 14 + 1 (Xuân Trường) lên con số 40 đi nữa, Quả bóng vàng Việt Nam năm nay vẫn bế tắc toàn diện trong nỗ lực xác định ý trung nhân.

Bóng đá, nhìn từ góc độ giải trí, luôn cần một biểu tượng. Chỉ có điều, tìm "ông hoàng nhạc Việt" thì dễ, còn kiếm được "ông hoàng bóng đá Việt" lại đang trở thành vấn đề cực kỳ nan giải kể từ ngày tiền vệ tài hoa Hồng Sơn treo giày.

Quả bóng Vàng, Đàm Vĩnh Hưng cùng 40 tên cướp - Ảnh 4.

Giữa một năm buồn của bóng đá Việt, biết chọn ai để trao Quả bóng Vàng?

Chúng ta từng suýt có được Văn Quyến, nhưng những thói hư tật xấu đã làm hỏng một thần đồng. Chúng ta cũng từng nghĩ về Công Phượng, nhưng viên ngọc của lò HAGL đang mỗi lúc một cùn mòn.

Trong danh sách đề cử năm nay, tất cả những cái tên như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thắng, Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Đình Tùng hay Vũ Minh Tuấn đều làng nhàng theo kiểu "cá mè một lứa". Bầu cho ai cũng dở, nhưng không lựa được ai để trao giải như năm 2013 có lẽ càng dở hơn.

Có mỗi Quả bóng vàng mà chẳng ma nào buồn cướp, hay là trao đại cho... Đàm Vĩnh Hưng? Vì dẫu không biết đá bóng thật, Mr Đàm lại đá "quả bóng nợ nần" một cách quá nuột nà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại