Cái kết đầy bất ngờ của bà mẹ 4 con xinh đẹp, từng là cô dâu thánh chiến IS, phải sống trong cảnh ngục tù và người chồng bệnh hoạn

Diệp Lục |

Tania Joya, vợ của một giám đốc điều hành ở Mỹ từng có một quãng thời gian làm cô dâu thánh chiến, nếm đủ mọi cực khổ trên đời.

Câu chuyện về nữ sinh Shamima Begum người Anh, từng rời bỏ quê hương để trở thành cô dâu thánh chiến IS, nay muốn hồi hương để sinh con trong an toàn đã gây thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên cho Shamima Begum cơ hội trở về quê hương làm lại cuộc đời hay không. 

Và mới đây, Tania Joya, 35 tuổi, đã kể lại câu chuyện của cuộc đời mình để mong xã hội có cái nhìn khác về cô dâu thánh chiến.

Tania Joya, một bà mẹ bốn con lớn lên ở Harrow, Middlesex, hiện đang sống trong một căn hộ tiện nghi ở Plano, Texas với người chồng thứ 2 đầy lịch lãm, một giám đốc điều hành công ty về công nghệ thông tin.

Cái kết đầy bất ngờ của bà mẹ 4 con xinh đẹp, từng là cô dâu thánh chiến IS, phải sống trong cảnh ngục tù và người chồng bệnh hoạn - Ảnh 1.

Câu chuyện về nữ sinh Shamima Begum muốn hồi hương sau khi thành cô dâu thánh chiến đang gây thu hút sự chú ý.

Nhìn vào cuộc sống đáng mơ ước của Tania, ít ai ngờ rằng, cô từng được gọi là "Đệ nhất phu nhân của IS" bởi vì người chồng đầu tiên của cô là một thủ lĩnh trong nhóm khủng bố IS.

Cô dâu thánh chiến

Tania sinh ra ở Harrow, phía tây bắc London, trong một gia đình theo văn hóa Hồi giáo. Cha cô là một nhân viên ngân hàng còn mẹ cô làm kinh doanh. 

Khi cô 17 tuổi, gia đình chuyển đến sinh sống ở Barking, phía đông London, nơi mà các nữ sinh cảm thấy thật xấu hổ khi mặc quần áo phương Tây.

Để hòa nhập cộng đồng, Tania trùm khăn, mặc trang phục của người Hồi giáo. Tania thừa nhận rằng vào thời điểm đó cô và mọi người tin vào thánh chiến nhưng đó là một hình ảnh rất tươi sáng. 

Cô tham gia một trang web hôn nhân Hồi giáo và đến tháng 2/2003, cô gặp John Georgelas, đến từ Plano. Và cả hai kết hôn nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng.

Đến năm 2013, Georgelas quyết tâm đến Syria và vào tháng 8 năm đó, người đàn ông này đã đưa vợ đang mang thai 5 tháng và 3 người con trai đến thành phố Azaz ở phía tây bắc Syria và gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS. 

Tại đây, cô đã bị chồng kiểm soát về mọi thứ.

Cái kết đầy bất ngờ của bà mẹ 4 con xinh đẹp, từng là cô dâu thánh chiến IS, phải sống trong cảnh ngục tù và người chồng bệnh hoạn - Ảnh 2.

Tania và người chồng đầu tiên.

Cái kết đầy bất ngờ của bà mẹ 4 con xinh đẹp, từng là cô dâu thánh chiến IS, phải sống trong cảnh ngục tù và người chồng bệnh hoạn - Ảnh 3.

Georgelas đưa vợ con sang Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

"Anh ta luôn sở hữu tôi, giống như là chủ nhân của tôi còn tôi là nô lệ của anh ấy. Nếu tôi không vâng lời, tôi sẽ bị nhốt trong nhà và liên tục bị hãm hiếp", Tania kể lại.

Đến Syria, Tania không có chỗ ở cố định nào và đa phần những nơi cô đi qua chỉ là những ngôi nhà bỏ hoang, không có điện và khan hiếm thức ăn. 

Tania cho biết, đã rất nhiều lần cô muốn tự sát nhưng nghĩ đến các con, cô quyết tâm tìm cách chạy trốn khỏi người chồng tàn bạo và cuộc sống khắc nghiệt ở Syria.

Làm lại từ đầu

Tania cho hay chồng cũ của cô sống dưới cái tên mới là Yahya al-Bahrumi, lãnh đạo đơn vị tuyên truyền của IS. 

Sau khi tìm cách trốn thoái khỏi Syria cùng các con, cô đã đến London sau đó tới Texas và chuyển đến sinh sống với bố mẹ đẻ.

Cô vẫn giữ liên lạc với chồng cũ vài năm sau khi trốn khỏi Syria nhưng sau đó họ đã mất liên lạc vào năm 2015. Hiện cô không rõ chồng cũ của của cô còn sống hay đã chết.

Khi được hỏi về cuộc hôn nhân với chồng cũ, Tania cho rằng đó là một sự lãng phí đáng tiếc trong cuộc đời của cô. 

Tuy nhiên, trước nghị lực phi thường làm lại cuộc đời mình, Tania may mắn gặp được người chồng thứ hai là Craig Bruma, 49 tuổi, trên một trang web hẹn hò và họ kết hôn vào tháng 6/2018 tại Las Vegas.

Cái kết đầy bất ngờ của bà mẹ 4 con xinh đẹp, từng là cô dâu thánh chiến IS, phải sống trong cảnh ngục tù và người chồng bệnh hoạn - Ảnh 4.

Cuộc sống hiện tại đáng mơ ước của Tania.

Tania cho biết cô muốn giúp đỡ và ngăn chặn những người khác có ý định trở thành cô dâu thánh chiến giống như nữ sinh Shamima.

"Shamima khi đó vẫn là một đứa trẻ và giờ cô ấy đã biết được sai lầm của mình. 

Hãy cho Shamima và em bé sắp chào đời của cô ấy một cơ hội sống, giúp cô ấy thoát khỏi suy nghĩ cực đoan, làm lại cuộc đời", Tania nhắn gửi trong bài phỏng vấn với Daily Mail.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại