Israel "thịt sạch Pantsir-S1 Syria dễ hơn gà": Bữa tiệc thịnh soạn và chết chóc

Bình Nguyên |

Trong trận đọ sức quyết liệt rạng sáng hôm qua, Không quân Israel đã "vồ đẹp" 2 con mồi Pantsir-S1 Syria trong vòng chưa đầy 30 phút. Phòng không Syria thiệt hại rất nặng.

2 tổ hợp Pantsir-S1 Syria bị tiêu diệt cùng lúc chứ không phải 1

Những công bố mới nhất của lực lượng phòng vệ Israel cho thấy trong trận đọ sức quyết liệt diễn ra vào rạng sáng hôm qua (21/01/2019), Không quân Do Thái đã "làm thịt" cùng lúc 2 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria trong chớp mắt.

Mặc dù được cho là đã bẻ gãy đợt tấn công của Israel nhưng rõ ràng phòng không Syria đã phải hững chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay.

Những tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria vốn được mệnh danh là sát thủ của các mục tiêu cỡ nhỏ, tên lửa hành trình, bỗng trở nên vô hại một cách đáng thương trước các loại vũ khí có có điều khiển của Israel.

Israel thịt sạch Pantsir-S1 Syria dễ hơn gà: Bữa tiệc thịnh soạn và chết chóc - Ảnh 1.

Một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1

Tình huống tổ hợp Pantsir-S1 thứ nhất của Syria bị Israel hủy diệt là khi nó đang không hoạt động, có thể là do đã bắn hết đạn, đang chờ một xe đảm bảo kỹ thuật đỗ ngay phía sau chuẩn tái nạp đạn để tiếp tục chiến đấu. Có thể thấy rõ là radar chiếu xạ ở trạng thái hành quân, các chân trống thủy lực đã rút lên.

Tình huống tổ hợp Pantsir-S1 thứ hai của Syria bị tiêu diệt ngay trong khi nó đang hoạt động. Có thể thấy rõ là tổ hợp này đang liên tục phóng đạn tên lửa đánh chặn mục tiêu nào đó nhưng lại không thể phát hiện vũ khí có điều khiển chính xác của Israel lao đến để tự bảo vệ mình.

Riêng tổ hợp này bị tấn công cùng lúc bởi 2 UAV cảm tử Harop. Chưa cần đến cú đánh bồi của chiếc Harop thứ 2 thì Pantsir-S1 Syria đã tan xác.

Từ 2 tình huống mới nhất này công với sự kiện 1 tổ hợp Pantsir-S1 khác bị tiêu diệt hồi tháng 5/2018 (cũng trong khi đang chuẩn bị nạp đạn và ở trạng thái hành quân), có thể rút ra một kết luận rằng, dù Pantsir-S1 có đang nằm yên hay đang hoạt động đi chăng nữa thì đều bị Israel dễ dàng "vồ đẹp" như những con mồi ngon xơi.

Israel thịt sạch Pantsir-S1 Syria dễ hơn gà: Bữa tiệc thịnh soạn và chết chóc - Ảnh 2.

Một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria bị Israel tiêu diệt.

Vì sao Pantsir-S1 lại vô hại đến đáng thương như thế?

Qua việc tiêu diệt dễ dàng các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 hiện đại trong chớp mắt, ta có thể thấy Israel là bậc thầy về tác chiến đường không và sở hữu trong tay những loại vũ khí sát thủ đối với các hệ thống phòng không Syria. để trong bất cứ tình huống nào cũng có thể biến Pantsir-S1 thành đống sắt vụn.

Đồng thời cho thấy 2 việc đặc biệt quan trọng mà không chỉ phòng không Syria mà còn cả Nga nữa phải nhìn nhận lại một cách hết sức nghiêm túc về tính năng của tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 vốn được quảng cáo là hết sức hiện đại này cũng như rút bài học kinh nghiệm về chiến thuật sử dụng chúng.

Về tính năng, rõ ràng cho dù Pantsir-S1 đang hoạt động phóng đạn tới tấp những vẫn bị tiêu diệt do không phát hiện được mục tiêu chứng tỏ chúng không tốt như vẫn được quảng cáo. Điều này đã từng được một cựu sĩ quan Nga cảnh báo cách đây không lâu. "Sự thật mất lòng ấy" cho tới ngày hôm qua đã chính thức được phơi bày toàn bộ.

Israel thịt sạch Pantsir-S1 Syria dễ hơn gà: Bữa tiệc thịnh soạn và chết chóc - Ảnh 3.

Israel công bố video cho thấy có tới 2 tổ hợp Patnsir-S1 Syria bị tiêu diệt

Dường như Quân đội Nga cũng nhìn ra được "điểm yếu" của Pantsir-S1 (dù không công khai thừa nhận) nên đã cấp tốc đưa ngay những tổ hợp phòng không tầm thấp Tor-M2 tới Syria tăng cường cho các đơn vị phòng không bảo vệ 2 đầu não cực kỳ quan trọng là căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus.

Về chiến thuật sử dụng, các kíp chiến đấu Pantsir-S1 Syria đã mắc những sai lầm đặc biệt nghiêm trọng lặp đi lặp lại liên tiếp, đó là không ngụy trang nghi binh, không đào công sự để che chắn cho khí tài khi tác chiến, dẫn tới việc bị các vũ khí có điều khiển chính xác của Israel tiêu diệt quá dễ dàng.

Chưa hết, các tổ hợp Pantsir-S1 hoạt động đơn lẻ mà không có sự phối hợp, hỗ trợ bọc lót cho nhau để cho các phương tiện bay không người lái cảm tử của Israel lượn vòng vòng rất lâu trên trời như ở chỗ không người, rình rập chờ cơ hội tấn công.

Để mất trắng cùng lúc 2 tổ hợp phòng không tầm thấp hiện đại phòng không Syria có thể trách Israel quá khôn ngoan 1 nhưng họ phải tự trách mình 10, mỗi sự chủ quan khinh địch hay sơ xẩy dù nhỏ cũng sẽ phải nhận cái kết đắng, phải trả giá rất đắt. "Sai một ly là đi một dặm".

Rõ ràng, nếu cứ đánh như thế này thì chả mấy chốc mà toàn bộ các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria sẽ bị Israel "làm thịt" sạch sẽ không còn một mống. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, nếu phòng không Syria không có giải pháp đối phó hữu hiệu thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra mà chẳng thể cưỡng lại được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại