Nghệ sĩ Hồng Liên xúc động với Ký ức Hà Nội

Gia Linh |

"Tôi xúc động khi được trải nghiệm những thứ mà lâu nay tưởng như đã quên trong tiềm thức...", NSƯT Hồng Liên nói.

Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm tranh "Ký ức Hà Nội", các họa sỹ chuyên và không chuyên đã mang đến cho người xem với 250 bức ký hoạ xuất sắc trong số hàng ngàn tác phẩm có chủ đề tập thể Hà Nội xưa.

Triển lãm đã thu hút được rất nhiều người dân Hà Nội và giới văn nghệ sĩ đến thăm quan.

Nghệ sĩ Hồng Liên xúc động với Ký ức Hà Nội - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Liên.

NSƯT Hồng Liên - một người con gái Hà Nội sống cả đời ở mảnh đất Tràng An đã thể hiện sự xúc động khi đến dự triển lãm, chị nói: 

"Tôi thực sự xúc động khi được trải nghiệm những thứ mà lâu nay tưởng như đã quên trong tiềm thức. Đó là những điều gắn với suốt quãng đời ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của mình. 

Nhìn mâm cơm bao cấp với những món ăn quen thuộc, ký ức lại ùa về, biết bao kỷ niệm tuổi thơ bên bố mẹ ông bà và những người thân yêu". 

Nghệ sĩ Hồng Liên xúc động với Ký ức Hà Nội - Ảnh 2.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (bên trái).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng có mặt tại sự kiện, ông chia sẻ, triển lãm ký ức Hà Nội và cuốn sách ảnh Hà Nội thời bao cấp đã giúp những không gian xưa, thời gian xưa tưởng chìm vào quên lãng trở lại sống động và ám ảnh.

Theo nhà văn, những người viết và vẽ về các chung cư thuở xưa không phải dựng lại một lần nữa những khó khăn, những thiếu thốn của họ trong những khu tập thể ấy mà dựng lên một đời sống tâm hồn. Triển lãm "Ký ức Hà Nội" sẽ kéo dài 1 tháng tại 70 Nguyễn Du.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại