Vụ bé trai thâm tím cơ thể bị bỏ rơi ở bệnh viện: Gia đình nhờ xét nghiệm ADN để nhận cháu

Hoàng Hải |

Bà Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ, gia đình bà vẫn chưa thể khẳng định 100% cháu T.A. là cháu nội.

Chiều 7/8, Bệnh viện Nhi trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu T.T.A (1 tuổi) nhập viện trong tình trạng thâm tím khắp cơ thể vào ngày 3/8.

Tại buổi họp báo, ông bà ngoại và người hiện đang được cho là bà nội của cháu T.A. cũng có mặt.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Kim Anh (người được cho là bà nội cháu T.A.) cho hay, trước đây chị Đinh Lan H. (mẹ cháu T.A.) ở với con trai bà một thời gian nhưng hai người không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian chung sống, giữa chị H. và con trai bà Kim Anh có với nhau một bé gái. Khi cháu bé được 9 tháng tuổi thì con trai bà Kim Anh đi tù. Sau đó, chị H đã đưa con gái tới cho bà chăm sóc.

Cũng theo bà Kim Anh, từ ngày đưa cháu bé tới cho gia đình bà chăm sóc, H và nhà ngoại cũng không đến thăm hỏi cháu bé.

"Tôi đang nuôi con gái của H và con trai tôi mà cháu bé lại gọi tôi là mẹ, thật sự tôi thấy đau lòng và thương đứa nhỏ.

Nhiều lúc tôi bảo sao con lại gọi bà nội là mẹ, cháu chỉ nói con gọi là "mẹ bà nội ơi".

Cháu bé không có mẹ nên cứ nghĩ tôi là mẹ nó. Giờ mẹ cháu bị bắt, tôi cũng như một người bà, một người mẹ để nuôi cháu trưởng thành", bà Kim Anh rưng rưng nước mắt kể lại.

Còn với bé trai T.A., đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Kim Anh chia sẻ, khi hay tin cháu A. bị bạo hành thâm tím khắp cơ thể phải nhập viện bà vô cùng bất ngờ và đau xót.

Tuy nhiên, hiện gia đình bà Kim Anh vẫn chưa thể khẳng định 100% cháu T.A. là cháu nội của gia đình, bởi vì con trai bà đang đi tù.

Hiện gia đình bà Kim Anh đang nhờ các bác sĩ để xét nghiệm ADN, nếu cháu T.A đúng là cháu nội của bà thì gia đình sẽ đón cháu về nuôi cho có chị có em, còn nếu gia đình nhà ngoại nuôi cháu, gia đình bà Kim Anh cũng sẽ có trách nhiệm.

Theo lời bà Kim Anh, trước khi nhận tin dữ cháu T.A. bị bạo hành nhập viện, thời điểm H. bị công an bắt, chị này có khai nhận với công an có thai với con trai bà và đứa bé được gần 1 tuổi, bà cũng chỉ tin 50/50.

Lúc đầu, khi biết tin có cháu trai bà rất bức xúc, bởi gia đình bà không hề hay biết chị H. mang bầu cho tới khi công an tới thông báo sự việc.

"Thật sự, tôi cũng hy vọng đây là cháu nội mình để được đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Giờ tôi cũng cầu mong sức khỏe cháu sớm bình phục, tinh thần ổn định trở lại, dù đằng ngoại hay nội nuôi cháu cũng được, tôi cũng sẽ có trách nhiệm chăm lo cho cháu bé", bà Kim Anh nói.

Theo thông tin từ Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), mặc dù đăng ký hộ khẩu tại số 8 phố Tống Duy Tân nhưng gần 20 năm nay, chị Đinh L.H. (mẹ cháu T.A.) không hề cư trú tại đây.

Tháng 8/2016, H. bị Công an quận Ba Đình bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Chỉ hơn 1 tháng sau, H. lại bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt vì cùng tội danh trên và lại được tại ngoại. Đến tháng 7/2017, H. tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.

Sau khi bị bắt, H. đã giao bé T.A. cho một người bạn tên là Chi (ở phố Kim Mã, quận Ba Đình). Chi giao tiếp cháu bé cho Nguyễn Thanh Hằng (ở Yên Phụ, Ba Đình) nuôi cho đến lúc xảy ra sự việc bé bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại