Giải mã ẩn số bảng E, U20 Pháp gieo sầu cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

Ngô Trà |

Các cầu thủ trẻ Honduras không còn là ẩn số khi bị U20 Pháp "giải mã" bằng 3 bàn thắng, nhưng nỗi lo lại chất chồng với U20 Việt Nam...

Phút 81 của trận đấu, từ một pha treo bóng bổng, Martin Terrier - tiền đạo số 20 của U20 Pháp băng vào đánh đầu tung lưới U20 Honduras, ấn định tỷ số 3-0 cho đội quân áo lam, lấy trọn 3 điểm đầu tiên của bảng E - bảng đấu có sự góp mặt của U20 Việt Nam, sẽ ra quân sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa.

Cách biệt về mặt tỷ số của trận đấu phản ánh đúng cục diện trên sân, tuy nhiên các cầu thủ trẻ Pháp cho thấy đây chỉ mới là "màn dạo đầu" của họ tại VCK U20 World Cup lần này. U20 Pháp chưa cần tung ra các miếng đánh độc và rát để khắc chế đội bóng Trung Mỹ.

Ba bàn thắng của U20 Pháp đến ở các thời điểm hợp lý, khiến họ không cần phải quá nỗ lực bung sức: phút 15, khi trận đấu chưa kịp qua những màn "chào hỏi" ban đầu, phút 44, khi hiệp đấu đầu tiên sắp kết thúc và phút 81 cuối trận.

Giải mã ẩn số bảng E, U20 Pháp gieo sầu cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

Không quá quyết liệt, cả U20 Pháp lẫn Honduras đều đạt được mục đích của mình ở trận ra quân.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất với thầy trò Hoàng Anh Tuấn qua trận đấu này là Honduras thi đấu cực kỳ đĩnh đạc. Tuy thua, nhưng họ cho thấy mình không quá lép vế so với U20 Pháp - ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải, đồng thời không quá sát phạt và thành công trong việc giữ sức cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới, trong đó có trận cuối cùng vòng bảng với U20 Việt Nam.

Nhìn cái cách đội bóng Trung Mỹ thi đấu với U20 Pháp, dễ dàng nhận thấy họ vượt quá tầm với của U20 Việt Nam, điều đó trực tiếp gây sức ép lên các cầu thủ trẻ của chúng ta trong ngày ra quân. Một trận hòa trước U20 New Zealand là thành công với U20 Việt Nam, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nuôi tham vọng đi tiếp ở giải đấu này.


Xem thêm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại