Phát pháo của Martial và nỗi thấp thỏm trong lòng Mourinho

Nam Phong |

Mùa giải của Ibrahimovic đã kết thúc, song cuộc chiến của Man United vẫn còn rất khốc liệt. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Mourinho tiếp tục "sống khỏe" khi vắng chân sút số một.

Phát súng tuyên chiến của Martial

Một cơ hội ngàn vàng cho Martial được trở lại vị trí xuất phát, khi Ibrahimovic chấn thương, còn Rashford không đảm bảo thể lực đá chính sau 120 phút vắt kiệt sức với Anderlecht.

Tiền đạo trẻ đến từ Pháp tất nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt ông thầy người Bồ Đào Nha. 1 bàn thắng mở tỉ số, 1 cú sút bật ra để Rooney băng vào lập công, không ai rực sáng hơn Martial trong trận đấu này.

Martial có thể không tốc độ bằng Rashford khi bứt tốc quãng dài, nhưng sự khéo léo trong các tình huống 1 đối 1 qua người thì nhỉnh hơn. Và tất nhiên, khi được đá phản công, Martial như cá gặp nước.

Bàn thắng mở tỉ số thể hiện rất rõ tất cả các phẩm chất của anh: tốc độ, khả năng xử lí qua người phạm vi hẹp lẫn độ nhạy cảm trong dứt điểm. Chỉ mất 10 giây, Martial kết thúc đợt tấn công do mình phát động từ sân nhà bằng một cú dứt điểm tinh tế.

Phát pháo của Martial và nỗi thấp thỏm trong lòng Mourinho - Ảnh 1.

Vị trí các pha qua người của Martial

So với Rashford, Martial không lạm dụng tốc độ, mà sử dụng cái cổ chân rất dẻo và cái hông để qua người. Tiền đạo người Pháp đã có 4 pha rê bóng thành công trong trận đấu (nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân).

Có một con số rất đáng chú ý nữa: 100% các pha dứt điểm của Martial trúng đích, và có cho riêng mình một bàn thắng. Một phát pháo trở lại ngọt ngào trong lúc Man United gặp khó khăn về lực lượng.

Rooney dù ghi bàn, song cảm giác bóng là rất tệ. Tiền đạo này mất bóng tới 5 lần trong trận đấu (nhiều nhất trên sân), không có một pha qua người thành công nào.

Sự trở lại của Martial đem lại cho Mourinho nhiều lựa chọn trên hàng công, cũng như mang thêm tính cạnh tranh cho suất đá cắm, hay có thể là đá cặp tiền đạo trong tùy trường hợp. Rashford nên thấy lo dần cho vị trí của mình.

Clip Burnley 0-2 Man United:

Sạch lưới, nhưng hàng thủ vẫn đầy chuệch choạc

Herrera trở lại, Fellaini đá thấp hơn thay vì nhô cao, bộ tứ vệ của Man United có sự đảm bảo che chắn tốt hơn so với trận đấu hồi giữa tuần.

Quỷ đỏ giữ sạch lưới, nhưng đừng để thành tích ấy đánh lừa con mắt người hâm mộ. Bộ đôi trung vệ của Man United đều thiên về cắt bóng và phán đoán, nhưng trở nên mong manh lạ kì trước bóng bổng.

Blind có hạn chế rất rõ về bóng bổng. Nhưng việc Bailly không có một pha tranh chấp trên không nào thành công là một dấu hỏi. Rojo có thể phải nghỉ hết mùa. Mourinho đang nhớ Smalling hơn bao giờ hết, để giảm tải gánh nặng tranh chấp bóng bổng cho Fellaini và Bailly, thay vì phải gánh cả Blind.

Chưa kể, trung vệ người Bờ Biển Ngà đang phải cày ải quá nhiều. Bailly đã đá trọn vẹn 10 trận liên tiếp cho Man United, kể cả 2 hiệp phụ gần nhất, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của Quỷ đỏ trong giai đoạn này.

Phát pháo của Martial và nỗi thấp thỏm trong lòng Mourinho - Ảnh 3.

10 trận liên tiếp Bailly đá chính, Man United thắng đến 7 trận, chỉ lọt lưới 5 bàn

Nhưng biết làm sao được, Man United không còn một trung vệ thuần túy nào khác lành lặn, trong khi Mourinho không thể thử nghiệm các cầu thủ trẻ trong giai đoạn nước rút. Thất bại bất ngờ của Liverpool ít giờ sau đó, càng khiến Jose Mourinho có thêm lý do để không buông cuộc chiến Top 4.

Vậy thì, hãy cầu nguyện đi Mourinho, cho Bailly lành lặn đến cuối mùa!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại