Ronaldo văng tục: Ramos và Bale quát tháo đáp trả

Q.D (Tổng hợp Diaro Gol) |

Hành động văng tục của Ronaldo sau khi bị thay ra trận gặp Bilbao đã bị hai cầu thủ của Real Madrid là Gareth Bale và đội trưởng Sergio Ramos phản ứng lại.

Mặc dù Real Madrid thắng lớn 2-1 trước Athletic Bilbao tại sân San Mames, Cristiano Ronaldo sau đó đã lên báo vì một lý do không mấy hay ho. Khi bị HLV Zinedine Zidane thay ra sân, Ronaldo được cho là đã phản ứng bằng cách chửi bậy bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Ronaldo văng tục: Ramos và Bale quát tháo đáp trả - Ảnh 1.

Ramos đã phải ra tay để "chấn chỉnh" lại Ronaldo

Mặc dù CR7 đã kiến tạo bàn thắng của Karim Benzema trong trận này, Zidane vẫn quyết định rút Ronaldo khỏi sân ở phút 79 để tung Isco vào sân, với chủ ý dùng Isco để giữ quyền kiểm soát bóng cho Real và hạn chế các đợt lên bóng của Bilbao trong hơn 10 phút còn lại. Ý đồ của Zidane không được Ronaldo hưởng ứng cho lắm, dẫn tới phản ứng tức giận.

Tờ nhật báo thể thao Diario Gol tiết lộ rằng sau trận, Ronaldo đã thắc mắc vì sao lại là anh mà không phải Gareth Bale, người lúc đó cũng thi đấu không quá xuất sắc trên sân. Hành động của Ronaldo đã ngay lập tức gặp phải phản ứng từ chính Bale lẫn đội trưởng Sergio Ramos.

Theo Diario Gol, Bale cho rằng anh đã phải chấp nhận hy sinh một phần để Ronaldo được đá ở vị trí sở trường (Bale vốn hoạt động ở biên trái trước khi đến Real Madrid), do vậy không có lý do gì mà Ronaldo lại đi chất vấn về phong độ của anh.

Còn Sergio Ramos đã tỏ ra không bằng lòng với thái độ vị kỷ của Ronaldo, nhấn mạnh với CR7 rằng đây là lúc tập trung vào việc giúp tập thể đoạt chức vô địch hơn là cãi nhau về việc thay người. Sự can thiệp của Ramos đã khiến Ronaldo phải dịu xuống và hứa sẽ không phản ứng như vậy trong thời gian tới.

Diario Gol viết rằng HLV Zidane mặc dù nói chuyện thường xuyên với các học trò để giải thích các quyết định mà ông đưa ra, nhưng riêng với Ronaldo ông luôn để đội trưởng Ramos làm công việc xoa dịu cái đầu nóng của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Real được mời mua trung vệ Man City

Tờ El Confidencial ở Tây Ban Nha mới đây cho biết Real Madrid đã được người đại diện nổi tiếng Jorge Mendes đề nghị mua trung vệ Nicolas Otamendi của Man City.

Trung vệ này đã từng thi đấu khá tốt cho Valencia trước đây nhưng đã sa sút từ khi gia nhập Man City. Nhiều khả năng Otamendi sẽ bị bán sau mùa giải này, do đó Mendes đã mời mọc Real mua thân chủ của mình.

Sau mùa 2016/17, Real sẽ chia tay với cựu binh Pepe, còn trung vệ Raphael Varane tuy có trình độ tốt nhưng thường xuyên gặp chấn thương. Với chỉ Nacho, Varane và Ramos, Real Madrid chắc chắn sẽ muốn có thêm một trung vệ nữa và Otamendi có thể sẽ được cân nhắc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại