Cẩn thận nào Man United, kẻ thù tại Wembley thật sự đáng gờm!

Triệu Mẫn |

Mourinho còn nhiều điều phải lo lắng khi đối thủ của Man United ở trận Chung kết League Cup chính là Southampton.

Nếu so về tên tuổi, tầm vóc, chắc chắn một Southampton chưa từng vô địch Premier League chẳng thể so sánh được với Man United. Trong lịch sử, cũng chưa 1 lần đội bóng chủ sân St Mary lên ngôi với League Cup nhưng sắp tới, rất có thể lịch sử đó sẽ thay đổi.

Man United đang sống trong những tháng ngày mà vinh quang đã ngả dần về phía sau. Thời Sir Alex, cúp Liên đoàn chưa từng là cái gì đó cần được quan tâm, trọng vọng và có được bằng mọi giá.

Ngay ở trong vài trận chung kết, Ông già gân vẫn vô tư bỏ ngoài vài cái tên chất lượng. Nhưng đến thời Mourinho, tất cả đều trở nên khác biệt.

Ông sử dụng những đội hình mạnh nhất và không bỏ qua tham vọng ẵm luôn chiếc cúp thứ 2 trong mùa giải này ở trận đấu tại Wembley. Nhưng nói gì thì nói, "ăn" được Southampton không phải là điều dễ dàng.

Cẩn thận nào Man United, kẻ thù tại Wembley thật sự đáng gờm! - Ảnh 1.

Man United sẽ có một cuộc chiến khó khăn.

Bảy trận gần đây nhất gặp nhau giữa hai đội với các kết quả khá cân bằng. Southampton thắng 2, hòa 2 và thua 3. Đặc biệt, hai trận thắng của họ diễn ra ngay trên Old Trafford, lãnh địa mà một thời đội bóng nào cũng ngán ngẩm khi phải hành quân đến.

Trong lịch sử League Cup, những chỉ số đối đầu của cả hai cũng cực kỳ cân bằng. Man United và Southampton cùng thắng 1 trận, cả hai hòa 2 trận.

Nói vậy để hiểu, dù Quỷ đỏ luôn được đánh giá cao hơn, thương hiệu to lớn hơn thì chuyện sảy chân mất cúp trong trận đấu diễn ra đêm 26/2 cũng là chuyện đừng quá bất ngờ.

Hơn nữa họ đã hạ đẹp cả hai "ông lớn" thuộc nhóm Big Four thuở nào là Arsenal và Chelsea trước khi tìm đường đến một đại diện khác của Top 4 là Man United.

Cẩn thận nào Man United, kẻ thù tại Wembley thật sự đáng gờm! - Ảnh 2.

Nếu Man United tự hào vì có dàn cầu thủ tên tuổi, những Ibrahimovic, Paul Pogba, Michael Carrick... đều góp mặt thì phía Southampton cũng có "sát thủ" cần để ý. Manolo Gabbiadini, tiền đạo tài danh người Italia chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Quỷ đỏ dè chừng.

Cầu thủ này đến với đội bóng chủ sân St Mary đầu năm 2017 nhưng tạo ấn tượng ngay bằng 2 bàn thắng trong 2 trận chào sân. Đó rất có thể sẽ là một nỗi đe dọa to lớn với hàng thủ của Người đặc biệt.

Trong buổi họp báo trước trận, khi biết tin Mkhitaryan của Quỷ đỏ không thể ra sân, HLV Claude Puel của Southampton tỏ ra khá vui mừng và bày tỏ: "Vâng, đó có lẽ là một tin tích cực với chúng tôi".

Suốt thời gian qua, Micki là cái tên rất được Mourinho ưa dùng. Anh đóng góp công sức không nhỏ cho lối chơi của Man United. Vắng Mkhitaryan, đó sẽ là một điều khó khăn cho họ và là lợi thế không nhỏ cho đối thủ Southampton.

Cẩn thận nào Man United, kẻ thù tại Wembley thật sự đáng gờm! - Ảnh 3.

HLV Claude Puel

Và cuối cùng, HLV Claude Puel - vị chiến lược gia 55 tuổi người Pháp chính là người đã tạo tiền đề cho những thành công của Nice.

Ông đưa đội bóng này đứng vị trí thứ 4 chung cuộc mùa giải 2015/16 - cao nhất kể từ mùa 1975/76 sau khi tiếp quản CLB vào năm 2012 và vị trí thứ 17 trên BXH. Đó rõ ràng là một người có tài và biết cách tạo nên những bất ngờ trong mỗi trận đấu.

Thế nên, Man United, hãy cẩn thận nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại