Người đàn ông và chị vợ gục trên nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân

Đình Thức |

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang nhà ông Dũng thì phát hiện 1 đôi nam nữ bị thương nặng nằm trên sàn nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 11/1 tại 1 ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thái, tổ 106 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu cứu của 2 đứa trẻ phát ra từ nhà anh Huỳnh Dũng (SN 1980) nên vội vàng chạy đến.

Tại phòng khách của ngôi nhà, người dân phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm trong trạng thái không mảnh vải che thân, xung quanh máu chảy ra nhiều.

Người phụ nữ bị 1 vết đâm vào vùng bụng còn người đàn ông có 1 vết cắt ở cổ. Tại hiện trường còn có 1 con dao bầu.

"Chúng tôi kiểm tra thì người phụ nữ đã tử vong, người đàn ông vẫn còn sống, tay chân còn cử động được. Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa người đàn ông đến bệnh viện và báo công an", một nhân chứng cho hay.

Người đàn ông và chị vợ gục trên nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân - Ảnh 1.

Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi nhà xảy ra sự việc là của vợ chồng anh Huỳnh Dũng cùng 2 con. Ngoài ra còn có anh Trần Tiến H. là em rể và chị D. là chị vợ. 

Nạn nhân là chị vợ của anh H., tên Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú tỉnh Khánh Hòa). 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận cho biết, đang khám nghiệm hiện trường nhưng chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại