Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời!

Đoàn Dự |

Trận đấu kinh điển giữa Italia với Thụy Điển-Ibra đã kết thúc bằng tỷ số 1-0. Và chẳng ngoa khi nói rằng, đó là cuộc chiến hay nhất từ đầu Euro 2016 đến nay!

Italia 1-0 Thụy Điển

Gót chân Ibra, gót chân Achilles phiên bản... Mỹ

Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ, Achilles là con nữ thần biển, Thetis với vua Hy Lạp Peleus. Vì thế, chàng chỉ là Á thần và không thể sống mãi. Khi mới sinh ra, Achilles đã bị tiên tri sẽ chết trong 1 trận chiến.

Thương con, nữ thần Thetis cầm 2 gót chân chàng, nhúng vào nước sông Styx để có mình đồng, da sắt. Nhưng bà lại quên nhúng 2 gót chân Achilles xuống nước, nên đây trở thành điểm yếu nhất của người anh hùng tương lai.

Khi nhìn cảnh Thetis nhúng con mình xuống dòng sông, vua Peleus tưởng nữ thần muốn giết Achilles, bèn giật chàng lại và khiến xương ống chân bị gãy.

Thetis tức giận bỏ về thủy cung, còn vua Peleus đưa con trai cho nhân mã Cheiron nuôi dưỡng. Cheiron đã thay xương ống chân người khổng lồ, gan sư tử, tim gấu cho Achilles để chàng trở thành người chạy nhanh nhất thế giới và không biết sợ là gì.

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 2.

Ibra là chàng Achilles Thụy Điển, với đôi chân nhanh như gió, mạnh như vũ bão và trái tim gấu, gan sư tử!

Đấy là cách lý giải của người Hy Lạp. Còn trong bộ phim "Cuộc chiến thành Troy" do Mỹ dựng, với sự tham gia của tài tử Brad Pitt, Achilles chỉ đơn giản là một chàng trai dũng cảm và thiện chiến.

Điểm mạnh nhất của chàng là tốc độ, bên cạnh những kĩ năng khác cùng sự dũng cảm hiếm thấy. Chính vì thế ở cuối phim, khi bị hoàng tử Paris bắn mũi tên đầu tiên vào gót chân, Achilles không thể phát huy điểm mạnh của mình, rồi liên tiếp dính thêm tên lên người và qua đời.

Dài dòng thế để nói, Thụy Điển cũng có một gót chân Achilles, mang tên Ibrahimovic. Nhưng Ibra của đội quân áo vàng không phải là điểm yếu như trong thần thoại Hy Lạp. Anh chính là thế mạnh nhất của đội bóng này.

Và màn trình diễn của Thụy Điển phụ thuộc vào việc thế mạnh ấy có được phát huy hay không. Mang đôi chân nhanh như gió, mạnh như bão, cùng gan sư tử và tim gấu, Ibrahimovic đã khiến Italia có một trận đấu vô cùng khó khăn.

Ibra cùng đồng bọn vs Binh đoàn Italia

Điều đáng sợ nhất của Ibra ở trận đấu này là anh không coi mình như ngôi sao sáng nhất đội, và tỏ ra cực hiểu ĐT xứ Mỳ ống.

Ibra chủ động lùi sâu, vừa để lấy bóng, vừa để lôi kéo hàng thủ Italia, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Bằng cách chơi đó, Ibra đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong hiệp một, trước lối chơi phòng ngự quá đỗi tỉnh táo, chặt chẽ của tập thể áo xanh.

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 3.

Italia và Thụy Điển đã có 1 trận đấu cực kì chặt chẽ, nhưng vô cùng hấp dẫn.

Ibra kiến tạo, Ibra dứt điểm, nếu như ở khắp nơi người ta đều thấy các "hậu vệ" Italia, thì ở khắp nơi, người ta cũng thấy Ibrahimovic.

Cũng cần phải nói rằng, sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cực mạnh Bỉ, Italia tiếp tục khiến nhiều người bất ở khi đối đầu Thụy Điển.

Trước Bỉ, Italia bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng áo xanh ngoài việc phòng ngự kín kẽ, thì luôn chủ động lao lên phía trước, tấn công đối phương dữ dội.

Không ít người lo ngại rằng, sau chiến thắng được đánh giá là thuyết phục nhất lượt đầu vòng bảng ấy, Italia sẽ bay bổng và sơ hở trước Thụy Điển, đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ.

Thế nhưng ngay từ những giây đầu tiên trước Ibra và đồng đội, Italia đã nhập cuộc cực kì tỉnh táo và thận trọng. Gần như toàn bộ hiệp một, đội bóng áo xanh chơi thấp, nhường quyền kiểm soát bóng cho Thụy Điển rồi quây đánh mạnh ở cự ly cách khung thành Buffon khoảng 40 mét.

Chính nhờ lối chơi đó, nên dù đối mặt một Ibra thi đấu như chiến binh, bên cạnh các đồng đội có thể không quá xuất chúng, nhưng luôn hết mình và biết phối hợp nhịp nhàng, Italia vẫn đưa trận đấu hết hiệp một với tỷ số 0-0.

Sau 45 phút, Thụy Điển đã lộ nhiều mảng miếng, song Italia vẫn là ẩn số đáng sợ!

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 4.

HLV Conte đã đưa Italia nhập cuộc và thi đấu vô cùng khó lường.

Quả thật Italia đã lột xác trong hiệp hai, thể hiện rõ sự cáo già của Conte và sự đồng tâm, nhất trí từ học trò. Các cầu thủ áo xanh liên tục dâng cao, tấn công dồn ép Thụy Điển.

Trong khi đó, Chiellini thậm chí vẫn lên quá nửa sân để… kèm Ibrahimovic.

Giữ sự tập trung, chặt chẽ trong phòng ngự dù đẩy cao tấn công, hiệp hai, Italia liên tục khiến NHM Thụy Điển phải thót tim và toát mồ hôi.

So với hiệp một, Italia đã tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm hơn hẳn Thụy Điển. Hết tạt bóng từ biên phải, lại tới tấn công trung lộ, Italia tỏ ra vô cùng ảo diệu.

Phút 64, Ibra leo biên phải và dù trọng tài biên đã phất cờ, trọng tài chính đã thổi còi việt vị, anh vẫn ngoặt bóng, rồi tì đè quyết liệt với Chiellini.

Đấy là tình huống thể hiện rõ nhất siêu sao Thụy Điển đã phải tập trung thế nào trong trận đấu này, khi anh vừa phòng ngự, vừa tấn công trong vai trò kiến tạo – chân sút chủ lực.

Với những màn tấn công đáng sợ ấy, phút 82, Parolo đánh đầu cực kì nguy hiểm, nhưng đáng tiếc trong lần Italia vượt qua được hàng thủ cũng rất nghiêm mật của Thụy Điển, xà ngang lại từ chối bàn thắng cho HLV Conte và học trò.

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 6.

Nếu các cầu thủ tấn công của Thụy Điển tốt hơn chút nữa, họ đã có thể gánh vác cho Ibra phần nào trong việc ghi bàn và tìm tới chiến thắng.

Nghẹt thở và đầy thú vị, Thụy Điển cùng Italia cứ thế kéo trận đấu đến phút 89, khi một khoảnh khắc bùng nổ, đầy hưng phấn nhưng cũng vô vàn đau đớn diễn ra. Eder với pha đi bóng không thể tin nổi, xộc thẳng vào trung lộ Thụy Điển, qua 3 bóng áo vàng rồi dứt điểm quyết đoán, tung lưới đối phương.

Italia chiến thắng trong cuộc chiến với vị thần Ibrahimovic, thể chứng mình rằng họ đang là một tập thể thần thánh, dù có thể không sở hữu những siêu sao quá đỗi sáng chói.

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 7.

Italia tại Euro 2016 là đội bóng của những khoảnh khắc, như khi Eder xé toạc hàng thủ Thụy Điển rồi ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Italia xứng đáng với chiến thắng, nhưng Thụy Điển của Ibra thực tế không đáng phải thất bại. Chỉ có điều, thực tế đôi khi hạnh phúc hơn tưởng tượng (cho NHM đoàn quân áo Thiên thanh) và đôi khi, nó tăm tối một cách bất công.

Với kết quả này, Italia đã đoạt vé sớm vào vòng loại trực tiếp, trong khi Thụy Điển sẽ phải chờ đại chiến với Bỉ, một địch thủ cũng cực mạnh.

Chúc mừng Italia, chúc mừng binh đoàn thần thánh. Còn với Ibra cùng Thụy Điển, thôi thì khó khăn mới tỏ mặt anh hùng. Hãy cố gắng đến phút cuối cùng!

ĐH ra sân

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 8.

Thông số trận đấu

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 9.

Xếp hạng bảng E

Ibra là vị thánh, nhưng Italia còn trên cả tuyệt vời! - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại