Sốc: Một giáo sư VN sáng chế thành công bộ chip xử lý xe điên

Việt Hoàng |

Xe điên đã gây ra vô số vụ tai nạn thảm khốc khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều giải pháp đã được tính đến để ngăn chặn vấn nạn này nhưng đến nay xe điên vẫn xuất hiện ở nhiều nơi.

Người dân phập phồng lo sợ khi ra đường. Một người tự nhận là giáo sư chuyên về điện tử viễn thông, cơ khí đã tuyên bố sáng chế thành công chip xử lý xe điên.

Hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn giả tưởng thú vị về vấn đề này.

Phóng viên: Xin chào giáo sư, xe điên đang hoành hành khủng khiếp qua. Vừa sáng nay, tại Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ việc đau lòng. Xe điên làm bị thương hàng loạt người dân.

Bây giờ, đã có người ra đường hay đội cùng lúc 2 chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, quấn chăn bông, đệm lò so, túi khí và rất nhiều thứ khác quanh mình để phòng xe điên đâm phải.

Thật may, ngài đã tuyên bố sáng chế thành công chip xử lý xe điên. Hy vọng đây không phải trò cười như các sản phẩm trước của ngài.

Giáo sư Trần Mát: Thiên hạ hay cười tôi là thằng điên, khùng, dở. Được thôi. Tôi cũng đang cười vào mặt họ. Họ chẳng hiểu quái gì về khoa học.

Ngày xưa, Galile tuyên bố, trái đất quay xung quanh mặt trời. Ông ta bị xử tội, bị đánh cho tuốt xác rồi cuối cùng bị treo cổ. Cười nhạo đã ăn thua gì. Nhưng tôi không muốn giải thích lằng nhằng.

Về xe điên của các anh, tôi đã có phát minh. Vấn đề bây giờ là chờ Cục đăng kiểm, chờ Bộ Giao thông cho phép triển khai. Phải nói sản phẩm của tôi là siêu trí tuệ.

Những vụ tử nạn vì xe điên vẫn đang là con số khiến người dân sửng sốt trong thời gian gần đây.
Những vụ tử nạn vì xe điên vẫn đang là con số khiến người dân sửng sốt trong thời gian gần đây.

Phóng viên: Chém gió thì ai cũng có khả năng. Từ nãy đến giờ tôi thấy hơi lạnh rồi. Mời giáo sư thuyết cụ thể hơn?

Giáo sư Trần Mát: Nó tương tự như hộp đen của máy bay nhưng linh động và thông minh hơn gấp bội. Nói là Chíp xử lý xe điên thôi, nhưng đúng ra nó là chip xử lý người không đủ năng lực hành vi, không có giấy phép nhưng vẫn cố tình lái xe.

Chip sẽ tự động phân tích, nhận diện và đưa ra giải pháp xử lý cứng rắn đối với những kẻ vô pháp vô thiên. Tôi chờ đợi ngày đó đã rất lâu rồi.

Tác giả Việt Hoàng
Tác giả Việt Hoàng

Phóng viên: Vẫn lạnh, thưa ngài!

Giáo sư Trần Mát: Để tôi tắt cái điều hòa. Cơ bản là như này. Bộ chip của tôi sẽ được tích hợp 1 đầu dò đa chức năng, một vi xử lý sinh học, 1 bàn tay giả, 1 cái loa công suất lớn, giống loa phường, 1 cuộn dây thừng loại xịn… tất cả được nén vào sau ghế lái.

Phóng viên: Chà, chip siêu thông minh được tích hợp cả dây thừng, loa phường và tay giả. Tôi xin tấu lạy ngài 3 lạy.

Giáo sư Trần Mát: Đồ ngu, nhưng câu hỏi cũng khá thông minh đấy. Bộ chip này đúng là thông minh hơn người đấy.

Để tôi nói cho mà nghe. Khi được gắn vào ghế lái, chip sẽ tự động kích hoạt. Bất kỳ người nào muốn điều khiển xe cũng phải quẹt thẻ - bằng lái để xác nhận trình độ, năng lực.

Nếu không thực hiện thao tác này, chip sẽ tự xác nhận đây là đối tượng không có bằng lái và lập tức có biện pháp mạnh. Bàn tay giả sẽ bật ra và vả ngay 3 nhát max lực vào mặt kẻ vi phạm.

Nếu vẫn chưa chịu out khỏi ghế lái, sợi dây thừng sẽ lập tức bung lụa trói chặt đồng thời kick đối tượng này ra ngoài xe, chiếc loa phường sẽ oang oang thông báo, bớ làng nước, bắt được quân giết người, đưa nó lên sở cẩm.

>> Xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY

Phóng viên: Hay đấy. Với những người có bằng lái nhưng bằng đểu, bằng mua, hoặc họ có học nhưng chưa lái thạo… làm sao chip của ngài phát hiện?

Giáo sư Trần Mát: Đơn giản hơn đan rổ. Chỉ cần khi cấp bằng lái xe, tất cả thông tin của học viên được mã hóa vào thẻ - bằng lái là ok.

Ví dụ như họ đã học lái với ai, bao nhiêu giờ thực hành trên sa hình, bao nhiêu giờ lái ngoài đường trường, lý thuyết bao nhiêu điểm… chip sẽ đọc ra hết.

Những thành phần ấm ớ chân ga, chân phanh còn loạn cào cào, số má cà giựt, cà giựt sẽ bị xử lý ngap lập tức. Những kẻ mồm có hơi rượu thì còn chịu hình phạt dã man hơn.

Sau bị trói, bị vả rơi răng, bị sút ra ngoài, chiếc loa phường sẽ sỉ nhục, miệt thị và kêu gọi mọi người cùng xâu xúm vào chửi bới, nhiếc móc chán chê rồi mới báo công an tới.

Thà tống cổ những kẻ lớ ngớ ra khỏi xe còn hơn để chúng lên xe và gây họa. Chip của tôi sẽ đánh dấu 1 bước tiến mới cho nhân loại.

Phóng viên: Quá xuất sắc. Sản phẩm hay như vậy sao bây giờ ngài vẫn chưa sản xuất hàng loạt và bán ra thị trường.

Giáo sư Trần Mát: Tôi vẫn đang tìm đối tác cung cấp dây thừng, bàn tay giả. Nhiều loại đểu quá, toàn thừng nhập lậu, tay giả nhập lậu từ Trung Quốc. Khốn nạn.

Hơn nữa, việc tìm loa phường thanh lý cũng rất khó khăn. Tôi đã liên hệ tới rất nhiều phường nhưng ai cũng bảo, loa còn dùng tốt, chưa bán. Thật chán.

Phóng viên: Xin cám ơn giáo sư, hy vọng sớm nhìn thấy sản phẩm của ngài. Chào ngài, tôi phải chạy đến hiện trường, lại vừa có hai vụ xe điên lao xuống sông Tô Lịch, kênh Nhiêu Lộc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại