Những giọt nước mắt bi thảm của người Argentina

Song Nhi |

(Soha.vn) - Chiếc Cúp vàng thế giới chỉ có 1 và nó đã gọi tên thầy trò Joachim Loew. Những giọt nước mắt mặn chát đã lặn dài trên gò má NHM Argentina.

Một lần nữa, ĐT Đức lại trở thành cái tên đáng ghét với người Argentina. Cứ mỗi khi Albiceleste được kỳ vọng nhất, Mannschaft lại xuất hiện và phá hỏng giấc mơ vàng.

World Cup 1990 là quả phạt đền đầy tranh cãi của Brehme trong trận chung kết trên sân Olimpico, với hình ảnh Maradona nước màn giàn giụa là tột đỉnh của nỗi đau. World Cup 2010, lại là ĐT Đức chặn đứng Argentina ở vòng tứ kết sau thất bại tan nát 0-4.

Nhưng đến rạng sáng nay, nỗi đau còn lớn hơn gấp bội khi thầy trò Sabella gục ngã trước cửa thiên đường khi chỉ còn 7 phút nữa có thể kéo trận chung kết đến loạt sút luân lưu định mệnh. Pha lập công của Gotze đã bóp nát hàng triệu con tim NHM Argentina.

Bóng đá là thế, vốn khắc nghiệt. Cái kết cho kẻ thua cuộc là những giọt nước mắt bi thảm, còn trên môi người chiến thắng là nụ cười ngạo nghễ.

Những giọt nước mắt của người Argentina

Và niềm vui vỡ òa của người Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại