Kỳ dị hàng chục người quỳ lạy một cây cảnh

(Soha.vn) - “Họ xin cánh hoa về rồi thờ cúng trên bàn thờ, ngày đêm hương khói nghi ngút", chị Tuyết cho biết.

Những trò lạ đời!

Mấy ngày nay, tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều người đang truyền nhau câu chuyện lạ kỳ về cây trường sinh bỗng nhiên nở hoa màu trắng. Đây là loại cây rất hiếm khi nở hoa, nên hàng trăm người đã kéo đến nhà chủ cây trường sinh lạ để… quỳ lạy, khấn vái, xin lộc.

Vụ việc bắt đầu khi bà Thạch Thị Sen (64 tuổi) - ngụ ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, phát hiện và loan tin khóm trường sinh của bà đặt trên bàn thờ, bỗng nhú hoa trên ngọn.

Cận cảnh khóm trường sinh có hoa.

TT&ĐS được bà Sen dẫn vào nhà, chỉ khóm trường sinh còn nguyên bông hoa nở trên ngọn, được đặt trên bàn thờ. Bà Sen cho biết, khóm cây này bà mua từ hồi đầu năm, trưng trên bàn thờ mãi thấy không tàn. Thế rồi bất ngờ mấy ngày trước, bà phát hiện những bông hoa trồi ra từ ngọn của chúng. Bà Sen khẳng định, đến từng tuổi này, bà chưa từng thấy cây trường sinh có hoa như vậy.

Bà Sen trò chuyện cùng chúng tôi về vụ việc khóm cây của mình.

Quan sát kỹ hoa của cây trường sinh, TT&ĐS nhận thấy nó có màu vàng nhạt, cánh hoa mỏng và dài chừng 10cm, khi nở thì tỏa cánh ra giống hoa huệ. Cả bông hoa có chừng trăm cánh, mọc trên cùng 1 cuống hoa và có mùi thơm dịu. Bà Sen cẩn thận lấy cho chúng tôi xem nhánh cây ấy, dưới gốc có rất nhiều rễ mọc ra hút nước.

Cây trường sinh trồng lâu năm dưới đất mà còn không nở hoa, trong khi cây trưng trên bàn thờ lại có hoa, nên nhiều người kháo nhau đây là… lộc trời! 

Chỉ có vậy, mà hàng chục người thay phiên nhau kéo tới nhà bà Sen, chụp ảnh bông hoa lạ, rồi cung kính quỳ lạy, khấn vái… bông hoa và xin lộc trời! 

Bà Sen kể, ban đầu có người khi tới đây xem xong, đã ngỏ ý mua cây nhưng bà không bán. Sau đó họ trở lại, nói với bà rằng đây là dấu hiệu “trời ban lộc”, nên xin bà “chia sẻ”. Cũng không biết phải làm sao, nên bà Sen cũng ậm ừ cho đám người xin “lộc trời”. Thế là người thì ngắt 1-2 cánh hoa, kẻ cắt 1 lá từ thân cây về để thờ cúng cầu may. Gia đình phải cố hết sức ngăn cản, nên cây trường sinh của bà Sen mới không bị vặt trụi vì đám người này.

Bà Thạch Thị Sen với khóm trường sinh nở hoa.

Chị Trần Thị Tuyết (40 tuổi) - hàng xóm của bà Sen kể lại: “Họ xin cánh hoa về rồi thờ cúng trên bàn thờ, ngày đêm hương khói nghi ngút. Một số người xin lá về thì lại đem nấu cùng nước sôi, chắt lấy nước uống như trà vậy. Có người còn nghĩ ra cách vặt rễ của cây rồi mang về phơi khô uống với trà nữa. Họ làm đủ trò có thể nghĩ ra, hy vọng lộc trời sẽ về với mình, mang cho vận may kiếm được nhiều tiền, mọi điều sung sướng”.

Theo chị Tuyết, mấy ngày trước, một số người còn mang bánh kẹo, trái cây, nhang đèn tới nhà bà Sen để “thỉnh” lộc. Sau khi bày lễ nghi ngút, họ đồng loạt đốt nhang khói và cùng nhau “mời” thần may mắn về trợ giúp cho mình được vạn sự như ý. Với màn xin lộc gây “sốc” này, câu chuyện về cây trường sinh có hoa nhà bà Sen đã lan khắp vùng, thu hút càng nhiều người tới xem và chụp ảnh.

Chỉ là sự hoang tưởng

Vài ngày nay, cũng vì bông hoa trường sinh mà ngôi nhà nhỏ của bà Sen luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm, khi nào có người quen gọi thì bà mới ra mở. Bà Sen bảo làm vậy để tránh những người muốn tới bẻ nhánh, ngắt hoa, bởi bà cũng cho rằng hoa trường sinh này là “báu vật”…

TT&ĐS đã tìm gặp 1 người đàn ông từng đến xin “lộc” để kiểm chứng. Anh này thừa nhận, mình tham gia xin lộc… cho vui, chứ thực chất cũng không tin. Anh bảo, bản thân cũng tò mò vì chưa hề nghe nói chuyện cây trường sinh có hoa nên hôm ấy cùng bạn bè tới để xem. Sau đó cùng tham gia khấn vái, với suy nghĩ có được may mắn thì tốt, còn nếu không cũng chẳng mất gì.

Theo tìm hiểu của TT&ĐS, khoảng 10 năm trở lại, quanh ấp Phước An đã từng có vài nhà có cây trường sinh trổ hoa, tuy nhiên mọi người thường không mấy khi để ý, bởi những cây này được trồng ở bờ ao, bụi rậm. Và một số người khẳng định, chuyện loài cây này nở hoa chỉ là hiếm chứ không phải không có.

Bà Lâm Thị Sen (82 tuổi) - ngụ cùng địa phương, cũng xác nhận nhà mình cũng vừa có 1 cây trường sinh nở hoa. Bà chỉ khóm cây trường sinh ngay hướng cổng vào. Để ý kỹ, quả thật khóm trường sinh nhà bà cũng đã từng có hoa, dấu hiệu còn lại là phần cuống hoa còn trên ngọn cây. 

Bà kể lại, khóm hoa đó vừa tàn cách đây ít ngày, đồng thời con gái bà còn khẳng định, khóm trường sinh này năm nào cũng sẽ nở hoa vào dịp tháng 11. “Ban đầu chúng tôi cũng thấy rất lạ, nhưng rồi cũng quen dần. Vài năm nay cứ tới tháng cuối năm là nó trổ bông, tuy nhiên chúng tôi cứ để nó như vậy mà không trưng hay cho ai biết”, bà Lâm Thị Sen cho biết.

Khóm cây trường sinh nhà bà Lâm Thị Sen với cuống hoa đã tàn.

Theo gia đình bà cùng những người chứng kiến, chuyện gán ghép may mắn cho hoa trường sinh là không có căn cứ. Vừa nói, bà Sen vừa đùa bảo rằng nếu thực sự loài hoa này mang lộc trời thì gia đình bà đã nhận liên tiếp mấy năm nay rồi. Bà tâm sự, việc nhiều người cho rằng đây là loài hoa có lộc là bởi họ chưa thấy hiện tượng này bao giờ. Do đó khi tận mắt chứng kiến, một số người liền tưởng tượng cho câu chuyện thêm phong phú. Cứ thấy cái gì lạ xảy ra là họ đồn có liên quan tới thần thánh, nhưng sự thật thì chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi.

Như cách đây không lâu, Sóc Trăng từng xôn xao vì hoa ưu đàm nở trên cổng 1 tịnh xá. Rồi mấy tháng trước, tại Long An, đã nổi lên câu chuyện Đức Phật nhập vào bông hoa súng gây xôn xao dư luận. Thực tế, tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên trùng hợp nhưng đã được những bộ óc “sáng tạo” đưa lên thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Vụ việc cây trường sinh trổ hoa lần này lại thêm một bài học.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, câu chuyện khóm trường sinh nở hoa của bà Thạch Thị Sen hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mọi hành vi tung lời đồn đại về lộc trời chỉ là hình thức mê tìn dị đoan, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh địa phương.

Theo tài liệu, tên khoa học của cây trường sinh là Kalanchoe pinnata. Người Việt Nam gọi là cây trường sinh hay sống đời vì cây này không bao giờ chết. Thông thường lá cây rụng xuống đất thì rã mục và hòa lẫn với đất cát thành phân. Nhưng lá cây trường sinh khi rụng xuống đất thì ra rễ và ra nhiều cây trường sinh con. Đó là nguồn gốc của tên Trường Sinh. Hoa trường sinh giống như cái chuông, kết thành chùm như những cái chuông hay bóng đèn nhỏ kết thành 1 “lồng đèn” cao 60-70cm trông đẹp mắt. Hoa trường sinh rất lâu tàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại