Kẻ sát hại chủ tiệm vàng được xem 'trói gà không chặt'

vytran |

Từ trước đến nay vốn hiền lành nên những người xung quanh không thể ngờ Dưỡng sát hại chủ tiệm vàng Vững Bắc.

Chiều 19/2, người dân xã Đông Cường (Đông Hưng, Thái Bình) túm năm tụm ba bàn tán việc Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, vừa bị công an bắt. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi bảo không riêng bà, những người trong thôn Hoành Từ ai cũng bất ngờ khi nghe tin Dưỡng gây án, cướp tiệm vàng ở trên Hà Nội. “Dưỡng không về quê thường xuyên nhưng tôi biết cậu ta hiền lành và tử tế. Dáng nhỏ bé, trói con gà có khi còn không chặt thì nói gì đến chuyện giết người…”, bà nói.

Kể từ đêm 18/2 đến chiều 19/2 sau khi biết Dưỡng chính là hung thủ giết hại chủ tiệm vàng ở Hà Nội, bố mẹ, vợ anh ta ngất lên ngất xuống, gia đình đã nhiều lần phải nhờ bác sĩ giúp. Để tránh người xung quanh tới hỏi thăm nhắc lại nỗi đau nên ngôi nhà mái bằng của bố mẹ Dưỡng cửa đóng im ỉm. “Giờ tôi cũng khổ lắm chứ. Cháu thì bị thế, còn anh chị và vợ nó thì nằm trong nhà như khúc gỗ, chẳng biết thế nào…”, ông Nhiên, chú ruột của Dưỡng sụt sịt khi nói.

Ảnh cưới của vợ chồng Dưỡng.

Theo ông Nhiên, tốt nghiệp THPT, Dưỡng nhập ngũ. Sau 3 năm, Dưỡng xuất ngũ và đi làm tự do. Tại Hà Nội, nam thanh niên với vóc người nhỏ bé, nặng chưa đến 50 kg xin vào làm cho một hãng dầu ăn. Sau quãng thời gian tìm hiểu, Dưỡng và Đỗ Thị Ánh kết hôn và cùng chuyển lên thủ đô thuê nhà làm ăn sinh sống. “Hai đứa vất vả và tội nghiệp lắm. Sau 2 năm lấy nhau, đến nay chúng nó vẫn chưa có con. Mới đây, vợ nó lại sảy thai lần thứ hai…”, chú của Dưỡng chia sẻ.

Suốt tháng ngày làm ăn trên thành phố, chỉ khi nào gia đình có việc hệ trọng Dưỡng mới về quê. Khoảng 19h ngày 16/2, sau khi gây án, hung thủ đã đi chiếc xe máy về thẳng nhà bố vợ. Tại đây, Dưỡng nói dối vừa bị mất tiền. “Tôi thấy cháu tinh thần không tốt. Ngồi sụp xuống đất, nó nôn ọe nên tôi phải bắt lên xe chở vào trong nhà bố mẹ đẻ…”, ông Yến, bố vợ Dưỡng kể. Ông bảo sáng 19/2 mới nghe loáng thoáng Dưỡng giết người và không dám tin con rể lại gây chuyện tày trời như thế.

Về tới nhà bố mẹ đẻ cũng ở xã Đông Cường, ban đầu Dưỡng chỉ kể qua loa vì sợ người thân suy sụp. Sau hơn một ngày được động viên, Dưỡng mới dám kể chi tiết sự việc. Mọi việc đã được gia đình báo lên chính quyền xã ngay sau đó.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch UBND xã Đông Cường cho biết, 22h ngày 18/2 sau khi gọi 2 cuộc vào điện thoại của ông không được, bố và chú ruột Dưỡng đã vào tận nhà kể lại toàn bộ sự việc. Họ nói, Dưỡng muốn được tự thú trước cơ quan pháp luật. Ngay sau đó, ông chủ tịch xã đã vào nhà bố mẹ Dưỡng là ông Nguyễn Hữu Dương (52 tuổi) và bà Bùi Thị Chuông (55 tuổi).

"Dưỡng ngồi trong buồng với vẻ mặt căng thẳng. Quả thật khi vào nhà tôi vẫn không tin công dân ở địa bàn mình có thể làm chuyện đó. Sinh ra trong gia đình thuần nông, kinh tế còn khó khăn nhưng Dưỡng được bố mẹ giáo dục khá tử tế. Dưới anh ta còn một cô em gái đang làm trên Hà Nội”, ông chủ tịch xã nói và cho biết thêm khi được mời lên trụ sở UBND xã, bố mẹ và vợ Dưỡng khóc lóc thảm thiết.

Căn nhà ở quê của bố mẹ Dưỡng đóng cửa, bên trong người mẹ và vợ Dưỡng khóc ngất lên ngất xuống. Ảnh:Hà Anh.

Chú ruột của Dưỡng là ông Nguyễn Hữu Nhiên phải trực tiếp trở anh ta ra UBND xã. Cùng lúc này một tổ công tác của công an huyện Đông Hưng đã có mặt. Sau khoảng 2 tiếng xác minh, thấy hình ảnh và lời khai khớp với đoạn clip đã đưa lên các trang mạng trước đó, công an huyện đã bắt Dưỡng đưa về trụ sở công an huyện.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình, khi lấy lời khai, hung thủ khá thành khẩn và trả lời với thái độ bình tĩnh. “Dưỡng khai nợ bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 3 cây vàng. Do đến thời điểm phải trả mà chưa có, anh ta vào tiệm vàng Vững Bắc định khống chế bà chủ để cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bà chủ tiệm vàng kêu la, vật lộn, Vững đã rút dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn trong người đâm nhiều nhát”, ông phó giám đốc nói.

Nói về khoản tiền vay nợ, ông Yến, bố vợ của Dưỡng thừa nhận, vài tháng trước con rể đã vay tiền vợ chồng ông. “Cháu nó nói để nhập dầu ăn khi rẻ và bán ra khi đắt. Khi nào có lãi sẽ hoàn trả…”, ông Yến phân trần.

Theo Ngoisao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại