Premier League ngập trong tiền: Bão chuyển nhượng giờ mới bắt đầu

Quế Nam |

Những thông tin chuyển nhượng suốt mấy tháng qua, đa số chỉ là tin đồn. Nhưng đến hôm nay, ngày chính thức mở màn "cửa sổ mùa Hè", sẽ có nhiều tin đồn trở thành sự thật.

1. Có hai hạn chót cho mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hạn chót thứ hai đến vào cuối tháng Tám, khi các CLB cố hết sức để gút được những bản hợp đồng sát giờ, và cầu nguyện cho... máy fax của mình hoặc đối tác không bị hư. Hạn chót thứ nhất đến vào đầu tháng Bảy này, khi các CLB cố gút thật nhanh những bản hợp đồng, để HLV của họ có nhiều thời gian làm việc với các tân binh.

Jose Mourinho là người chủ trương chốt sổ chuyển nhượng sớm. Ngay sau khi kết thúc trận chung kết Europa League hồi 24/5, ông đã nói ngay với các phóng viên, rằng Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward "đã có danh sách mà tôi thảo ra, những người tôi muốn, những người tôi thích từ hơn hai tháng trước".

Bản danh sách ấy có Victor Lindelof, Nemanja Matic, Ivan Perisic và Álvaro Morata. Và khi Mourinho trở lại từ kỳ nghỉ hè, ông hy vọng sẽ thấy nhiều gương mặt hơn là chỉ mỗi một Lindelof như hiện nay.

Premier League ngập trong tiền: Bão chuyển nhượng giờ mới bắt đầu - Ảnh 1.

Matic chờ Chelsea mua thành công Bakayoko để chuyển sang Man United.

Antonio Conte chuyển đi một bức thông điệp cũng rõ ràng hơn cho Ban lãnh đạo Chelsea, về những mục tiêu mang tên Romelu Lukaku, Alex Sandro và Tiemoué Bakayoko.

Cho đến nay, họ gần như đã gút xong hai mục tiêu sau. Và việc chiêu mộ thành công Bakayoko từ Monaco cũng sẽ kích hoạt cho hợp đồng gia nhập Man United của Matic. Tuy nhiên, chi gần 150 triệu bảng trong một mùa hè không dễ như tưởng tượng, ngay cả trong thời điểm điên loạn này.

Đã có 275 triệu bảng Anh được chi ra, cho dù đến hôm nay thị trường mới chính thức mở cửa. Rất nhanh chóng, đã có hai kỷ lục chuyển nhượng của CLB được phá. Đầu tiên là Bournemouth mua Nathan Aké (20 triệu bảng), kế là Huddersfield Town mua Aaron Mooy từ Man City (8 triệu, có điều khoảng tăng thành 10 triệu).

Premier League ngập trong tiền: Bão chuyển nhượng giờ mới bắt đầu - Ảnh 2.

Nathan Aké đã nhanh chân về với Bournemouth.

2. Ngày này năm ngoái, các CLB Premier League "chỉ" chi ra có 195 triệu bảng Anh, để rồi mùa hè chuyển nhượng 2016 tại Anh đã khép lại với con số kỷ lục 1,2 tỷ bảng. Điều gì đang chờ đợi chúng ta trong mùa hè này đây?

Lukaku bảo người đại diện của mình "không biết việc gì sẽ xảy ra". Alexis Sanchez khẳng định anh đã biết mình muốn gì, nhưng chưa tiện nói ra. Phải chăng đấy là dấu hiệu cho thấy cả hai sẽ ra đi, với đích đến khả dĩ lần lượt là Chelsea và Man City. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng, và Everton và Arsenal sẽ làm mọi cách để giữ ngôi sao số một của họ.

Khi các CLB Anh ai cũng giàu lên, việc một CLB lớn kéo người từ CLB nhỏ không còn dễ dàng nữa. Hãy hỏi Virgil van Dijk, người đang cảm thấy hết sức hoang mang về tương lai khi Southampton thẳng thừng từ chối đề nghị tuyển mộ của Liverpool, cho dù đấy là một lời đề nghị kỷ lục.

Premier League ngập trong tiền: Bão chuyển nhượng giờ mới bắt đầu - Ảnh 3.

Virgil van Dijk không dễ dàng "chuồn" sang Liverpool như dự kiến.

Van Dijk và Liverpool rất hy vọng Southampton sẽ bỏ qua cơn tức giận vì hai bên đã đi đêm với nhau, nhưng ngay cả vào thời điểm này, "quyền lực cầu thủ" cũng không còn tác dụng. Khi các CLB giàu lên, họ sẵn sàng giam luôn cầu thủ của mình ở lại cho... bỏ ghét.

Cách đây 3 năm, tức mùa hè 2014, tất cả những gì Southampton có thể làm là đề nghị Liverpool tăng tiền tuyển mộ cho Dejan Lovren lên thành 20 triệu bảng. Và bây giờ, muốn có Van Dijk, có khi Liverpool phải có gấp ba con số đó. Khủng khiếp!

Nhưng cuối cùng, Van Dijk vẫn có thể sẽ được ra đi như ý nguyện. Lukaku và Sanchez cũng thế, chưa kể Kyle Walker và Riyad Mahrez. Bởi vì mùa hè là mùa mua bán, và là nơi những tay cò, những người đại diện thi triển tài thương thuyết, hùng biện. Và tiền của các CLB thu về là để chi ra.

Premier League ngập trong tiền: Bão chuyển nhượng giờ mới bắt đầu - Ảnh 4.

Muốn có được Lukaku, Chelsea phải trưng ra bản hợp đồng kỷ lục.

Nếu Chelsea thực lòng muốn có Lukaku, có khi họ phải phá kỷ lục chuyển nhượng mà Man United đã chi cho Paul Pogba hồi năm ngoái.

2/3 số tiền các CLB chi ra cho đến nay đều chảy ra nước ngoài. Bernardo Silva, Ederson, Mohamed Salah, Lindelof và Davy Klaassen đều đã đến với giá rất cao.

Và những CLB nước ngoài có cầu thủ giỏi đủ khôn ngoan để "ngâm", hòng bán đươc với giá cao hơn. Naby Keïta (RB Leipzig), Thomas Lemar (Monaco), Alexandre Lacazette (Lyons), Perisic (Inter Milan) và tất nhiên là cả Morata (Real Madrid). Cách đây một năm, tổng số tiền mua họ có khi chỉ là 150 triệu bảng, bây giờ đã tăng phải gấp... bốn.

Mùa điên rồ giờ mới thực sự bắt đầu.

Họ đang nhắm đến ai?

Arsenal: Alexandre Lacazette (Lyons), Thomas Lemar, Kylian Mbappé (đều của Monaco)

Bournemouth: Connor Mahoney (Blackburn Rovers)

Brighton & Hove Albion: Markus Suttner (Ingolstadt), Joe Gomez (Liverpool), Stewart Downing (Middlesbrough)

Burnley Charlie Taylor (Leeds), Craig Dawson (West Bromwich), James McCarthy (Everton), Jonathan Walters (Stoke)

Chelsea: Tiemoué Bakayoko (Monaco), Alex Sandro (Juventus), Virgil van Dijk (Southampton), Romelu Lukaku (Everton)

Crystal Palace: Ferland Mendy (Lyons), Kurt Zouma (Chelsea), Joël Veltman (Ajax)

Everton: Gylfi Sigurdsson (Swansea), Wayne Rooney (Man Utd)

Huddersfield: Izzy Brown (Chelsea), Tom Ince (Derby)

Leicester City: Eldin Jakupovic (Hull), Chris Smalling (Man United), Jonny Evans (West Bromwich), Ben Gibson (Middlesbrough), Adrien Silva (Sporting Lisbon), Gylfi Sigurdsson (Swansea)

Liverpool: Naby Keïta (RB Leipzig), Virgil van Dijk (Southampton)

Manchester City: Alexis Sánchez (Arsenal), Dani Alves (tự do), Kyle Walker (Tottenham), Benjamin Mendy (Monaco)

Manchester United: Nemanja Matic (Chelsea), Ivan Perisic (Inter Milan), Álvaro Morata (Real Madrid), Eric Dier (Tottenham)

Newcastle United: Florian Lejeune (Eibar), Sheyi Ojo (Liverpool), Tom Cairney (Fulham), Danny Ings (Liverpool), Adama Traoré (Middlesbrough)

Southampton: Jan Bednarek (Lech Poznan)

Stoke City: Bruno Martins Indi (Porto), James McCarthy (Everton), Fabian Delph (Man City), Ben Gibson (Middlesbrough)

Swansea City: Tammy Abraham (Chelsea), Roque Mesa (Las Palmas), Andy Yiadom (Barnsley), Holger Badstuber (Bayern Munich)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại