Phút so găng 1 chọi 10 với võ sĩ Hà Nội của Muhammad Ali

Hà Khê |

Khi được mời đến CLB Boxing Hà Nội, căn bệnh của Muhammad Ali như tan biến đi đâu, ông đứng bật dậy và bảo: "OK! Go go go". Nhìn Ali máu lửa như thời trai trẻ.

LTS: Muhammad Ali - võ sĩ huyền thoại của quyền anh thế giới vừa qua đời ở tuổi 75 khiến làng thể thao xôn xao. Ông được tôn vinh là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại bởi vì ở thời điểm đỉnh cao ông từng thắng võ sĩ bất khả chiến bại của thế giới. Ali có mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam khi ông là người phản đối cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Hơn hai mươi năm trước, võ sĩ huyền thoại này đã tới Việt Nam trong một chuyến thăm không chính thức. Cuộc viếng thăm của ông đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với giới quyền anh Việt Nam. Để tưởng nhớ về một võ sĩ vĩ đại vừa mới qua đời, Báo điện tử Trí Thức Trẻ khởi đăng loạt bài về khoảng thời gian Muhammad Ali ở Việt Nam.

Kỳ 1: Tiết lộ về chuyến thăm VN của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali
Kỳ 2: Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái diễn ra ở VN
Kỳ 3: Huyền thoại Muhammad Ali trên du thuyền ở Hồ Tây thơ mộng

Kỳ cuối (4):

Phút so găng 1 chọi 10 với võ sĩ Hà Nội của Muhammad Ali

Cuộc thử sức 10 đấu 1 với võ sĩ vĩ đại

Như võ sĩ Như Cường kể lại ở phần trước, đêm hôm đó, anh (khi đó là đội trưởng) nhận được lệnh từ cấp trên thông báo, ngày mai sẽ có một nhân vật tầm cỡ đến thăm toàn đội. Nhưng cấp trên không chịu tiết lộ là ai.

Đến sáng hôm sau, trước khiMuhammad Ali đến thăm mấy phút, họ mới thông báo cụ thể và giao cho anh nhiệm vụ đứng ra bắt tay võ sĩ Ali đầu tiên. Khỏi phải nói, lúc ấy Như Cường sung sướng đến mức nào.

Trước đó, khi đang dẫn Ali và đoàn đi, ông Hoàng Vĩnh Giang (khi đó là Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao Hà Nội) đã chủ động mời Muhammad Ali đến thăm phòng tập của quyền anh Hà Nội ở số 14 Trịnh Hoài Đức.

Kể lại câu chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước, Anh hùng Lao động Hoàng Vĩnh Giang vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Ông kể lại, khi nghe lời mời đó, Muhammad Ali đứng bật dậy bảo: "OK! Go go go!".

"Khi đó, ông đã mắc bệnh Parkinson, tay chân đã run run. Nhưng khi nghe tôi mời như vậy, giường như căn bệnh ấy tan biến đâu mất. Ali trở nên nhanh nhẹn, rực lửa như thời trai trẻ", ông Hoàng Vĩnh Giang nhớ lại.

Tại phòng tập của đội tuyển Boxing Hà Nội lúc đó ở số 14 Trịnh Hoài Đức, cơ sở vật chất còn nghèo nàn lắm và rất đơn giản. Khi nghe ông Giang đặt vấn đề đến boxing, võ sĩ Ali như quên đi tuổi tác, bệnh tật, lập tức ngẩng lên, mắt sáng quắc nhìn phát sợ.

Như Cường kể lại, khi nhìn thấy Muhammad Ali đến phòng tập, anh em VĐV đều rất xúc động, vui mừng được đón tiếp một nhân vật vĩ đại của quyền anh thế giới.

Phút so găng 1 chọi 10 với võ sĩ Hà Nội của Muhammad Ali - Ảnh 1.

Sau gần 20 năm, ông Hoàng Vĩnh Giang có dịp được gặp lại võ sĩ Muhammad Ali tại Olympic London năm 2012 (trong ảnh võ sĩ Ali đeo kính đen) - nguồn internet.

Đến nơi, Muhammad Ali đeo găng vào, lúc này dù không còn trẻ trung nhưng trông Muhammad Ali vẫn rất nhanh nhẹn, máu lửa như thời hoàng kim. Lúc ông đeo găng vào rồi thể hiện là một nhà vô địch thế giới, không còn biểu hiện gì của bệnh Pakinson nữa.

Như Cường hồi ấy là đội trưởng của đội trẻ Hà Nội, cũng hăng hái để "so găng" với Muhammad Ali. Chỉ 1 cú ra đòn của ông ấy là Cường đã té sang một bên. Sau đó, Muhammad Ali đã "thách đấu" với khoảng 10 võ sĩ giỏi nhất của Boxing Hà Nội lúc đó. Chỉ thiếu nước là ông chấp tất cả vào một lượt.

"Có thể nói sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của một võ sĩ được thể hiện cả khi ông mắc trọng bệnh. Tôi cho rằng đấy là cuộc gặp gỡ với một con người vĩ đại thực sự", ông Hoàng Vĩnh Giang nói.

Theo lời kể của ông Hoàng Vĩnh Giang, sau sự kiện đó, môn quyền anh của Việt Nam cũng được quan tâm hơn, phong trào được đẩy mạnh hơn. Đó cũng là một sự khích lệ đối với các võ sĩ quyền anh.

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ

Hơn hai mươi năm đã qua đi, nhưng khi nhắc lại những giây phút lịch sử ấy, ông Hoàng Vĩnh Giang không dấu được sự tự hào, xúc động: "Mừng, sướng mà không cần biết ông đến bằng cách nào, được gặp ông ấy là thấy vui lắm rồi".

Cuộc gặp gỡ ấy cũng trôi qua nhanh chóng, vì tính chất của cuộc viếng thăm cũng như mối quan hệ hai nước lúc đó nên sự kiện cũng không thật sự nổi bật, truyền thông báo chí đưa tin ít ỏi.

Vì thế, với người ngoài hầu như không biết đến cuộc gặp gỡ này, nhưng với những tín đồ của môn quyền anh như Bảo Sinh, Hoàng Kiềm, Hoàng Vĩnh Giang, Lê Văn Thức, Như Cường, Bảo Thi… thì đó vẫn mãi là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Riêng với Hoàng Vĩnh Giang, ông lại là người may mắn hơn cả, bởi gần 20 năm sau ông lại có dịp được tái ngộ với Muhammad Ali trong một sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Phút so găng 1 chọi 10 với võ sĩ Hà Nội của Muhammad Ali - Ảnh 2.

Một buổi thuyết trình của Muhammad Ali về chống phân biệt chủng tộc và phản đối chiến tranh ở Việt Nam (ảnh báo Tin tức)

Đó là Olympic London năm 2012, khi đó ông Giang nằm trong thành phần lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olymlic ở Anh. Trong buổi khai mạc, ông không tin vào mắt mình khi chứng kiến sự xuất hiện của Ali trên sân khấu.

"Quả thật, lúc đó tôi rất bất ngờ và sung sướng khi được nhìn thấy ông Muhammad Ali tham dự lễ khai mạc. Gần hai mươi năm kể từ khi tôi gặp ông ấy ở Việt Nam giờ mới được gặp lại, lúc đó tôi không tin vào mắt mình, bởi tôi nghĩ ông ấy mắc bệnh Parkinson chắc không đủ sức khỏe để tham dự lễ khai mạc.

Nhưng có lẽ tình yêu thể thao đã giúp ông sức mạnh để đi từ Mỹ tới Anh để trịnh trọng thắp đuốc cho lễ khai mạc", ông Hoàng Vĩnh Giang nhớ lại.

Sau lễ khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Giang từng có ý muốn đến khách sạn của Muhammad Ali để thăm hỏi vị võ sĩ huyền thoại, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên dự định này đã không thành.

Chính ông Hoàng Vĩnh Giang cũng không thể nghĩ rằng, đó lại là lần cuối cùng ông được nhìn thấy võ sĩ vĩ đại Muhammad Ali. Bởi 4 năm sau, võ sĩ huyền thoại này đã qua đời ở tuổi 75.

"Vừa ngoảnh mặt đã thành ra mộng/Chưa quay nhìn đã hóa cố nhân", có lẽ hai câu thơ của Bảo Sinh đã khái quát rõ nhất guồng quay của thời gian.

Muhammad Ali đã qua đời vào ngày 3/6 vừa qua khi ở tuổi 75 bởi căn bệnh Parkinson hành hạ. Sự nghiệp lẫy lừng của tay đấm huyền thoại, vĩ đại ở thế kỷ XX đã chỉ còn trong sách vở. Nhưng với những người yêu mến quyền anh nói chung và những người Việt Nam nói riêng, vẫn dành cho Ali những sự trân trọng, mến mộ.

Ở Việt Nam, Ali mãi mãi được xem là một người bạn chân thành.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại