Phượng ơi đừng sợ, bầu Đức tính hết rồi!

Ngô Trà |

Ngày 31/7 tới đây, bầu Đức sẽ thân chinh sang Nhật để "nghiệm thu" Công Phượng. Tài năng trẻ này vẫn chưa được ra sân nhiều, và hi vọng đây sẽ là lần đầu tiên Phượng được đá chính.

1. Mới đây, trong chương trình "This is J-League" số thứ 8, Công Phượng đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống và sự nghiệp của mình tại Nhật Bản.

Quan trọng nhất, Phượng tâm sự: "Ở Việt Nam tôi suy nghĩ là có kỹ thuật thì có thể đá, còn ở Nhật Bản tôi lại nghĩ khác. Có kỹ thuật mà không có thể lực thì không thể đá bóng được. Đó là suy nghĩ lớn nhất của tôi khi ở Nhật Bản". Quả là một bài học quý!

Phượng ơi đừng sợ, bầu Đức tính hết rồi! - Ảnh 1.

Nhiều năm trước, có một anh ca sỹ tên T nổi đình đám, sau khi sang Mỹ học một khóa ngắn hạn 2 tháng, trở về Việt Nam hồ hởi phát biểu rằng có sang Mỹ thì mới biết hát là phải lấy hơi từ cơ bụng.

Báo chí hồi ấy hồ hởi đăng phát biểu của anh, như phát hiện ra một hành tinh mới. Chỉ có dân học trung cấp âm nhạc cứ ngồi cười tủm tỉm...

2. V-League mùa này đang nóng hổi với những thông tin đáng lo ngại. Chưa có trường hợp nào phải giã từ sự nghiệp thi đấu như Anh Khoa của SHB Đà Nẵng mùa bóng trước, nhưng những pha "biểu diễn kungfu" trên sân cỏ dường như đang diễn ra với tần suất dày đặc hơn bao giờ hết.

Thay vì những pha đi bóng, phô diễn kỹ thuật cá nhân đậm chất ngẫu hứng như của Công Phượng, là những pha vào bóng thẳng chân với đích đến là đầu gối đối phương. Mới nhất là pha triệt hạ rợn người của Bửu Ngọc với Duy Long của CLB Sài Gòn, lĩnh án treo giò 4 trận.

Trước đó, ở vòng 13, tiền vệ Trọng Hoàng của B.Bình Dương cũng đã có pha đạp thẳng vào chân của Thế Dương bên phía Thanh Hóa, nhận thẻ đỏ trực tiếp, rồi đến pha vào hú vía người ở vòng 15 V-League của Lê Tuấn Tú (Than Quảng Ninh), lĩnh án treo giò 3 trận.

Phượng ơi đừng sợ, bầu Đức tính hết rồi! - Ảnh 2.

Pha "ăn chân" lạnh gáy của Bửu Ngọc với Duy Long.

Trong một môi trường bóng đá như thế, liệu những cầu thủ sở hữu lối chơi dựa nhiều vào kỹ thuật cá nhân như Công Phượng có đủ may mắn để thoát khỏi những pha triệt hạ ác ý? Và dĩ nhiên, Phượng chưa đủ "quái" để "biến thủ phạm thành nạn nhân" như Samson làm với Huy Hoàng năm nào.

Đưa những cầu thủ ưu tú nhất của mình "đi du học", khoan nói đến việc có "thành tài" hay không, có được ra sân nhiều hay không, cái ơn của bầu Đức trong việc cách ly họ với môi trường V-League đầy rẫy bạo lực, hẳn nhiên đã là đáng ghi nhận.

3. Trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, các nhân vật chính, thường là những cao thủ "cái thế anh hùng" hầu hết đều phải hội tụ đủ 3 yếu tố: tư chất, nội lực và tuyệt học võ công, bên cạnh đấy là cơ duyên.

Bóng đá cũng thế, để trở thành một cầu thủ xuất sắc cũng phải hội đủ tư chất, kỹ năng, thể lực và cũng một phần cơ duyên. Các cầu thủ của bầu Đức được "xuất ngoại du học", nhất là Công Phượng đều có sẵn trong mình tư chất bóng đá, một phần tuyệt học.

Nếu như ở Công Phượng, tuyệt học là kỹ thuật cá nhân xuất chúng và bản năng sát thủ, thì ở Tuấn Anh và Xuân Trường là lối chơi bóng thông minh và nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Phượng ơi đừng sợ, bầu Đức tính hết rồi! - Ảnh 3.

Công Phượng là niềm hi vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Như phần đầu tiên ở trên đã nói, điểm yếu về thể lực của "quân bầu Đức" thì ai cũng nhìn ra, và việc rèn thể lực - tương ứng với nội lực trong võ học thì không nhất thiết phải xuất ngoại mới cải thiện được, nhưng để phát dương tuyệt học, thì đấy là môi trường lý tưởng hơn rất nhiều.

Bên cạnh thể lực, điều quan trọng nhất của Công Phượng là có được một môi trường an toàn và văn minh để rèn giũa kỹ năng mà không phải nơm nớp lo sợ giữ mình giữa sân chơi đầy bạo lực và nhốn nháo như V-League.

Mito Hollyhock đã đặt vấn đề "mượn" Công Phượng thêm một mùa nữa. Với thực trạng xuống cấp của V-League, cùng nguy cơ thui chột tài năng vì bạo lực, có lẽ bầu Đức sẽ vui lòng gật đầu, nhằm giữ cho những tài năng trẻ của bóng đá Việt, và biết đâu đấy, là một cơ duyên cho Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại