Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò 'ngọc biển'

PV |

Vào mùa nắng, phụ nữ xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) ra các bãi rạn ngâm mình dưới nước mò nghêu. Công việc tuy nhọc nhằn nhưng thu nhập mỗi buổi cũng chỉ được khoảng 100.000 - 150.000 đồng.

Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 1.

Những ngày này, tầm 16h, khi thủy triều rút, phụ nữ ở xã đảo Tam Hải lại mang rổ ra bãi đá Bàn Than để mò nghêu.

Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 2.

Mùa hè nên trời vẫn còn nắng gắt, bà Đỗ Thị Niên (trú thôn Thuận An) ngồi dưới nước, tay mò mẫm trong cát, hốc đá để bắt nghêu, sò.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 3.

Dụng cụ lao động rất đơn giản, chỉ có đôi tất chân để tránh bị đá, vật sắt nhọn đâm vào, trên đầu đội mũ tránh ánh nắng trực tiếp làm lóa mắt.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 4.

Dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vì miếng cơm, manh áo, bà vẫn miệt mài làm công việc này. "Mò nghêu giúp những người già như tôi có thêm thu nhập, mỗi buổi có thể bắt được khoảng 4kg, bán được khoảng 150.000 đồng. Đây là số tiền không nhiều nhưng cũng trang trải được chi tiêu hàng ngày…", bà Niên bộc bạch.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 5.

Cạnh bà Niên, bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Thuận An) cũng đang dầm mình cần mẫn mò từng con nghêu. Công việc của bà bắt đầu từ khi thủy triều rút và kết thúc khi chập tối. Trung bình, mỗi buổi bà mò được hơn 3kg, bán được hơn 100.000 đồng.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 6.

Bà Tuyết cho hay, mùa nghêu thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8. Nghêu, sò thường nằm lẫn trong lớp bùn cát. Do ngâm mình nhiều giờ trong nước, đôi lúc tay tê buốt, mất cảm giác.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 7.

"Cuối ngày, đôi bàn tay trắng bệch, da ''siu'' lại, nhăn nheo; chưa kể nhiều lúc còn bị vỏ hàu, mảnh chai, đá sắc nhọn cứa chảy máu. Bàn tay bị thương lại ngâm trong nước biển nên rất đau rát…", bà Tuyết kể.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 8.

Nghề cũng cần phải chịu khó vì làm việc dưới trời nắng nên rất dễ bị say nắng, do ngâm mình nhiều giờ liền trong nước nên bệnh ngoài da là khó tránh khỏi.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 9.

Ngoài mò bằng tay, một số người còn dùng thanh sắt dài được uốn cong phần đầu để cào bới những lớp đá dày và to. Tuy nhiên, dù bắt nghêu bằng cách nào cũng phải dùng sức của đôi tay để cào bới, mò nghêu dưới dưới lớp bùn, đá.


Phụ nữ xã đảo vất vả mưu sinh mùa nắng, chiều chiều dầm mình hàng giờ dưới nước mò ngọc biển - Ảnh 10.

“Tối về tay đau và lưng mỏi lắm, nhưng đổi lại kiếm cũng được hơn 100.000 đồng đi chợ", bà Niên chia sẻ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại