Phía sau thất bại "ngớ ngẩn" của HAGL: Không chỉ là may mắn cho CLB TP.HCM

Phan Huỳnh Tuấn |

Kể từ khi ông Alain Fiard ngồi vào ghế HLV trưởng CLB TP.HCM, nhiều NHM mong chờ được thưởng thức những dấu ấn chiến thuật của vị chiến lược gia đến từ Ligue 1.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bình luận cho rằng trong trận đấu ở vòng 8 vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thua trong cuộc đấu trí với "bậc tiền bối" Alain Fiard.

Nói như vậy không phải là chê tài của thuyền trưởng HAGL, nhưng quả thật CLB TP.HCM đã triển khai một lối chơi quá hợp lý và quan trọng là rất khoa học, theo cái cách mà bóng đá châu Âu xưa nay vẫn chú trọng.

Trong trận đấu vừa nêu, HAGL vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, với 65% thời lượng, tuy nhiên một con số rất đáng quan tâm là họ chỉ dứt điểm có 3 lần, trong khi TP.HCM tung đến 8 cú dứt điểm về phía cầu môn đối thủ.

Những con số đó chỉ ra rằng, không có chuyện HAGL là người chủ động và chơi áp đảo trong trận đấu này, mà ngược lại, những người chủ động nhập cuộc và lái trận đấu theo ý mình là các cầu thủ TP.HCM.

Tất nhiên, bàn thắng của TP.HCM có phần may mắn, HAGL cũng có quyền tiếc về tình huống đánh đầu chạm xà của Công Phượng, song may mắn của TP.HCM không phải tự nhiên mà có, và nếu Dyachenko hay Thanh Bình dứt điểm tốt hơn thì HAGL đã chẳng có cơ hội tiếc nuối ở những phút cuối cùng.

HAGL 0-1 TP. HCM (vòng 8 V-League 2017)

Đội bóng của Alain Fiard đã nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, họ phòng ngự, nhưng khác với nhiều đội bóng chỉ lo co cụm ở khu vực 16m50, các cầu thủ TP.HCM chơi rất khoa học.

Tuyến tiền vệ họ tổ chức bắt người ngay từ giữa sân, trung vệ Đình Luật cũng không ngại dâng lên cản phá và thậm chí phạm lỗi khi bóng mới vừa qua phần sân nhà. Thế nhưng đến sát rìa vòng cấm, họ bắt đầu hạn chế phạm lỗi và bắt người 1-1, thay vào đó là lập hệ thống phòng ngự theo khu vực, các cầu thủ luôn giữ được vị trí của mình.

Điều này triệt tiêu gần như hoàn toàn khả năng chọc khe của các cầu thủ bên phía HAGL, cũng như giảm thiểu các tình huống đá phạt, điều vốn rất nguy hiểm vì các cầu thủ trẻ phố Núi có nhiều "chuyên gia sút phạt" trong đội hình.

Các hậu vệ TP.HCM đã thành công trong việc khiến cho không gian trước vòng cấm trở nên chật hẹp, đẩy các mũi tấn công của đối thủ ra biên, nhưng các tình huống bọc lót kịp thời cũng đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của các pha leo biên.

Suốt cả trận chỉ có khoảng 3, 4 tình huống là các tiền vệ và hậu vệ chạy cánh của HAGL thật sự tạo nên đột biến, nhưng như thế là chưa đủ.

Phía sau thất bại ngớ ngẩn của HAGL: Không chỉ là may mắn cho CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Các cầu thủ HAGL không thể hiện được nhiều trước TP.HCM (Ảnh: Vietnamnet).

Phòng ngự đã chặt chẽ như vậy, mặt trận tấn công của TP.HCM cũng hoàn toàn không chơi theo kiểu phất dài lên cho "tây" chạy.

Những tình huống tạt bóng cho Dyachenko đánh đầu, hoặc làm tường cho đồng đội băng lên dứt điểm rõ ràng là những "bài" đã được tập dượt kỹ, nhằm tập kích bất ngờ đối phương, vốn rất yếu trong tranh chấp bóng bổng.

CLB TP.HCM cũng có lúc sẵn sàng dâng lên chơi sòng phẳng với HAGL, nhưng họ không bỏ ngõ mặt trận phòng ngự, mà luôn duy trì sự tập trung cũng như giữ cự ly đội hình rất chắc.

Dĩ nhiên các học trò của Alain Fiard chưa thể gọi là hoàn hảo, họ để hổng Văn Thanh hay Công Phượng ở đầu trận, hay các cầu thủ tấn công thường chuyền bóng sai và dứt điểm chưa tốt.

Nhưng điều quan trọng là HLV Alain Fiard đã truyền cho cầu thủ của mình một sự tuân thủ kỷ luật chiến thuật đáng khen ngợi, điều tưởng chừng khó khăn ở bóng đá Việt khi mà các cầu thủ thích chơi "bản năng" hơn.

Hy vọng rằng, sự khoa học trong tổ chức lối chơi này sẽ đồng hành cùng CLB TP.HCM thời gian tới, nếu có thêm một số nâng cấp về nhân sự, hoặc các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, họ hoàn toàn có thể là niềm tự hào mới cho người Sài Gòn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại