Vu trộm vịt để… “cướp tình” trẻ em

Thấy cô gái trẻ tên Đ.T.H, SN 1998, trú tại xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình nhìn “ngon mắt”, Phạm Văn Cương đã đe dọa và giở trò đồi bại.

Nhân cơ hội đó, Cương yêu cầu cô gái lên xe để hắn “chở lên UBND xã trình báo” nhưng kỳ thực, hắn đã chở H ra thẳng khu đường vắng gần nghĩa trang và giở trò đồi bại…

Phạm Văn Cương sinh ra trong một gia đình đông anh em, trong đó có hai người anh mắc bệnh tâm thần. Trong ngôi nhà ấy, Cương được cả nhà coi là niềm hy vọng vì cậu ta có trí tuệ hoàn toàn bình thường; hơn nữa hình thức của Cương cũng rất sáng sủa. Nhà nghèo nên Cương chỉ được học hết lớp 3, mới thuộc mặt chữ thì đã phải bỏ học ở nhà. Lớn lên, ngoài làm ruộng cùng mẹ, có thời gian Cương cũng ra Hà Nội làm lao động tự do để kiếm thêm thu nhập.

Tháng 6-2014, Cương làm đám cưới khi nhận được thông báo “chuẩn bị lên chức bố”. Những tưởng sắp đảm nhận vai trò mới, Cương sẽ chăm chỉ làm ăn hơn để có thể lo liệu cho gia đình. Vậy mà, trong phút không làm chủ được bản thân, Cương lại gây nên hành vi bỉ ổi.

Chuyện xảy ra vào ngày 9-8, Cương và vợ đi dạo mát quanh xóm rồi về nhà đi ngủ. Khoảng 0g ngày 10-8, Cương phóng xe máy ra lều vịt tại khu Thanh Bình để ngủ trông cá. Khi bước chân vào lều vịt, Cương phát hiện bị mất chăn nên đã đi bộ dọc khu vực đó để tìm. Đi được khoảng 100m, Cương nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi lên chăn của mình nên yêu cầu đôi này đi về lều của mình để “hỏi tội”.

Xung quanh không một bóng người, đôi này sợ quá nên đi theo Cương về lều. Tại đây, Cương kiểm tra lều xem mất mát gì không thì thấy mọi vật dụng còn nguyên vẹn. Lúc này, Cương quay sang đổ cho đôi nam nữ đã ăn trộm vịt của mình. Vì ban đêm không kiểm tra được vịt, Cương yêu cầu đôi này ở lại lều vịt để “thẩm tra” nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời: “Bọn em chỉ tâm sự, không lấy gì!”.

Không bắt được tội đôi nam nữ, Cương quay sang “xử lý” người bạn trai khiến cậu này sợ hãi bỏ chạy. Quay sang cô bạn gái mặt đầy lo lắng, van lơn, Cương bảo cô gái: “Lên xe để đến CA trình báo”. Cô gái sợ hãi ngồi lên xe của Cương. Thấy dễ dàng, Cương chở thẳng cô gái đến khu vực nghĩa trang thôn Tùy Hối, xã Gia Tân và thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, Cương bỏ mặc cô gái rồi về lều vịt ngủ.

Về phía cô gái Đ.T.H, sau khi bị gã chăn vịt làm nhục, H vừa đi vừa khóc, tìm hướng về nhà. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy V - bạn trai mình đi cùng một nhóm người đến, H khóc to hơn và kể cho bạn trai nghe mọi việc. Nghe xong, quá đau đớn và căm hận, V chở người bạn gái lên CA đồn Gián Khẩu trình báo.

Nhận được thông tin, đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Gia Viễn, đồn CA Gián Khẩu, CA xã Gia Tân đã tổ chức lực lượng vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ án. Về phía Cương, khi được hỏi, đối tượng dứt khoát không khai nhận về hành vi đã gây nên. Sau một đêm đấu tranh, sáng 10-8, Cương cúi đầu khai nhận tội lỗi của mình. Rằng vì nghi đôi nam nữ này trộm vịt, ban đầu hắn cũng chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng khi thấy một mình cô gái ở lại, thú tính nổi lên khiến hắn không làm chủ được. Vậy nên hắn mới chở cô gái ra quãng đường vắng gần khu nghĩa địa của thôn để giở trò với nạn nhân.

Được biết, đến ngày 21-8, nạn nhân Đ.T.H mới tròn 16 tuổi. Đ.T.H là con lớn trong gia đình. Cô đang học lớp 11 hệ bổ túc văn hóa. V học cùng lớp và cũng là bạn trai của H, hai bên yêu nhau được một thời gian ngắn. Sau khi vụ việc xảy ra, H không dám đến trường hay tiếp xúc với người lạ, suốt ngày chỉ lủi thủi tại nhà.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Văn Cương về hành vi hiếp dâm trẻ em và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại