Vụ cứa cổ bé 2 tuổi: Trưởng công an xã không thể hiểu nổi

Thế Long |

(Soha.vn) - “Tôi không thể lý giải được tại sao một đứa bé vô tội lại bị gã hàng xóm sát hại một cách dã man đến như vậy”, ông Hùng ngán ngẩm.

Người dân tại xóm Quý Xã – xã Cộng Hòa – Thanh Oai – Hà Nội, hết sức bàng hoàng và bất bình, không thể tin nổi một người hàng xóm được cho là “tốt bụng” lại ra tay sát hại đứa bé vô tội mới 2 tuổi.

Tại trụ sở Công an xã, ông Vương Sỹ Hùng, trưởng công an xã Cộng Hòa – huyện Quốc Oai, rướm nước mắt cho biết:

“Vào khoảng 16 giờ ngày 8/10, chúng tôi nhận được tin xảy ra vụ giết người người tại xóm Quý Xã – xã Cộng Hòa nên đã cử người xuống hiện trường. Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1962, người cùng thôn). Nạn nhân là cháu Lê Đình Tuấn Anh (sinh ngày 1/7/2011 âm lịch)”.

Chân dung đối tượng Nguyễn Hữu Sơn ra tay sát hại cháu bé 2 tuổi
Chân dung đối tượng Nguyễn Hữu Sơn ra tay sát hại cháu bé 2 tuổi

Nói về nguyên nhân gây nên tội ác của đối tượng, ông Hùng lắc đầu ngao ngán và không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng:

“Thông tin ban đầu khi chúng tôi xuống hiện trường được biết, khi cháu Tuấn Anh đang nằm ngủ trên giường trong nhà thì bị cứa vào cổ. Lúc đó, ở ngoài sân, có bà Doãn Thị Lý (SN1957), đang quét sân. Đối tượng Sơn đi thẳng vào nhà rồi lấy con dao bầu mang theo cứa vào cổ cháu bé khiến cháu bé khóc ré lên, bà Lý chạy vào đã thấy cháu mình bị thương nặng nên hô hoán hàng xóm tới giúp.

Lúc đó có hai người đi đánh cá kích điện trước cửa nhà thấy vậy đã chạy đi báo cho vợ chồng anh Lê Đình Đức, chị Vương Thị Nhung là bố mẹ cháu đang đi làm ở ngoài đồng biết. Tuy nhiên, khi tới viện cháu bé đã được xác định là tử vong”.

Ngay khi nhận được tin báo cơ quan công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường và bắt đối tượng Sơn khi gã đang trốn ở trong nhà. Ông Hùng tả lại “Khi bị bắt ông Sơn rất bình tĩnh không có vẻ gì là sợ sệt. Tại Công an xã Sơn đã nói “Tôi mắc tội thì tôi phải chịu thôi”, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông Sơn lại gây ra tội ác đến như vậy”.

Theo nhận xét của ông Hùng, ở địa phương không ai nói ông Sơn là người có bệnh tật gì ngoài việc vài năm nay chân tay bị run. Mấy hôm trước ông Sơn còn ra san đất thuê ở sân sau Ủy ban xã, và vẫn còn đùa cợt với bà con. Gia đình anh Đức và gia đình ông Sơn đều là những người hàng xóm tốt của nhau, thường xuyên qua lại nhà nhau chơi rất thân tình. Nhà anh Đức có cái đầm nuôi vịt sát nơi ở, thi thoảng ông Sơn vẫn sang ngồi chơi, hút thuốc lào.

Về hoàn cảnh gia đình đối tượng, ông trưởng công an xã cho biết: “Vợ chồng ông Sơn chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi, hai ông bà có ba con trai, hai người đã lập gia đình ra ở riêng, còn một chưa lập gia đình”.

Ông Hùng cho biết thêm: “Anh Đức, bố của cháu bé chỉ bằng tuổi con ông Sơn, cháu bé còn nhỏ hơn cháu nội của ông Sơn, hàng xóm láng giềng và gia đình không ai hiểu nguyên nhân ông Sơn ra tay tàn ác với cháu bé”.

Và dường như ông Sơn nhận rất rõ hành vi của mình là sai trái và chuẩn bị tinh thần từ trước nên gã tỏ thái độ rất bình thản. Con dao sau khi gây án của ông Sơn được cơ quan Công an tìm thấy ở đống gạch cách nơi xảy ra vụ việc không xa.

“Biết không còn cứu được, gia đình và cơ quan chức năng đã đưa cháu về nhà an táng ngay trong đêm. Đây là vụ trọng án, chúng tôi đã làm những việc ban đầu rồi mời Công an huyện điều tra, giải quyết theo thẩm quyền”, ông Hùng đau xót.

Sau khi cung cấp thông tin cho phóng viên, ông Hùng không thể cầm lòng được trước sự việc rồi đứng lên đi ra ngoài, ông gọi một công an viên đưa chúng tôi đến gia đình nạn nhân và đối tượng để tìm hiểu nguyên nhân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại