Uống cà phê rồi kéo nữ tiếp viên đi nhà nghỉ cưỡng bức 7 lần

Nguyễn Song |

Đến quán cà phê uống nước rồi "nổ" mình là cảnh sát hình sự. Tin tưởng gã đàn ông, N. đồng ý đi chơi thì bị hắn đưa vào nhà nghỉ giam lỏng, cưỡng bức 7 lần.

Chị N.T.N (SN 1992, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú TP Thủ Dầu Một) là nhân viên tại một quán cà phê ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

Trong thời gian làm việc tại đây, Phạm Lê Thế Nguyễn (SN 1985, thường trú ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thường đến quán uống nước, trò chuyện với chị N.

Khi nói chuyện, Nguyễn tự xưng mình là lính hình sự của CA tỉnh Bình Dương.

Nghe thấy đối tượng nói thế nên khi hắn rủ đi chơi, chị N. hoàn toàn mất cảnh giác mà đồng ý đi luôn không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, khi lên xe đi cùng Nguyễn, chị N. bị hắn chở vào lô cao su ở gần chợ Phú Mỹ rồi khống chế định cưỡng hiếp. Nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được ý đồ mà tiếp tục đe dọa để đưa cô gái này đến một nhà nghỉ.

Theo thông tin trên trang Người lao động, tại nhà nghỉ, Nguyễn liên tục dùng vũ lực để thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân 7 lần từ chiều 18/6 đến sáng 19/6 mà không thả nạn nhân về.

Không chỉ vậy, Nguyễn còn lấy của nạn nhân chiếc điện thoại di động và 700.000 đồng.

Chủ quán cà phê thấy nhân viên đi chơi qua đêm không về, điện thoại không gọi được nên lo lắng, trưa ngày 19/6 chị đã cầu cứu các "hiệp sĩ".

Đến 16 giờ 45 phút ngày 19/6, các "hiệp sĩ" đã đi xác minh, theo dõi thì phát hiện đối tượng đang chở chị N. nên lập tức khống chế và đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn thừa nhận hành vi hiếp dâm chị N.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại