Trộm hàng trăm triệu, đưa người yêu đi du lịch khắp nơi

Nguyễn Song |

Sau khi bị bắt vì dí súng bắn người, Liêm khai nhận từng trộm 340 triệu đồng của ông chủ rồi đưa người yêu đi du lịch khắp nơi từ Đà Nẵng đến miền Tây.

Tối 24/2, ông Nguyễn Văn Đại (45 tuổi), chủ vựa buôn bán rau ở thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô đang nghe điện thoai tại nhà thì Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, ngụ xã Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng) đi xe máy tới.

Bất ngờ, Liêm rút khẩu súng mang theo trong người lao tới dí vào đầu ông Đại rồi bóp cò tuy nhiên, đạn không nổ. Ngay tức khắc, nạn nhân quay lại vật lộn, giật khẩu súng trên tay Liêm.

Không chịu dừng lại, đối tượng tiếp tục rút con dao nhọn trong túi ra đâm 2 nhát vào đầu nạn nhân. Ông Đại vừa chống trả vừa thi hô để người dân xung quanh biết.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người lao tới bắt được đối tượng Liêm ngay tại hiện trường và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Liêm khai rằng mang súng đến định giết ông Đại vì có hợp đồng giá 100 triệu của một người mâu thuẫn nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, Liêm đi mua khẩu súng với giá 5 triệu đồng ở TP HCM.

Sau khi bị bắt, Liêm cũng khai đã từng thực hiện vụ trộm vào đêm 29/11/2015 tại nhà ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương) lấy 340 triệu đồng.

Được biết, Liêm từng làm thuê cho gia đình ông Bình nên thuộc hết đường đi lối lại và lịch sinh hoạt của mọi người.

Đêm 29/11, Liêm đột nhập vào nhà ông chủ rồi nằm trốn dưới gầm giường đến sáng hôm sau, khi gia đình ông Bình đi làm thì đối tượng này cạy tủ lấy 340 triệu đồng và 2 nhẫn vàng.

Số tài sản trộm được Liêm khai đưa người yêu đi du lịch nhiều tỉnh từ Đà Nẵng, Hội An cho tới miền Tây. Khi tiêu xài hết tiền thì đối tượng về lại Lâm Đồng gây ra vụ ám sát ông Đại.

Hiện cơ quan công an huyện Đơn Dương vẫn đang xác định lời khai và truy tìm kẻ được cho là đã thuê Liêm gây án với giá 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại