Tóm gọn kẻ đầu độc tình già rồi đốt xác bằng 10 lít xăng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau khi tưới 10 lít xăng đốt xác nạn nhân, nhằm xóa dấu vết phạm tội của mình hung thủ Lê Trung Hiếu về nhà ở phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM ung dung ăn tết Nguyên đán, ngỡ tưởng pháp luật không truy tìm ra nhưng hắn đã không ngờ.

Ngày 21-2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định bắt giữ Lê Trung Hiếu (34 tuổi ở phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/2 những công nhân đang trên đường đi làm vô cùng bàng hoàng khi phát hiện trên bãi đất trống bên đường Võ Văn Kiệt (gần trường Đại học quốc tế Miền Đông) có một xác chết bị đốt cháy cạnh đống đất đá.

Ngay sau đó người dân đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an có mặt tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm trong tư thế chân tay co quắp, toàn thân cháy đen biến dạng.

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân bị đốt xác

Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định giới tính, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m50, sử dụng hàm răng giả, tóc được nhuộm màu vàng. Trước khi bị thiêu cháy mặc áo màu đỏ.

Kết hợp chứng cứ thu thập được và căn cứ vào những thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ Hạnh (48 tuổi, ngụ nhà số 515, Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM). Từ đây cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra nhưng mối quan hệ thường ngày của bà Hạnh, qua đó xác định được đối tượng đáng nghi nhất chính là Lê Trung Hiếu, người tình bà Hạnh.

Trong quá trình điều tra phá án cơ quan điều tra nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình nạn nhân. Đặc biệt là sự phối hợp với cơ quan điều tra từ chính người con trai bà Hạnh. Vì thương mẹ mà nén nỗi đau vào trong, hàng ngày vẫn bình tĩnh gặp gỡ, nói chuyện thậm chí đi uống cà phê, câu cá với kẻ thủ ác để tìm những biểu hiện đáng nghi báo lại cùng công an theo dõi phá án.

Khi nhận được thông tin chị Hạnh bị giết, qua mối quan hệ và biểu hiện hàng ngày giữa hai người, cả gia đình nạn nhân đều nghi hung thủ là Hiếu. Nhưng với tính chất phức tạp của vụ án nên gia đình và cơ quan công an đã động viên người con trai lớn chị Hạnh phải giữ bình tĩnh và coi như không hề biết gì để giúp cơ quan chức năng phá án nhanh nhất và bắt được hung thủ.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm nhà nạn nhân Hạnh

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận: Vào đầu tháng 3-2012, sau một vài lần gặp gỡ, giữa Hiếu và bà Hạnh đã phát sinh tình cảm. Cho dù Hiếu biết bà Hạnh hơn mình những 14 tuổi nhưng qua quá trình tìm hiểu nhau hai bên cảm thấy không thể thiếu nhau nên đã dọn về sống với nhau như vợ chồng.

Trong lúc cao trào của tình yêu nên giữa hai người rất mặn nồng. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian đầu, những ngày sau đó là một cuộc sống như trong địa ngục đối với cả hai người nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Những lần cãi nhau nảy lửa không ai nhường nhịn ai, Hiếu lại nghĩ mình trẻ sẽ có nhiều cơ hội và nhiều cô gái trẻ hơn theo mình thì tại sao mà cứ phải sống với người đàn bà già hơn mình nhiều tuổi để phải đau khổ như vậy.

Những uất ức trong cuộc sống thường ngày và nhiều lý do mâu thuẫn cứ thế dồn nén làm cho Hiếu đã nảy sinh ý định giết chết người tình. Một phần nữa do muốn chiếm đoạt số tài sản của bà Trương Thị Mỹ Hạnh đang sở hữu gồm: một bộ vòng cimen vàng 10 chiếc, một sợi dây chuyền trị giá 10 chỉ vàng, một đồng hồ dây đeo bằng vàng trị giá 5 chỉ vàng và một chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Novo LX.

Hung thủ Lê Trung Hiếu tại cơ quan điều tra

Khoảng 20 giờ ngày 31/1/2012 lợi dụng bà Hạnh bị bệnh cảm Hiếu đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc nạn nhân. Sau khi bà Hạnh chết, Hiếu đã lấy toàn bộ tài sản của bà Hạnh rồi đem xác nạn nhân đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú - TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương, dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang hòng trốn tội. Nhưng hắn không ngờ lại bị cơ quan điều tra vạch trần tội ác dã man chỉ trong thời gian ngắn.

Liên quan đến vụ án này, ngày 27/2/2013 Đại tá Nguyễn Hiền Dũng, phó Cục trưởng cục tham mưu Cảnh sát-Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm, đã trao giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc phá chuyên án 202GĐ.

Đại tá Nguyễn Hiền Dũng, phó Cục trưởng cục tham mưu Cảnh sát-Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm trao giấy khen cho Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Đồng thời Đại tá Nguyễn Hiền Dũng cũng biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong đầu xuân mới. Căn cứ vào những tình tiết của vụ án Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ chuyển giao vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo quy định luật tố tụng.

Bắt kẻ ác thú giết người tình già rồi đốt xác phi tang

(Soha.vn) - Sau đúng 20 ngày gây án giết người rồi đốt xác phi tang gây chấn động dư luận, hung thủ đã không thể ngờ rằng mình lại sớm sa lưới pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại