TP.HCM: Giết vợ cũ dã man tại tiệm cắt tóc rồi tự sát

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ tiệm uốn tóc, những người xung quanh chạy đến thì phát hiện chị Thảo đang nằm thoi thóp, người bê bết máu. Nằm gục trên người chị với nhiều vết thương là anh Hòa (chồng chị Thảo).

Vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 27/2 tại tiệm uốn tóc Phương Thúy (số 66/1A, Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình).

Một số người dân sống ở gần khu vực đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ tiệm uốn tóc Phương Thúy. Mọi người chạy tới thì phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1977, quê Đồng Nai, chủ tiệm uốn tóc) đang nằm thoi thóp trên ghế (loại dùng để nằm gội đầu), trên người có nhiều vết đâm, bê bết máu. Và anh Lê Sỹ Hòa (SN 1982, quê Đồng Nai, ngụ quận Tân Phú, chồng chị Thảo) nằm trên người chị Thảo với nhiều vết thương trên ngực.

Ngay lập tức, sự việc được báo cho Công an phường 10, quận Tân Bình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương.

Mặc dù được nhanh chóng chuyển lên bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Thảo đã tử vong ngay sau đó. Anh Hòa đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Thảo đang nằm ở trên ghế để cho nhân viên gội đầu. Bất ngờ anh Hòa bước vào trong tiệm, rút dao đâm nhiều nhát chí mạng vào ngực và bụng vợ.

Quá bất ngờ với sự việc, nhân viên trong tiệm đã bỏ chạy ra ngoài và truy hô, một người dân chạy đến để can ngăn thì bị Hòa dùng dao đâm vào tay và vai gây thương tích. Sau khi đã đâm nhiều nhát chí mạng vào người chị Thảo, anh Hòa tự đâm vào ngực mình mấy nhát rồi gục xuống nằm trên người chị Thảo.

Được biết, chị Thảo và anh Hòa kết hôn đã lâu và có 1 người con trai 5 tuổi. Nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày nên hai người vừa ly hôn vào cuối năm 2012. Trong thời gian mới ly hôn, chị Thảo đã có bạn trai mới nhưng anh Hòa vẫn thường xuyên qua lại và có ý muốn nối lại tình cảm với chị.

Do nghĩ đến đứa con còn nhỏ nên chị Thảo cũng đã chấp nhận nối lại tình cảm với anh Hòa. Tuy nhiên, anh Hòa vẫn thường xuyên tỏ thái độ ghen tuông và hay đánh đập chị Thảo. Có nhiều lần Hòa tìm đến bạn trai cũ của chị Thảo để đòi “xử” nhưng được chị Thảo can ngăn. Hai bên vẫn tiếp tục xảy ra cãi vã và dẫn đến án mạng đau lòng này.

Hiện trường vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại