Tòa tuyên án, gia đình nạn nhân ôm nhau khóc vì... hạnh phúc

Trang Anhh |

Mặc dù Lũy là kẻ đã ra tay giết vợ nhưng khi tòa tuyên bản án nhẹ, người nhà bị hại ôm nhau khóc vì hạnh phúc, bởi họ biết, bị cáo là người yêu vợ mình rất nhiều.

Nguyên công an phường giết vợ rồi tự tử

Ngày 17/9, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử bị cáo Lê Văn Lũy (54 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, nguyên công an phường 5, Q.11, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lũy và bà Huỳnh Thị T. (55 tuổi) là vợ chồng, có 2 con chung. Trong thời gian chung sống với nhau, bà T. từng vay tiền của nhiều người nhưng không có trả năng trả nên bị chủ nợ thuê "xã hội đen" đến nhà gây áp lực.

Nhiều lần bị các đối tượng đến đòi nợ, thúc ép nên bà T. túng quẫn nảy sinh ý định tự tử và nhiều lần định quyên sinh nhưng bất thành.

Rạng sáng ngày 5/1/2015, Lũy tỉnh dậy thì thấy vợ đang ngồi khóc, kế bên để sẵn một con dao định tự tử. An ủi vợ một lúc, nhưng vợ vẫn một mực cầm con dao trên tay đòi tự tử, vì cuộc sống nợ nần quá túng quẫn.

Lũy giằng lấy con dao từ tay vợ, đâm vợ nhiều nhát đến bất tỉnh. Sau khi giết vợ, Lũy đau khổ vào phòng viết di thư để lại cho gia đình, sau đó nằm cạnh vợ và dùng dao đâm vào ngực trái để tự tử theo vợ.

Ít phút sau, mẹ Lũy nghe thấy tiếng động nên sang xem thì phát hiện ra sự việc đã đưa 2 vợ chồng Lũy đi cấp cứu, nhưng bà T. đã tử vong trước đó, còn Lũy may mắn được cứu sống.

Gia đình bị hại khóc nức nở vì bị cáo được nhẹ tội

Tại phiên xử sơ thẩm, người đàn ông mang tội giết vợ đứng khép nép trước vành móng ngựa. Khi nhắc về nạn nhân, cũng chính là người vợ đầu ấp tay gối mà Lũy ra tay sát hại, bị cáo nói rằng cả 2 rất yêu thương nhau, cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, Lũy không hiểu vợ làm việc gì mà vay nặng lãi của rất nhiều người nên không có khả năng trả nợ khiến chủ nợ thuê xã hội đen đến nhà uy hiếp đòi nợ.

Chuyện bà T. nợ tiền cả gia đình đều biết nhưng không oán trách mà vẫn động viên, an ủi. Thậm chí, vì thương vợ phải sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi nên Lũy đã quyết định bán căn nhà cha mẹ để lại được 1,7 tỷ rồi vay thêm hơn 150 triệu để trả nợ cho vợ.


Bị cáo Lũy sau phiên xử sơ thẩm hôm 17/9 (Ảnh: CAND)

Bị cáo Lũy sau phiên xử sơ thẩm hôm 17/9 (Ảnh: CAND)

Sau khi bán nhà trả nợ, vợ chồng Lũy đến thuê nhà ở khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) để ở cùng với mẹ vợ.

Khi được hỏi, tại sao không biết vợ vay tiền để làm gì mà vẫn chấp nhận bán nhà để trả nợ thì người đàn ông với gương mặt khắc khổ lặng lẽ nói rằng vì bị cáo rất yêu vợ nên dù vợ có lỗi lầm gì thì cũng phải có trách nhiệm trả nợ để cùng vượt qua khó khăn.

Nghe những lời nói tận đáy lòng của Lũy khiến ai cũng cảm thấy thương cho người đàn ông mang tội giết người.

Vì yêu vợ nên khi phải chứng kiến người phụ nữ mình yêu dằn vặt, đau khổ, hoảng loạn, Lũy cảm thấy đau đớn tột cùng. Lũy đã nảy sinh ý nghĩ giết vợ rồi tự tử để cả 2 được chết chung và sẽ tiếp tục mãi mãi bên nhau.

Đêm hôm xảy ra vụ án mạng, con trai bị cáo kể lại rằng thấy ba mẹ anh nằm ôm nhau trên vũng máu. Ba anh nói yếu ớt vào mẹ rằng: "Vợ chồng mình không đồng sinh nhưng cộng tử" cho đến khi bất tỉnh hẳn.

Những tình tiết của vụ án lần lượt được nêu ra đã khiến nhiều người thân của gia đình 2 bên bị hại và bị cáo khóc nấc lên.

Gia đình bị hại không một lời oán trách bị cáo, ngược lại họ còn thương bị cáo hơn bởi họ biết người đàn ông đứng trước vành móng ngựa kia cũng là người yêu thương con họ nhất.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 10-12 năm tù giam. Ngày 17/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 năm tù đối với Lũy về tội “giết người”, mức án thấp hơn khá nhiều so với Viện KSND TP.HCM đề nghị trước đó.

Sau khi nghe tuyên án, những người trong gia đình nạn nhân ôm nhau òa khóc vì hạnh phúc bởi tòa đã tuyên một mức án nhân văn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại