Tâm sự của thiếu nữ đẩy người yêu vào tù vì lỡ ăn 'trái cấm'

Thành Nguyên - Trang Trần |

Thủy tìm mọi cách gỡ tội cho người yêu nhưng bất thành. Phút gặp nhau ở tòa, thiếu nữ tuổi teen vừa khóc vừa nói: “Em sẽ đợi anh, ngày anh về chúng mình sẽ làm đám cưới".

Trả giá vì ăn “trái cấm”

Nhậu say, Thủy (16 tuổi) chủ động rủ người yêu vào nhà trọ “tâm sự” qua đêm.

Trước lời đề nghị của bạn gái, Nguyễn Tuấn Khang (16 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ), không kiềm chế được cơn dục vọng nên làm liều.

Thấy con yêu sớm, gia đình hai bên cấm cản vì muốn đôi trẻ tập trung vào việc học. Bỏ qua lời người lớn, Thủy và Khang vẫn thường xuyên hẹn gặp, yêu nhau. Không những vậy, vì muốn ở bên nhau, cặp đôi đã bỏ nhà ra ngoài sống như vợ chồng.

Suốt thời gian bỏ nhà, hai người đã liên tục “yêu” nhiều lần tới khi bị cha mẹ phát hiện. Khi đưa con gái về nhà, bố mẹ thiếu nữ hết lời tra hỏi nhưng cô một mực bênh người yêu. Nghĩ rằng Khang dụ dỗ con gái mình, gia đình bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Ngày cơ quan công an mời lên làm việc, thanh niên sinh năm 1999 vẫn nghĩ chuyện hai người thật lòng yêu nhau, đi quá giới hạn là bình thường. Khang không ngờ, cậu đang phải đối mặt với vòng lao lý vì hành vi Giao cấu với trẻ em.

Khi Khang bị tạm giữ, Thủy vẫn không hề hay biết. Thiếu nữ còn tỏ ra giận người yêu vì bỗng nhiên bặt tăm. Chỉ khi cha mẹ Thủy nói chuyện, cô mới ôm mặt khóc.

Thiếu nữ không ngờ mình đã đẩy người yêu vào vòng lao lý. Thủy chủ động làm đơn bãi nại cho bạn trai nhưng bất thành.

Khang lặng lẽ nghe tòa tuyên án.
Khang lặng lẽ nghe tòa tuyên án.

Ngày gặp người yêu tại tòa án, Thủy không dám nhìn thẳng vào mặt Khang. Ngồi nghe bạn trai bị tòa án chất vấn, Thủy không ít lần gây náo động phiên xử nhằm thanh minh cho người yêu nhưng không được.

Khang trình bày yêu bạn gái lần đầu là do men rượu xui khiến, không kiềm chế được. Thanh niên 9X nói hành động của cặp đôi xuất phát từ tình yêu.

Thương cho Khang, nhiều người chia sẻ lỗi này không hoàn toàn thuộc về cậu. “Tương lai của Khang rồi sẽ ra sao? Học hành thì đã lỡ dở rồi, sau này ra tù thì nó phải đối diện sao với dư luận” - ông Thanh (42 tuổi, chú bị cáo) chia sẻ.

Lời hứa cho tương lai

Phiên tòa kết thúc, Khang lầm lũi bước ra xe thùng về trại giam. Nhìn Khang, không ít người buông thở dài.

Với Thủy, sau khi nghe tòa tuyên án, cô bé khóc ngất. Thấy Khang bước ngang qua mặt mình, Thủy cố với tay bạn trai. Thiếu nữ nghẹn ngào nói: “Em sẽ đợi anh, ngày anh về chúng mình sẽ làm đám cưới”.

Ngồi nơi tòa án, Thủy nghẹn ngào chia sẻ về chuyện tình buồn. Với cô, những việc xảy ra như cơn ác mộng. Thiếu nữ không tin vào sự thật này. “Em đã hại anh Khang rồi. Nghe anh ấy bị mọi người nói ra nói vào, em không kìm được lòng”, Thủy chia sẻ.

Thủy buồn bã chia sẻ về chuyện tình của mình.
Thủy buồn bã chia sẻ về chuyện tình của mình.

Nói về chuyện tình với Khang, Thủy kể: “Chúng em tình cờ quen nhau trên Facebook. Sau nhiều lần nói chuyện, cả hai thấy hợp nên đã hẹn gặp". Ngay từ lần gặp đầu tiên, Thủy và Khang đã nảy sinh tình cảm nhưng không ai bày tỏ.

"Quen nhau hơn 2 tháng, chúng em chỉ nói chuyện qua lại trên Facebook. Thi thoảng cả hai rủ nhau đi cà phê trò chuyện cùng nhóm bạn học. Chúng em chỉ chính thức nói lời yêu thương vào hôm sinh nhật Khang” - thiếu nữ kể.

Theo Thủy, trong một lần cặp đôi cùng đi nhậu với nhóm bạn. Khi đã say rượu, trời quá khuya, sợ về nhà bị cha mẹ mắng, cả hai thuê phòng ngủ bên ngoài. Vì men rượu, Thủy chính là người gợi ý cho người yêu quan hệ.

“Em cứ nghĩ yêu thương nhau nên cho nhau là chuyện bình thường. Nào ngờ....” - Thủy khóc nghẹn.

Chia sẻ về dự định sau này, Thủy bảo trước mắt việc học là  quan trọng. Em sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện để tiếp tục tới trường.

Nói về sự việc, ông Nguyễn Công Toàn (51 tuổi, cha của Khang) than thở, việc xảy ra biết trách ai bây giờ. "Có trách thì chính tôi là người đáng trách nhất, tôi đã gián tiếp đẩy con vào vòng lao lý.

Nếu ngày trước tôi quan tâm tới Khang nhiều hơn thì đã không có chuyện nó làm bậy như vậy" - ông Toàn nói.

Mong Khang sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời. Còn chuyện tình cảm của hai đứa thì cứ để thuận theo tự nhiên, gia đình cũng không can thiệp - bố bị cáo tuổi teen chia sẻ

Mới đây, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Khang (16 tuổi, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội Giao cấu với trẻ em.

Trước đó, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Khang 3 năm tù giam về tội này. Sau đó Khang và bị hại đều kháng cáo xin giảm án.

Tuy nhiên, xét mức độ hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại