Lời sau cuối của gã học trò đốt chết thầy lang 88 tuổi

Đức Nguyên (T/H) |

Tòa tuyên án, nghĩ đến 17 năm tù trước mắt và số tiền 100 triệu đồng phải bồi thường cho người nhà nạn nhân, bị cáo không còn kìm được dòng nước mắt.

Đốt chết ân nhân vì quá mê tín

Bị cáo trong vụ án này là Lâm Hoàng Huynh (47 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh), còn nạn nhân chính là người thầy lang đã thu nạp Huynh làm đệ tử để truyền nghề bốc thuốc chữa bệnh.

Huynh có một người con gái bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, thường xuyên phải vào bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Thương con bệnh tật, 2 vợ chồng bị cáo cũng "vái tứ phương", tìm đủ thầy, đủ thuốc mong sớm điều trị khỏi bệnh cho con nhưng bệnh tình ngày một xấu đi.

Vào năm 2009, Huynh nghe nhiều lời đồn về việc ông Nguyễn Văn Hai (SN 1926, ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có bài thuốc gia truyền chữa bệnh thận hữu hiệu nên Huynh đến xin học nghề và tìm cách chữa trị cho con gái.

Ban đầu, Huynh học nghề bốc thuốc, chữa bệnh đau lưng của chính mình, sau đó bày tỏ ý định muốn ông Hai chỉ dạy bí quyết chữa căn bệnh thận thâm niên cho con gái.

Tuy nhiên, ông Hai đã từ chối với lý do là ông không thể chữa trị được mà hãy để bệnh viện chữa bằng các phương pháp tiên tiến.

Do bệnh tình con gái ngày càng nguy cấp, tiền thuốc thang ngày càng nhiều, Huynh tiếp tục nhiều lần năn nỉ ông Hai ra tay cứu giúp cho con gái mình, nhưng vẫn không được ông đồng ý.

Nghĩ rằng sư phụ giấu nghề, không chịu chữa trị cho con gái, Huynh đem lòng oán hận.

Vào khoảng thời gian này, trong một lần đi cúng, ông Hai bị bạn của Huynh chê nên tức giận nói: “Bạn mày làm mất danh dự tao, nếu tao không hại chết được nó thì tao sẽ giết chết mày”.

Tin lời thầy nói, nghĩ đến bệnh tình của con gái, Huynh cho rằng do thầy Hai ếm bùa ngải mình nên nảy sinh ý đồ giết ông Hai để trừ bùa ngải.


Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn.

Sáng 30/9/2014, Huynh thủ sẵn hai can xăng đến nhà ông Hai hỏi chuyện. Không được đáp ứng, Huynh tưới hai can xăng lên tấm chăn mà ông Hai đang đắp, rồi châm lửa đốt.

Do tuổi cao, sức yếu, ông Hai trở tay không kịp nên bị ngọn lửa cháy lan tới, trùm kín người. Ngay sau đó xe cứu thương và công an huyện Nhơn Trạch có mặt tại hiện trường. Nạn nhân dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau bốn tiếng.

Lời sau cuối

Trong phiên tòa ngày 11/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Huynh 17 năm tù giam về tội giết người và buộc bồi thường gần 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hôm tòa xử, vợ và con bị cáo cũng có mặt. Trước kia Huynh có nhà cửa đàng hoàng, nhưng từ khi con gái bệnh nặng, mỗi tháng tốn hàng chục triệu đồng, đã phải bán nhà ra ngoài ở trọ.

Từ lúc chồng bị bắt, vợ Huynh phải túc trực chăm con ở bệnh viện 24/24h, căn nhà trọ vắng tênh. Trước khi gây án, Huynh chạy xe ôm gần nhà, bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào chữa bệnh cho con đến nỗi không dám ăn, không dám mặc.

Trong lúc tòa đọc cáo trạng, Huynh len lén nhìn xuống chỗ vợ con ngồi. Nhìn người vợ mặc chiếc áo hoa đã sờn vai, cô con gái bệnh tật giai đoạn cuối cố đến động viện bố, đôi mắt bị cáo đỏ hoe.

Bị cáo lấy vạt áo, thấm những giọt nước mắt trực lăn xuống trên mí, bỗng tiếng của vị chủ tọa làm bị cáo giật mình.

Có phải bị cáo nghi ngờ ông Hai ếm bùa ngải làm con gái mình bị bệnh không?”.

“Bị cáo khẳng định như vậy, chứ nghi ngờ gì?” - bị cáo đáp.


Bị cáo Lâm Hoàng Huynh. Ảnh: Tố Tâm.

Bị cáo Lâm Hoàng Huynh. Ảnh: Tố Tâm.

Trong lúc quẫn trí vì thương con, lại tin tưởng vào chuyện mê tín dị đoan, bị cáo Huynh nghĩ giết thầy là giải pháp cuối cùng để giải bệnh cho con gái.

Dù ông Hai đã chết, nhưng hiện nay con gái bị cáo vẫn chưa khỏi bệnh được.

Trong suốt phiên xử, bị cáo Huynh không thừa nhận mình mê tín dị đoan, mà cố giải thích cho mọi người thấy con gái mình đã bị ếm bùa ngải làm cho bệnh tật.

Trong giờ nghị án, vợ bị cáo ghé sát tai chồng thủ thỉ chuyện nhà. Chốc chốc, bà lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi còn đọng nơi trán chồng.

Tòa tuyên án, nghĩ đến 17 năm tù trước mắt và số tiền 100 triệu đồng phải bồi thường cho người nhà nạn nhân, bị cáo không còn kìm được dòng nước mắt.

Trước khi bị dẫn giải khuất sau cánh cửa phòng xử án, bị cáo cố nói với lại vợ con lời sau cuối: “Giá như anh không đi tù thì em đỡ khổ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại