Tâm sự của người yêu hung thủ xả súng ở trụ sở UBND TP Thái Bình

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Chị Ng. cho biết, trước khi xảy ra sự việc, giữa chị và đối tượng Viết đã xảy ra cãi vã, do vô tình, Viết đã xô ngã, khiến chị bị thương nhẹ...

Sự việc hung thủ Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại trụ sở UBND TP Thái Bình làm 1 cán bộ chết và 4 cán bộ khác bị thương đang khiến người dân địa phương xôn xao.

Trong một diễn biến bất ngờ, khi chúng tôi đến đám tang của hung thủ, chị Nguyễn Bích Ng. (SN 1975) tự nhận là "người yêu" của Đặng Ngọc Viết đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi trong trạng thái mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

Chị Ng cho biết đã quen Viết được hơn 3 năm nay thông qua sự giới thiệu của một người bạn.

"Sau khi một người bạn giới thiệu, tôi và anh Viết đã gặp nhau. Đồng cảnh ngộ, tôi chia tay chồng và anh Viết chia tay vợ, tính tình hợp nhau nên chúng tôi đã dần có những quan hệ thân thiết, dành tình cảm cho nhau, có thể nói là người yêu của nhau. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện tổ chức đám cưới và về ở với nhau lâu dài...", chị Ng. chia sẻ.

Vì lý do tế nhị, chị Ng. xin được giấu mặt và tên của mình.
Vì lý do tế nhị, chị Ng. xin được giấu mặt và tên của mình.

Nói về tính tình của Đặng Ngọc Viết, chị Ng. cho hay: "Anh Viết là người rất ít nói nhưng sống hiền lành, tốt bụng, không bao giờ va chạm, mâu thuẫn với ai, hàng xóm, láng giềng ở quanh đây và những ai biết đến anh ấy đều phải khen cả.

Nếu có nợ nần ai thì anh Viết cũng rất sòng phẳng. Trước đây, do buồn một số chuyện nên anh ấy có chơi bài nhưng chỉ là chơi vui và thời gian gần đây không còn chơi nữa. Anh ấy là người luôn yêu thương tôi, các con và bố cũng như anh chị của anh ấy".

Cũng theo chị Ng., trước khi xảy ra sự việc vào sáng hôm qua (11/9), giữa chị và Đặng Ngọc Viết đã xảy ra cãi vã.

"Chuyện cãi vã trong yêu đương là chuyện bình thường và chúng tôi đã quen nhau đến 3 năm rồi nên chuyện đó cũng không phải quá khó hiểu. Sáng hôm qua, trước khi xảy ra sự việc, tôi cùng anh Viết có ở nhà anh ấy và xảy ra to tiếng với nhau.

Tôi cũng không nhớ rõ nhưng do vô tình, anh Viết đã xô ngã khiến tôi bị thương một chút ở trán. Sự việc chỉ có vậy, còn một số người đồn đại là tôi bị tạt axit là không đúng. Nếu bị tạt thì tại sao tôi lại có thể đến đây, có thể ngồi đây nói chuyện", chị Ng chia sẻ.

Đồng thời chị Ng. cho biết thêm: "Sáng hôm qua, anh Viết có mang chiếc xe Sirius đi cắm và đi về bằng một chiếc xe Dream. Khi tôi hỏi thì anh Viết bảo là, hôm nay anh mang xe đi cắm để lấy tiền tạo mối quan hệ với mấy người trên trung tâm giải phóng mặt bằng thành phố...

Trước đó gần một tháng, anh có đi chụp ảnh và bảo dùng làm ảnh thờ. Sau đó anh còn đi đến chơi nhà một loạt anh chị em. Thế mà giờ đây lại thành cơ sự này..."

Chia sẻ với chúng tôi, chị Ng. cho hay, khi nhận được thông tin Đặng Ngọc Viết gây ra vụ nổ súng chấn động và sau đó tự sát chị đã không thể tin nổi. Sau một đêm mất ngủ, chị đã phải đi truyền nước.

"Hôm qua, tôi được công an thành phố gọi lên, lúc đầu tôi tưởng là liên quan đến sự việc va chạm giữa anh Viết và một người khác nhưng sau đó, tôi mới hay là anh Viết đã nổ súng, gây ra vụ án chấn động. Thực sự lúc đó tôi rất ngạc nhiên và thẫn thờ vì không hiểu tại sao một người hiền lành, chân chất như anh lại có thể gây ra vụ án như vậy.

Khi biết anh Viết tự sát tôi đã rất đau đớn, cả đêm qua mất ngủ và sáng nay tôi đã phải đi truyền nước", chị Ng. tâm sự.

Về khẩu súng mà đối tượng Viết gây ra vụ án, chị Ng. cũng không biết có nguồn gốc từ đâu.

"Cách đây chừng một tháng, tôi cũng có nghe anh than phiền, bức xúc về vấn đề thu hồi, đền bù đất đai của gia đình. Lúc đó, tôi đã khuyên anh, có gì thì từ từ giải quyết và anh cũng không nói gì. Khi xảy ra sự việc đau lòng này, thực sự tôi rất bất ngờ, đau đớn. Còn khẩu súng đó thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả cũng chưa bao giờ nghe anh nói sẽ hành động như vậy.", chị Ng. khẳng định.

Chị Ng. cũng nhấn mạnh, hiện nay chị sẽ tập trung cùng gia đình lo đám tang của Viết còn mọi chuyện sau này chưa nghĩ tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại