Sự lì lợm khó hiểu của kẻ sát hại nữ sinh trước cửa nhà ở Hà Nội

Minh Ngọc |

Tại cơ quan công an, nghi phạm tỏ ra lì lợm không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào, có lúc hắn nhếch mép dọa sẽ chống đối nếu PV ghi hình.

Trước đó vào khoảng 16h, ngày 19/11 xảy ra vụ án mạng tại tổ 12 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là nữ sinh Quách Khánh Linh, sinh năm 1999, trú cùng địa chỉ trên.

Sau hơn 7 giờ đồng hồ điều tra và truy xét, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ án là Nguyễn Trí Long (25 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Quang Tùng (24 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội).

Lối đi cửa hông của ngôi nhà, nơi đối tượng bấm chuông
Lối đi cửa hông của ngôi nhà, nơi đối tượng bấm chuông

Theo điều tra ban đầu, trước khi vụ án xảy ra, bà Lan (mẹ nạn nhân) thuê Long đi đòi nợ. Sau nhiều lần gọi điện cho chủ nhà đòi được trả tiền công nhưng không được, đối tượng Long tìm đến nhà quyết đòi cho bằng được.

Hôm xảy ra vụ án mạng, ông C và bà Lan (bố mẹ nạn nhân) đều đi vắng. Nghe thấy tiếng bấm chuông inh ỏi, Linh cùng cô bạn thân xuống mở cửa. Lúc này, giữa nữ sinh con chủ nhà và đối tượng có sự đôi co về hành động bấm chuông của khách.

Khi Linh cùng cô bạn thân đóng của để quay vào trong nhà thì Long túm lấy Linh, yêu cầu phải gọi mẹ về rồi gã liền dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát trúng ngực nạn nhân.

Thấy Linh gục xuống, cô bạn thân hô hoán hàng xóm đến hiện trường. Mọi người tìm cách sơ cứu nạn nhân nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Trên đường bỏ chạy, nghi phạm đã ném con dao gây án vào nhà một hộ dân. Lần theo dấu vết, đêm 19/11, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Trí Long tại một quán Interner ở quận Tây Hồ. Nguyễn Quang Tùng cũng bị bắt một giờ sau đó.

Đối tượng Long tại cơ quan công an
Đối tượng Long tại cơ quan công an

Được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan điều tra Công an quận Long Biên, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với hai nghi phạm.

Tuy nhiên, trước những câu hỏi trực tiếp liên quan đến vụ án, Long đều lắc đầu rồi quay mặt nhìn về một phía.

Điều đáng nói, đối tượng không chỉ tỏ ra lỳ lợm khi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên, thi thoảng đối tượng lại nhếch mép cười, gương mặt tỏ ra bực tức, đe dọa nếu PV cố tình ghi hình hắn.

Đối với Nguyễn Quang Tùng, cơ quan điều tra cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan. Theo lời khai của Tùng, anh ta được Long rủ đi đến nhà nạn nhân.

Thời điểm xảy ra sự việc, Tùng là người bấm chuông gọi cửa và không có ý làm hại nạn nhân, còn Long là nghi phạm trực tiếp đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Một chuyên gia tội phạm cho rằng, hành động giết người man rợ của đối tượng có phần bị kích động mạnh tâm lý dẫn đến dồn ép:

“Theo các thông tin đã đăng tải về vụ việc, đây là một sự tích lũy của nhiều vấn đề phức tạp. Các đối tượng nằm trong “giới” này thường có 2 luồng tư tưởng.

Chúng làm được những việc lạnh lùng khi bị sai khiến, thì chúng cũng sẵn sàng “phản” lại nếu không được đáp ứng. Có thể đối tượng được hứa hẹn nhiều lần, thậm chí là bị lợi dụng.

Nếu không đạt được mục đích, đối tượng sẵn sàng hành động bằng mọi giá.”, một chuyên gia tội phạm phân tích.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại