Sau tiệc sinh nhật con, người cha bị truy sát đến chết

Hải Sơn - Hoàng Hải |

Công an điều tra vụ điên cuồng truy sát tại bệnh viện xác định: Nghi can chủ mưu là đối tượng cộm cán tại địa phương.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm cho biết đang tích cực tổ chức truy bắt đối tượng Trịnh Hoàng Lan (37 tuổi, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) nghi can chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang (quận Long Biên, TP Hà Nội) khiến anh H. (31 tuổi, trú cùng xã) tử vong.

Hà Nội: Điên cuồng truy sát dù nạn nhân đã bất tỉnh Hà Nội: Điên cuồng truy sát dù nạn nhân đã bất tỉnh

Sau khi bị nhóm thanh niên đánh bất tỉnh, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tiếp tục bị nhóm thanh niên truy sát.

Theo đó, vào khoảng 1h30 ngày 18/10, sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai xong, anh H. cùng một số anh em, bạn bè rủ nhau đi uống nước. Sau đó anh H. nhờ người em họ tên Trường chở đến nhà Lan để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn .Tuy nhiên, khi anh H. tới nhà Lan thì chỉ có chị Phạm Thanh Huyền (SN 1985, vợ Lan) ở nhà. Vừa tới nơi anh H. đã lớn tiếng quát mắng vợ Lan, thấy vậy chị Huyền liền gọi điện cho chồng.

Nhận được điện thoại của vợ, Lan cùng một số bạn bè nhanh chóng về nhà và lao vào đánh anh H. túi bụi. Sau khi bị nhóm của Lan đánh bất tỉnh, anh H. được Trường và một số bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, nhóm của Lan tiếp tục tổ chức đuổi theo, hành hung anh H. ngay tại chân cầu thang của bệnh viện.

Sau khi bị hành hung lần thứ hai, Trường cùng một số người khác khẩn trương đưa H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Nhưng do vết thương nghiêm trọng đến 16h cùng ngày anh H. đã tử vong.

Di ảnh nạn nhân H.

Di ảnh nạn nhân H.

Sau khi anh H. tử vong, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy anh H. bị đa chấn thương: tụ máu não, dập lá lách, dập thận,... Đến 23h cùng ngày, thi thể anh H. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình.

Chị Huỳnh Diễm My (SN 1988, vợ H.) chia sẻ: “Khoảng 5h, ngày 18/10, gia đình tôi nhận được tin anh H. bị hành hung và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tôi cùng mọi người trong nhà tức tốc vào viện, khi vào viện thấy chồng đang nằm bất tỉnh tôi rất sợ hãi và lo lắng nên bảo các bác sỹ chụp CT cắt lớp tổng thể cho chồng tôi xem anh ấy có bị nguy hiểm gì không, nhưng các bác sĩ lại nói chồng tôi không đáng lo ngại và chỉ bị vết thương phần mềm.

Các đối tượng tham gia truy sát nạn nhân

Các đối tượng tham gia truy sát nạn nhân

Nhưng đến đầu giờ chiều thì anh H. thở gấp và có nhiều biểu hiện nguy kịch, tôi vội chạy đi tìm bác sĩ, sau khi kiểm tra thì bác sĩ này gọi tôi và gia đình thông báo chuẩn bị tinh thần. Lúc này gia đình tôi yêu cầu bệnh viện chụp CT tổng thể một lần nữa nhưng chưa kịp chụp thì anh H. đã tử vong. Rõ ràng nhóm người kia không phải đánh để rằn mặt chồng tôi mà họ thể hiện rõ ý muốn đoạt mạng người thêm một lần nữa mặc dù anh ấy đã bị thương, chảy máu nhiều phải đưa vào viện cấp cứu rồi...”.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Bùi Thế Dụng - Trưởng công an xã Cổ Bi, cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường và kết hợp với Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành bắt giữ các đối tượng cùng Trịnh Hoàng Lan tham gia hành hung, truy sát anh H.”.

Ông Bùi Thế Dụng - Trưởng công an xã Cổ Bi trao đổi với PV

Ông Bùi Thế Dụng - Trưởng công an xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nói về nhân thân của hai người liên quan chính đến vụ việc, ông Dụng cho biết thêm: “Cả Trịnh Hoàng Lan và H. đều là những người nằm trong danh sách theo dõi của địa phương. Riêng nạn nhân H. đã từng được đưa đi cai nghiện ở trung tâm số 4 năm 2006, đến năm 2008 thì H. được trở về. Đến tháng 12/2011, anh H. bị Tòa án nhân dân quận Long Biên tuyên phạt 2 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản. Còn đối tượng Lan đã từng phải đi cơ sở giáo dục 2 năm vì nhiều lần vi phạm pháp luật. Ngay sau khi gây án đối tượng Trịnh Hoàng Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương”.

Đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng liên quan đến vụ án này gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1994, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); Phạm Minh Chí (SN 1992, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Phạm Hồng Công (SN 1992) và Đỗ Mạnh Cường (SN 1993, cùng trú tại xã Thạch Bàn, huyện Long Biên, TP. Hà Nội); Phạm Tiến Hùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, cùng trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự nơi công công cộng”.

“Riêng đối tượng Trịnh Hoàng Lan hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt xử lý theo pháp luật” – Đại tá Bình cho biết thêm.

Lại thêm một vụ quan tài diễu phố ở Hải Dương Lại thêm một vụ quan tài "diễu phố" ở Hải Dương

Trước cái chết của anh Đức với những vết thương lạ, người nhà nạn nhân đã đưa thi thể vào quan tài rồi đem đặt ở nơi phát hiện ra thi thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại