Sát thủ ở Nghệ An khai rõ động cơ thảm sát gia đình 4 người

Ngọc Tú |

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ thảm sát 4 người trong 1 gia đình ở Nghệ An, ngày 30/9 tới đây, nghi phạm gây ra vụ thảm sát này sẽ được đưa ra xét xử lưu động.

Nghi can khai nhận nguyên nhân giết hại 4 người

Thông tin từ TAND tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến vào ngày 30/9 tới đây, bị cáo Vi Văn Hai (20 tuổi, trú xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa huyện Tương Dương.

Hai được xác định là đã giết hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương) gồm anh Thọ; chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ); con trai anh Thọ 8 tháng tuổi và bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) vào trưa 2/7 vừa qua.


Nghi can Hai tại cơ quan điều tra. Sau khi gây án, Hai lạnh lùng và vẫn bình thản bỏ về lán trại như không có chuyện gì xảy ra.

Nghi can Hai tại cơ quan điều tra. Sau khi gây án, Hai lạnh lùng và vẫn bình thản bỏ về lán trại như không có chuyện gì xảy ra.

Trước đó, vào ngày 19/7, sau khi Vi Văn Hai bị công an bắt giữ, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đoàn luật sư Nghệ An sớm cử người bào chữa chỉ định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho nghi phạm này.

Theo luật sư Phan Thị Sự (Văn phòng luật sư Dung Sự được bào chữa chỉ định cho bị cáo Vi Văn Hai) cho biết, từ lúc bị bắt giữ đến thời điểm hiện tại, dù ở trong trại giam nhưng Hai vẫn luôn tỏ ra bình thản, khá lạnh lùng.

Tuy nhiên, mỗi lúc nghĩ về gia đình, Hai tỏ ra hối hận vì đã gây ra vụ án và nói nhớ vợ con, gia đình.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc ra tay giết hại 4 người gia đình anh Thọ, Hai cho biết trước đó không hề có mâu thuẫn mà chỉ gây án bột phát vì bị vô cớ nói quan hệ tình cảm với người đã có chồng.


Lán trại của gia đình anh Lo Văn Thọ ở bản Phồng- nơi người dân phát hiện cả 4 người trong gia đình bị giết hại dã man.

Lán trại của gia đình anh Lo Văn Thọ ở bản Phồng- nơi người dân phát hiện cả 4 người trong gia đình bị giết hại dã man.

Hai cho biết, sẽ chịu mọi hình phạt vì tội mình đã gây ra. Hai nói sau khi gây án với 4 người của gia đình anh Thọ, nếu gặp thêm người nữa sẽ vẫn tiếp tục ra tay vì lúc đó không nghĩ gì được nữa”, luật sư Sự kể lại.

Theo luật sư Sự cho biết, tại các buổi tiếp xúc với luật sư và các điều tra viên, Hai luôn thành khẩn khai báo rành mạch về tình tiết gây án và nguyên nhân dẫn đến vụ án. Dù được để xáo trộn với con dao khác nhưng Hai luôn chỉ định đúng con dao mình dùng trong vụ án.

Vì chỉ học đến lớp 5, Hai đã bỏ học ở nhà làm rẫy nên mỗi lần được yêu cầu ký vào các bản lời khai, Hai luôn nói không biết chữ để ký. Phải “mày mò” mãi, Hai mới viết được họ tên của mình.

Cây chanh nơi Hai đã vào hái trộm và dẫn đến xích mích và xảy ra vụ án.
Cây chanh nơi Hai đã vào hái trộm và dẫn đến xích mích và xảy ra vụ án.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Hai cho biết mình không có ý định bỏ trốn khỏi địa phương. Vậy nên, Hai vẫn bình thản qua lại hiện trường xem cảnh sát khám nghiệm tử thi các nạn nhân với suy nghĩ "nếu có bị cảnh sát phát hiện ra thì cũng chịu, không thì thôi".

Cũng theo luật sư Sự, trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát đã đưa Hai đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, sức khỏe của Vi Văn Hai hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

"Khi bào chữa, tôi sẽ đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị can như khai báo thành khẩn, là người dân tộc thiểu số; nhân thân tốt. Tuy nhiên những tình tiết này là quá nhỏ so với hậu quả mà bị can đã gây ra", luật sư Sự nói.

Cơ quan điều tra phải bằng rừng, lội suối vào hiện trường vụ thảm sát để điều tra, truy tìm hung thủ.
Cơ quan điều tra phải bằng rừng, lội suối vào hiện trường vụ thảm sát để điều tra, truy tìm hung thủ.

Nghi can đối mặt mức án tử hình

Theo truy tố của VKSND tỉnh Nghệ An, Hai phạm tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, giết trẻ em; có tính chất côn đồ. Căn cứ theo điều 93, Bộ luật hình sự, Vi Văn Hai sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trước đó vào trưa 2/7 tại lán khu C5 Dọt Dẹt (thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương), gia đình của Hai tổ chức mời cơm một số người tham gia kéo gỗ giúp gia đình.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, Hai đi từ lán của mình tới vườn nhà ông Vi Văn Đoàn ở khu C5 Cành Tạ (cách nhà khoảng gần 600m đường rừng) để hái chanh ăn.

Đứng gần đó thấy thế, anh Lo Văn Thọ lên tiếng hỏi: "Tại sao chú lại hái chanh và giẫm lúa của người ta”. Hai trả lời rằng: “ Em không giẫm lúa. Chanh của ai cũng xin ăn trước vài quả”.

Vợ nghi can Hai khóc ngất khi chồng mình là nghi can trong vụ giết 4 người gia đình anh Thọ.
Vợ nghi can Hai khóc ngất khi chồng mình là nghi can trong vụ giết 4 người gia đình anh Thọ.

Ngay sau đó, Hai đi thẳng vào lán của anh Thọ xin ít muối và cắt chanh chấm ăn. Thấy thế, chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) từ ngoài bước vào và xin Hai 1 quả để ăn.

Sẵn có bực tức, anh Thọ thấy vậy mắng vợ mình rồi to tiếng quát Hai: "Chú ra đây để chơi vợ anh à”. Nghe thế, cả Hai và vợ đều phủ nhận. Tuy nhiên, chưa dứt lời thì Hai bị anh Thọ lao vào đấm nhưng trượt.

Thấy con dao của anh Thọ nằm ở sàn nhà, Hai vội vớ lấy và cầm đuổi theo chém nhiều nhát khiến anh Thọ tử vong dưới chân lán. Quá sợ hãi, chị Yến lúc này địu con bỏ chạy về hướng suối thì Hai tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Video Hai tại cơ quan điều tra.

Đến suối, Hai gặp mẹ anh Thọ đang tắm ở suối nên ra tay sát hại rồi tiếp tục đuổi, hạ sát mẹ con chị Yến dưới suối cách đó chừng 100m.

Sau khi gây án, Hai về dùng lửa châm đốt chiếc áo dính máu và lán của anh Thọ nhưng bất thành. Sau đó, Hai lội suối về nhà mình và vứt con dao gây án cách hiện trường chừng 300m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại