Phút hoảng loạn của cô gái bị bạn trai cho chọn dụng cụ "tra tấn"

Huy Nguyễn |

Sự sợ hãi, hoảng loạn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt của cô gái trẻ sau khi bị người mình từng yêu thương suốt 3 năm cắt trụi tóc vì đòi chia tay.

Từ tình yêu "thanh mai trúc mã"...

Trong ngôi nhà nhỏ dường như cô gái H.T.V.X (23 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi về những gì mà người cô từng yêu gây ra.

Khuôn mặt xanh xao tím tái và dáng vẻ sợ hãi còn hiện rõ, cô gái lí nhí kể lại câu chuyện tình trái ngang của mình khi gặp phải gã người yêu đáng sợ.

Cô gái kể lại, cả hai là hàng xóm với nhau nên từ bé X. và đối tượng Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi) đã quen biết. Khi đến tuổi “cập kê”, thiếu nữ xinh xắn, dịu dàng đã lọt vào mắt của Toàn khiến gã thanh niên nhanh chóng cưa cẩm quyết chiếm được trái tim của X.

Chuyện tình của đôi bạn trẻ được gia đình hai bên biết và cũng không ngăn cản. Tuy nhiên, càng ngày Toàn càng chỉ muốn bạn gái là của riêng mình nên X. làm gì Toàn cũng ghen và tỏ vẻ khó chịu.

Hơn nữa dù Toàn đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định nên X. thường xuyên phải cung phụng cho người yêu của mình.

Những tưởng gã thanh niên sẽ cảm kích trước tình yêu của người con gái ấy nhưng thấy X. càng yêu thương thì Toàn càng muốn hành hạ và làm khổ người con gái tội nghiệp khiến cô phải sống “nhìn nét mặt” người yêu.

Cách đây khoảng 3 tháng, chị X. quyết định nói lời chia tay để tự giải thoát cho bản thân nhưng Toàn một mực không chịu. Ngược lại, từ khi bị nói lời chia tay thì gã thanh niên này thường xuyên gọi điện năn nỉ bạn gái nối lại tình cảm nhưng X. từ chối.

Từ năn nỉ Toàn quay qua đe dọa người con gái mình yêu. “Toàn dọa nạt rằng nếu tôi quen người khác thì Toàn sẽ giết chết không tha”, chị X. sợ hãi nói, đôi tay run run và giọng lạc hẳn.

Khi được hỏi về hôm xảy ra vụ việc, X. vẫn không thể quên được những gì diễn ra trong ngày 3/5 kinh hoàng đó khi chị đang cùng bạn bè đi uống nước ở Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành thì đột nhiên đối tượng Toàn tìm đến.

Tới nơi, Toàn không chào hỏi ai mà xông thẳng vào chỗ mọi người ngồi kéo bạn gái ra ngoài nói chuyện. Ngay sau khi gặp nhau, cả 2 lại tiếp tục xảy ra tranh cãi rồi Toàn đề nghị bạn gái lên xe đến chỗ vắng nói chuyện nhưng nạn nhân không đồng ý.

Mặc cho bạn gái không đồng ý, Toàn giơ mũ bảo hiểm dọa đánh X. để ép cô gái lên xe rồi chở thẳng về nhà của đối tượng. Tới nhà, Toàn dọa nạt để X. vào nhà rồi bắt X. quỳ xuống nền nhà kèm lời chửi mắng và đe dọa thậm tệ.

... đến những giọt nước mắt và sự hoảng loạn

Sau khi ép chị X. quỳ, Toàn lấy ra 3 đồ vật gồm: 1 cái kìm, 1 chiếc kéo, 1 khúc gỗ để trước mặt bắt bạn gái chọn 1 trong 3 hình phạt.

Theo như lời Toàn thì nếu khúc cây thì sẽ bị đánh gãy chân, chọn kìm thì Toàn sẽ bẻ răng, còn chọn kéo thì Toàn sẽ cắt hết tóc của X.

“Nghe Toàn dọa xong nên tôi đành chọn kéo vì tôi biết tính Toàn, nói là làm chứ không phải dọa. Tôi chọn cây kéo xong Toàn đè đầu tôi ra cắt hết tóc của tôi, lúc cắt xong, Toàn có vẻ rất hả hê và sau đó thì thả tôi về”, nạn nhân X. run rẩy nói.

Sau khi bị bạn trai cắt hết tóc chị X. bỏ chạy thẳng một mạch về nhà trong trạng thái hoảng sợ.

Nạn nhân X (bên trái) và mẹ bàng hoàng kể lại sự việc
Nạn nhân X (bên trái) và mẹ bàng hoàng kể lại sự việc

“Thấy con gái khóc sướt mướt chạy về nhà, mặt tái mét, tay chân run rẩy và mái tóc dài đã bị cắt ngắn, gia đình gặng hỏi mãi mới biết do Toàn làm nên chúng tôi đã làm đơn tố cáo Toàn lên công an”, mẹ nạn nhân X. bức xúc kể lại.

Và cũng theo mẹ X. thì gia đình có biết chuyện X. và Toàn quen nhau nhưng thời gian gần đây Toàn thường bắt nạt, hành hạ X. nên gia đình thấy lo lắng cho tương lai của con gái mình.

Dù mới là người yêu, chưa phải vợ nhưng không vừa ý điều gì là Toàn đều “xử” X. cho “bõ ghét”. Thấy con gái bị bạn trai hành hạ nên gia đình X. nhiều lần trình báo công an địa phương.

Sau khi bị công an mời lên làm việc, Toàn cũng hứa hẹn nhưng chỉ được ít ngày rồi đâu lại vào đấy, gã thanh niên vẫn chứng nào tật nấy nên gia đình cũng khuyên X. tìm cho mình bến đỗ bình yên.

Cũng theo người nhà nạn nhân thì sau khi Toàn cắt trụi tóc của X., gia đình cô gái báo lên công an xã thì Toàn bỏ trốn. Dù bỏ trốn nhưng Toàn vẫn không tha cho X. mà thường xuyên nhắn tin hăm dọa X. yêu cầu gia đình rút đơn tố cáo nếu không sẽ "xử đẹp".

Trước sự hung hăng, ngang ngược của Toàn, gia đình đã gửi đơn lên công an huyện và Nguyễn Bảo Toàn bị Công an huyện Long Thành tóm gọn khi đang lẩn trốn.

Mặc dù kẻ uy hiếp, cắt tóc mình đã bị công an bắt nhưng sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân vẫn hoảng sợ tột độ, cô gái thường chỉ ở trong phòng không còn muốn giao tiếp với ai.

Người con gái đang tuổi đôi mươi này gầy dộc đi hẳn, nước da tái nhợt và khuôn mặt luôn hiện vẻ lo âu kèm theo đôi mắt buồn rầu khiến bất kì ai biết chuyện cũng cảm thấy xót xa, phẫn uất.

Bên cạnh đó, mái tóc đầy nữ tính bị kẻ nhẫn tâm cắt trụi không thương tiếc nên nạn nhân đã phải dùng tóc giả để che dấu đi những vết tóc cắt nham nhở.

Đối tượng Nguyễn Bảo Toàn tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Bảo Toàn tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn cúi đầu nhận tội và khai rằng do Toàn quá yêu X. nên lo bạn gái sẽ bỏ mình. Vì muốn giữ X. làm của riêng nên khi nghe bạn gái đòi chia tay, Toàn đã nhiều lần gọi điện dọa và có đánh X.

Đồng thời, Toàn cũng cho biết mục đích gã để 3 thứ hình phạt tra tấn cho X. chọn vì biết bạn gái sẽ chọn cách cắt tóc. Cơ quan công an cũng xác nhận đã nhận đơn tố cáo từ gia đình của X.

Vì những hành vi mà Toàn đã gây ra cho người con gái hắn đã yêu suốt 3 năm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Toàn để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Toàn thêm hành vi làm nhục người khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại