Đứa trẻ 10 tuổi hoảng sợ nhìn cảnh mẹ cầm dao đâm chết cha dượng

Huy Nguyễn |

Trong lúc cự cãi, anh Hào đã dùng tay tát vào mặt Mai. Bất ngờ vì bị chồng đánh, Mai lấy con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tìm về dãy nhà trọ nhỏ nằm khuất trong vườn tràm thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu về vụ án vợ chém chết chồng sau khi bị tát thì câu chuyện về vụ án mạng vẫn còn khiến người dân nơi đây xót xa.

Vụ việc xảy ra vào tối 28/6, Lại Thị Tuyết Mai (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và chồng là anh Nguyễn Văn Hào (quê tỉnh An Giang, tạm trú tại xã An Phước), đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, anh Hào đã dùng tay tát vào mặt Mai. Bất ngờ vì bị chồng đánh, Mai lấy con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nỗi đau đứa trẻ lên 10

Khi chúng tôi đến thì bé gái 10 tuổi tên Mai Thị Tuyết L. con riêng của đối tượng Mai đang cùng dì của mình thu dọn đồ đạc để về lại Bình Phước. Dường như cô bé 10 tuổi vẫn chưa nhận thức được hết những gì mà mình đã trải qua vào chiều ngày 28/6.

Tuy nhiên, sợ hãi và nỗi buồn vẫn ẩn hiện trong đôi mắt của đứa trẻ mới lên 10. Ngồi thẫn thờ một góc ở cửa, L. nhớ lại sự việc kinh hoàng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Chập choạng tối hôm đó (ngày 28/6) khi cả 4 mẹ con đang ở nhà thì Hào về trong tình trạng say xỉn. Lúc này Hào đề nghị Mai là để D. (con gái của Hào) bế em K. (con chung của 2 người).

"Nhưng mẹ Mai không cho em D. bế em K vì em D. đang bé nên sợ bế không vững thì té em K. Mẹ Mai kêu em lại bế K. Thấy mẹ không cho em D. bế em K. nên cha Hào bắt đầu lớn tiếng chửi rủa mẹ Mai.

Trong lúc chửi nhau, cha Hào còn lao vào đánh mẹ Mai rồi cả hai thách thức nhau. Lúc này em D. và em K. khóc hét lên nhưng cha mẹ vẫn cãi nhau inh ỏi.

Sau đó, cha Hào tát mẹ Mai thật đau vào mặt nên mẹ Mai đã rút dao đâm vào ngực cha Hào, cha Hào hét lớn rồi gục xuống đất. Thấy vậy, mấy cô chú trong dãy trọ đưa cha đi cấp cứu nhưng cha Hào chết.

Sau đó, bên nhà cha Hào lên đưa cha và các em về quê luôn”, lời kể của đứa trẻ 10 tuổi khi phải chứng kiến cảnh mẹ cầm dao đâm chết cha dượng.

Chuyến đò 2 và chuyện “tức nước vỡ bờ”

Theo người thân của Mai thì cả 2 đều đã qua một lần đò, sau cuộc hôn nhân tan vỡ thì cả hai cùng ra đi với con gái riêng của mình. Để có tiền nuôi con, cả hai khăn gói đến vùng đất Đồng Nai để làm công nhân rồi bén duyên với nhau.

Họ nhanh chóng tiến đến cuộc hôn nhân với những ngày tháng hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc ấy là mãi mãi nhưng do cả hai đều có con riêng nên từ khi họ sinh được cậu con chung kháu khỉnh thì mọi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra quanh chuyện con chung, con riêng.

Cũng từ đó, Hào thường lấy rượu giải sầu và sau mỗi cuộc nhậu thì hắn kiếm chuyện để chửi bới, đánh đập vợ. Mặc dù thường xuyên bị đánh nhưng Mai luôn nhường nhịn chồng để trong ấm ngoài êm hi vọng chồng thay tính đổi nết.

Hào thấy vợ càng nhịn nên không những không thay đổi mà càng làm tới. Người đàn ông này thường xuyên đánh vợ, để rồi cuối cùng Hào gục chết dưới chân vợ vì nhát đâm chí mạng.

Một người ngụ tại dãy trọ với vợ chồng Mai và Hào kể: “Vợ chồng Hào vừa chuyển đến dãy trọ này khoảng 2 tháng. Phòng trọ có vợ chồng Hào, con riêng của Hào, con chung của hai người.

Còn bé L. con riêng của Mai thì hình như sống với ngoại ở Bù Gia Mập, Bình Phước. Khoảng gần 1 tháng nay thì L. được nghỉ hè nên xuống nhà vợ chồng Hào chơi để giữ em. Có con riêng của vợ xuống thì cả hai lại cãi nhau thường xuyên hơn.

Người dân bàng hoàng khi biết vụ việc

Người dân bàng hoàng khi biết vụ việc

Một người dân khác nói thêm: “Nghe tiếng hai vợ chồng họ cãi vã chúng tôi cũng nghĩ như mọi ngày thôi. Nhưng sau đó thấy tiếng hét lớn của Hào.

Chúng tôi chạy sang thì thấy Hào đã gục dưới nền nhà nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Lúc đó mặt mấy đứa nhỏ tái mét, lo lắng, nhìn mà thương. Giờ chỉ thương mấy đứa nhỏ”.

Sau khi Hào tử vong, gia đình đã đến đưa về quê để mai táng. Đồng thời bé trai hơn 1 tuổi con chung của Mai – Hào và con riêng của Hào cũng được gia đình Hào đưa về An Giang để chăm sóc nuôi dưỡng.

Còn người nhà Mai đã xuống thu dọn đồ đạc, trả nhà trọ và đưa L. về Bình Phước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại