Ông già U60 chết thảm dưới tay "nghịch tử" vì không cho tiền

Ngọc Tú |

Xin tiền không được, Bảo quay sang chửi bới cha mình. Trong lúc mất bình tĩnh, Bảo đã cầm gậy đánh vào đầu khiến cha đẻ gục xuống, tử vong.

Cầm gậy đánh chết cha khi không xin được tiền

Ngày 10/6, Công an huyện Vũ Quang cho biết, cơ quan này cùng Phòng PC45 - Công an Hà Tĩnh tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Bảo (31 tuổi) để điều tra về vụ án giết người.

Nạn nhân của Bảo không ai khác lại chính người cha ruột của mình - ông Dương Văn Thắng (SN 1961, trú thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, Vũ Quang).

Theo người nhà nạn nhân chia sẻ, gia đình ông Thắng trước đây được đền bù 1 số tiền từ dự án tái định cư nhà ở. Muốn cất dành cho con cái nên ông Thắng bàn vợ đi gửi tiết kiệm và chỉ cho Bảo 50 triệu đồng để lấy vốn làm ăn.

Căn nhà nơi Bảo đánh chết cha mình.
Căn nhà nơi Bảo đánh chết cha mình.

Được cha cho tiền, Bảo không chịu tu chí làm ăn mà tiêu xài hết. Đến khi không còn 1 xu dính túi, Bảo lại về ngửa tay xin bố mẹ tiền.

Sợ con ăn chơi hư hỏng, nhiều lần ông Thắng kiên quyết không cho thì liền bị Bảo ra tay đánh đập.

Khoảng 15h chiều 7/6, bà Trần Thị Hồng (vợ ông Thắng) đi thăm nhà con gái ở huyện Hương Khê. Ở nhà, Bảo đến xin cha tiền nhưng ông Thắng nhất quyết không cho nên 2 người mâu thuẫn, cãi cọ.

Đêm cùng ngày, Bảo lại lôi chuyện người cha không tin tưởng mình nên mới đem sổ tiết kiệm đi gửi chị gái khiến giữa 2 người lại xảy ra mâu thuẫn.

Lúc đang lời qua tiếng lại, Bảo liền cầm 1 chiếc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến cha mình gục xuống nhà. Thấy cha ngất, Bảo vẫn bình thản lên giường nằm ngủ. Tuy nhiên, lúc sau tỉnh dậy thấy cha mình đã chết, Bảo vội vàng bỏ trốn khỏi nhà.

Chiếc gậy còn dính máu thu giữ tại hiện trường được xác định là hung khi do Bảo đánh chết cha mình.
Chiếc gậy còn dính máu thu giữ tại hiện trường được xác định là hung khi do Bảo đánh chết cha mình.

Sáng 8/6, khi bà Hồng từ nhà con gái về thì hoảng hồn phát hiện chồng nằm gục ở nhà, đầu chảy đầy máu, trên. Vội vàng chạy đến thì bà chết đứng người khi thấy chồng đã tử vong, trên người có khúc gỗ dính máu dài 50cm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, công an huyện đã lập tức về bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cảnh sát đã xác định được Bảo chính là nghi can đã giết chết cha mình. Khoảng 14h chiều cùng ngày (8/6), Bảo bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Nỗi đau người vợ có chồng mất, con rơi vào vòng lao lý

Những ngày qua, người dân ở thôn Hợp Lý (Hương Minh, Vũ Quang) không ngớt bàn tán xôn xao về vụ án mạng kinh hoàng giữa cha con ông Thắng. Họ không thể ngờ, việc tày đình như thế lại xảy ra trên quê nghèo vốn yên bình bấy lâu.

Càng giận Bảo vì nông cạn, dại dột bấy nhiêu thì người dân lại càng thương cho vợ chồng ông Thắng vốn là người hiền lành, chất phác.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Hồng khi gia đình đã hoàn tất thủ tục mai táng cho ông Thắng. Bên bàn thờ còn nghi ngút khói hương, bà Hồng vẫn ngồi đó gào khóc trong đau đớn.

Đối tượng Bảo tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Bảo dã khai nhận hành vi giết cha của mình.
Đối tượng Bảo tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Bảo dã khai nhận hành vi giết cha của mình.

Có lẽ, bà là người phụ nữ đau khổ, éo le nhất thế gian khi trong 1 ngày vừa phải chứng kiến cái chết dữ dội của chồng, vừa đau lòng khi nhìn đứa con trai tra tay vào còng về trụ sở công an.

Lau vội dòng nước mắt chảy dài trên gò má, bà Hồng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Ngoài Bảo, vợ chồng bà còn có 2 đứa con gái. Đứa đầu là Dương Thị Liên đã lấy chồng ở huyện Hương Khê. Riêng người em gái bị câm điếc nên vẫn ở cùng bố mẹ.

Bà Hồng kể, trước đây, Bảo rất hay xin tiền của bố mẹ để tiêu xài. Mỗi lúc xin được thì vui vẻ, không xin được thì Bảo lại đánh đập cả cha mẹ mình.

Đến cả người em gái bị câm điếc, Bảo cũng đánh đập mỗi lần tức giận vì xin không được tiền.

Hôm xảy ra sự việc, bà Hồng đang ở trên nhà con gái tại huyện Hương Khê nên không thể can ngăn. Đến sáng sớm hôm sau về phát hiện chồng mình tử vong ở nhà, bà như chết đứng người.

Sáng hôm đó vừa vào đến nhà thì tôi hoảng hốt phát hiện chồng mình ngã gục trên vũng máu. Tôi hoảng quá, vừa gọi hàng xóm đến ứng cứu vùa chạy vào xem chồng nhưng vô vọng, ông ấy tử vong từ trước rồi”, bà Hồng đau xót kể lại.

Ngôi nhà của bà Hồng mấy ngày qua vắng lặng, tang thương. Chỉ trong 1 ngày, người phụ nữ phải vừa chứng kiến chồng mình chết, vừa phải nhìn cảnh con trai tra tay vào còng vì gây trọng án.
Ngôi nhà của bà Hồng mấy ngày qua vắng lặng, tang thương. Chỉ trong 1 ngày, người phụ nữ phải vừa chứng kiến chồng mình chết, vừa phải nhìn cảnh con trai tra tay vào còng vì gây trọng án.

Theo người dân địa phương, trước đây, cũng vì xin tiền cha mẹ mình không cho nên Bảo nhiều lần quậy phá. Đỉnh điểm, Bảo đã 2 lần đánh đập cha mẹ mình thậm tệ để chính quyền địa phương phải xuống xử lý.

Thậm chí, có lần Bảo còn phá cả mộ của ông bà ngoại của mình. Sau những sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã đã cho Bảo vào trại giáo dục tập trung để dạy bảo. Sau 18 tháng giáo dục, Bảo được cho về nhà và chịu sự quản lý, theo dõi của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, Bảo vẫn ăn chơi mà không chịu tu chí làm ăn. Để rồi đến khi hết tiền ăn tiêu, Bảo xin không được lại quay ra đánh đập cha mình đến tử vong.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết: “Hiện tại cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Bảo để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bảo đã dùng gậy đánh vào đầu cha mình làm ông ngã gục xuống và tử vong sau đó”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại