Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân bị đâm chết lúc đi lấy nợ

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - “Nó đang ở nhà cùng tôi thì nhận được tin nhắn hẹn ra ngoài sân Chùa để khách hàng trả tiền, không ngờ 20 phút sau tôi nghe hung tin…”

Vợ mất chồng, con mồ côi cha

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 25/2 tại khu vực xóm Chùa, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là Triệu Văn Được (SN 1985, trú tại xóm Chùa, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội).

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời gian trên, Triệu Văn Được (SN 1985, trú tại xóm Chùa, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội) đi lấy tiền nợ của Hà Cao Kỳ (SN 1985). Lúc gặp nhau, giữa Kỳ và Được đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau một hồi đôi co, Kỳ cầm dao đuổi Được rồi đâm hai nhát vào tay và ngực.

Lúc này do đuối sức nên Được đã cố bỏ chạy vào một ngõ nhà dân gần đó rồi ngã gục xuống, thấy vậy người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng Được đã tử vong.

Nhân được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đồng thời truy tìm bắt giữ đối tượng Hà Cao Kỳ về hành vi giết người.

Tìm về nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi chứng kiến cảnh “lá vàng khóc lá xanh”, tiếng khóc than, gào thét của người mẹ, người vợ khiến cả xóm Chùa dường như u ám và trống vắng hơn.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Giọng khàn khàn, đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ, khóc thương con, tiếp chúng tôi ông Triệu Văn Quý (bố nạn nhân) buồn bã kể lại: “Tối hôm xảy ra sự việc, thằng Được đang ở nhà chơi cùng mấy đứa trẻ và mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, vào khoảng 21h nó nhận được tin nhắn của một ai đó, rồi nó xin phép chạy ra ngoài có tí việc.

Chưa đầy 30 phút thì tôi nghe hung tin là nó bị người cùng làng đâm ở khu vực xóm Chùa. Bán tin, bán nghi lúc đó tôi vội vàng phóng xe ra khu vực xảy ra vụ việc thì nghe nói là Được bị đâm và được người dân đưa đi cấp cứu. Một mình phóng xe đến bệnh viện thì tôi ngất lịm vì nhận tin con mình đã tử vong”, nói đến đây, ông Quý nghẹn lại.

Theo lời ông Quý, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng Được có chí làm ăn, sau khi xây dựng gia đình đã mở tiệm cầm đồ để kiếm sống qua ngày. "Chỉ một mình nó lăn lội làm ăn, vợ trẻ con thơ cũng chẳng làm được gì nên nó cũng vất vả lắm", ông cho biết.

Khi được hỏi về con của Được thì nước mắt ông Quý rưng rưng, “lập gia đình được gần chục năm nhưng nó đã có bốn đứa con, chúng đang còn nhỏ và yếu lắm. Bản thân nó là trụ cột trong gia đình, giờ nó đi rồi con mồ côi cha, vợ thì mất chồng, ai gánh vác và nuôi vợ con nó đây”.

Việc đã xảy ra rồi, giờ đây ông chỉ mong pháp luật trừng trị đúng người đúng tội, người gây ra tội phải bù lại những tổn thất, mất mát về tinh thần cho gia đình ông.

Đối tượng trước đây là kẻ nghiện

Chị Nguyễn Thị Hằng, một người dân trong xóm Chùa cho biết: Được hiền lành, từ nhỏ đến giờ chẳng gây ra tội và tai tiếng gì. Lớn lên lập gia đình rồi sinh con, sinh 4 đứa con đứa nào cũng yếu ớt. Đặc biệt, đứa sau cùng sinh thiếu tháng nên chỉ nằm lăn lóc trên giường khiến người vợ chẳng giúp gì thêm được, một mình anh kiếm tiền nuôi cả gia đình.

“Trong tiếng gào thét, khóc lóc của những người lớn, ngược lại những đứa trẻ (con của Được PV) chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào chiếc quan tài và di ảnh của bố mà chúng chưa nhận thức được rằng mãi về sau chúng không thể gặp được bố nó nữa”, chị Hằng tâm sự.

Khi hỏi về đối tượng đã đâm chết Được thì chị Hằng cho hay: "Chúng nó bằng tuổi nhau, đều cùng thôn nên hay chơi với nhau. Tuy nhiên, tính cách thì hai thằng khác nhau hoàn toàn, Kỳ là một người nghịch ngợm, mặc dù đã có vợ con nhưng suốt ngày ăn chơi… Trước đây Kỳ là đối tượng nghiện nhưng thời gian gần đây đã thấy bình thường trở lại".

Nhìn thẳng vào chiếc quan tài và di ảnh của anh Được mà những đứa con anh chưa nhận thức được rằng mãi về sau chúng không thể gặp được bố nó nữa.
Nhìn thẳng vào chiếc quan tài và di ảnh của anh Được mà những đứa con anh chưa nhận thức được rằng mãi về sau chúng không thể gặp được bố nó nữa.

Trao đổi với phóng viên ông Đỗ Văn Long, Trưởng công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía nhân dân, chúng tôi đã cử lực lượng an ninh xuống hiện trường để điều tra vụ việc và tìm bắt đối tượng gây án.

Khi xuống hiện trường thì người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, một số anh em ở lại để giữ nguyên hiện trường phục vụ cho công tác điều tra. Còn lại đã chia nhau ra để tránh đối tượng bỏ trốn xa vùng gây án. Cũng đúng lúc này thông tin Kỳ gây án xong sợ quá đã bỏ về nhà đóng cửa lại lẩn trốn. Ngay lập tức chúng tôi đã cử lực lượng đến và bắt giữ Kỳ ngay tại nhà".

Bị đâm chết khi đi lấy tiền nợ

(Soha.vn) - Khi nhắn tin hẹn để lấy tiền nợ, đến nơi Được và Kỳ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, Kỳ dùng dao đâm hai nhát vào ngực khiến Được tử vong ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại