Những kẻ trốn nã nguy hiểm bậc nhất giữa “thủ phủ ma túy” Tây Bắc

Sẵn sàng ném lựu đạn, cầm súng nhả hàng chục viên đạn, lao thẳng xe vào lực lượng trinh sát. Thậm chí, khi bị vây bắt, chúng đã huy động cả bản ra nhả đạn vào các trinh sát.

Khi các trinh sát truy nã mặc trang phục kiểm lâm đi kiểm tra rừng để tiếp cận truy bắt “ông trùm” ma túy thì bị những tiếng súng nổ liên thanh xé toang khoảng lặng giữa núi rừng, cộng với những viên đạn làm bể đá, tung đất gần nơi các trinh sát đang phục kích bắt đối tượng... Tuy nhiên, “ông trùm” đang “gối đầu” những khẩu súng đã được nạp hàng chục viên kia đã phải tra tay vào còng giữa “thủ phủ ma túy”.

Thà chết ở nhà chứ không để xử bắn

Đối tượng Tráng A Lông (SN 1982, trú xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là “ông trùm” buôn bán cái chết trắng có tiếng ở “thủ phủ ma túy” Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi bị cơ quan CSĐT công an Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 23/6/2009, Lông nhanh chân chạy thoát. Biết mình đang mang lệnh truy nã đặc biệt nên Lông đã trốn vào rừng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Đại tá Nguyễn Quang Bình, Trưởng Phòng PC52 cho biết: “Tráng A Lông là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trước đó, Lông ngang nhiên tuyên bố với dân bản là “sẽ mua súng cho bản thân khi bị công an truy bắt thì sẽ bắn trả, hoặc thà chết tại nhà chứ không để bị xử bắn...”. Vốn là một “lão làng” trong việc buôn bán cái chết trắng, nên Lông đã hiểu cái giá phải trả cho những gì mình làm, nên trong ngày đầu mua súng Lông đã vào rừng già đi săn và bắt được một con gấu mang về để lấy uy với dân bản.

Đại tá Nguyễn Quang Bình cho biết thêm: “Sau khi phát lệnh truy nã, công an Sơn La đã nhận được tin báo Lông mới xuất hiện ở quê nhà, ngay lập tức PC52 đã phân công những trinh sát có năng lực, giàu kinh nghiệm trong việc truy bắt những tội phạm đặc biệt nguy hiểm và luôn có hàng nóng trong người, xuống địa bàn huyện Mộc Châu thăm dò, điều tra và truy bắt đối tượng...”. Sau khi những trinh sát tinh nhuệ của PC52 đã có mặt tại “thủ phủ ma túy” Mộc Châu thì biết Lông đang trốn ở trong rừng sâu.

Với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, ngay hôm sau, bằng phương pháp nghiệp vụ các trinh sát truy nã trong vai những kiểm lâm viên đi kiểm tra rừng. Sau chặng đường hơn 1 ngày đi bộ, trinh sát đã tiếp cận được nơi trú ẩn của đối tượng trốn nã. Đại tá Nguyễn Quang Bình kể lại: “Trong thời gian 2 năm trốn nã, đối tượng Lông đã làm một ngôi nhà sàn, lưng nhà sát với vách núi, chỉ có trèo lên chứ không từ trên xuống được, trước nhà có ba cửa để đối tượng dễ dàng quan sát phía ngoài”.

Do Lông là một đối tượng quá dày dặn kinh nghiệm trốn nã nên khi những “kiểm lâm” mới xuất hiện cách đó hàng chục mét thì Lông đã bắn một phát chỉ thiên sau đó nhả đạn liên tục về phía lực lượng “kiểm lâm”. Sau đó, Lông bỏ chạy lên vách núi cao phía sau nhà và tiếp tục nhả đạn. Các trinh sát đành rút lui. Gần 1 tháng sau, thấy tình hình yên tĩnh Lông quyết định về thăm nhà. Tuy nhiên, mọi hành động của Lông không qua mắt được các trinh sát đang đi “bẻ ngô” gần đó. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã lên kế hoạch và đưa ra mọi phương án phải bắt bằng được đối tượng.

Tiếp cận được đối tượng rồi, nhưng do xung quanh đều là nhà bà con của Lông, nếu bắt giữ hắn thì sẽ bị bà con cản trở nên Ban chuyên án chuyển sang phương án khác. Đúng 12h, ngày 29/6/2011, Lông quyết định quay lại rừng sâu trốn. Để tránh bị phát hiện, Lông “điều” người thân đi xe máy lượn lờ ra đường để quan sát. Thấy tình hình yên ắng, Lông quyết định đi vào rừng. Tuy nhiên, mọi hành động của đối tượng và người thân của y đều không qua mắt các trinh sát đang phục kích ở mọi đoạn đường vào rừng.

Việc vây bắt các “ông trùm” ma túy vô cùng nguy hiểm vì đối tượng chống trả quyết liệt

Khi đối tượng đi cách nhà khoảng 2km, thấy hai “người lạ” đang đi bộ cách đó không xa, Lông đoán là công an nên lao thẳng xe vào hai “người lạ”. Sau đó, Lông bỏ chạy và định rút súng ra bắn trả thì đã bị hai “người lạ” khống chế bắt giữ. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà sàn của Lông trong rừng sâu, lực lượng trinh sát thu giữ thêm hai khẩu súng và gần chục viên đạn.

“Trùm” ma túy bị bắt gọn trong cuộc họp bất thường

Đối tượng Giàng A Tông (SN 1986, trú xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 18/6/2012 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại “thủ phủ ma túy” cao nguyên Mộc Châu, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Tông được ví như con “cáo già” trong việc buôn bán cái chết trắng, luôn có cả hàng chục đàn em thân tín mang theo hàng nóng bảo vệ“ông chủ”. Xác định Tông là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo PC52 Công an tỉnh Sơn La đã lên kế hoạch tỉ mỉ với phương châm an toàn và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Quang Bình nhớ lại: “Sau hơn 1 năm “mất tích” thì ngày 28/10/2013, PC52 nhận được tin báo Tông mới về nhà. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây, Tông là đối tượng người H’Mông, nếu trinh sát bắt nóng thì rất dễ bị dân bản cản trở. Để chắc chắn, Ban chuyên án đã phải vẽ sơ đồ tỉ mỉ đường đi, nhà người thân xung quanh... Bên cạnh đó, Ban chuyên án cũng xác định thời điểm bất ngờ nhất để bắt nóng “ông trùm” này”.

Ngay sau đó, Ban chuyên án phân công các trinh sát trong vai “người dân nghèo khổ” đi bán kem. Qua vài tháng bám địa bàn giữa “thủ phủ ma túy”, trinh sát đã nhìn thấy Tông ở trong nhà. Trước thông tin này, ban chuyên án sắp xếp một cuộc họp “bất thường” của bản và cho biết gia đình nào không đi dự họp sẽ mất quyền lợi chính sách sắp tới. Đúng 7h ngày 30/10/2013, cuộc họp bắt đầu, trong số người dân đi họp có cả người thân của Tông. Đúng 7h30, trong lúc cuộc họp đang diễn ra thì gần 10 trinh sát bằng phương pháp nghiệp vụ đã ập vào nhà trong lúc đối tượng cùng “đệ tử” đang ngon giấc.

Thấy tiếng động, Tông bật dậy lao ra chỗ giấu hai khẩu súng đã nạp đạn lên nòng sẵn định bắn thì đã muộn. Đại tá Nguyễn Quang Bình chia sẻ: “Ban chuyên án đã phân công 7 trinh sát với nhiệm vụ đầu tiên là thu giữ vũ khí, khống chế đối tượng. Do đó, khi Tông cùng hai đàn em bật dậy chạy lấy súng thì lúc đó súng đã nằm trong tay các trinh sát rồi và đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó...”.

Được biết, sau khi bắt được Tông, các trinh sát đã “lặng lẽ” đưa đối tượng ra khỏi “thủ phủ ma túy” để tránh người thân của đối tượng đang dự họp phát hiện.

Địa bàn hoạt động “lý tưởng” của tội phạm ma túy

Đại tá Nguyễn Quang Bình cho biết: “Sơn La có hơn 250km đường biên giới, địa hình hiểm trở, dân trí còn hạn chế, lại gần tam giác vàng. Do đó, các đối tượng buôn bán ma túy thường chọn nơi đây làm địa bàn hoạt động với những địa danh nóng như xã Lóng Luông, Lóng Sập... (trước thuộc huyện Mộc Châu nay là Vân Hồ - PV). Chỉ tính trong năm 2013, Phòng PC52 đã vận động và bắt giữ được 75 đối tượng truy nã trong đó phần lớn là đối tượng bị truy nã về tội buôn bán ma túy...”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại