Người trở về sau 10 năm tù kể chuyện bị ép cung trong trại giam

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ trở về sau 10 năm tù, trả lời báo chí, ông Chấn nói ông bị ép cung. Tuy nhiên, cơ quan công an và VKSND vẫn chưa có ý kiến về việc này.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Việc ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang) – người trở về nhà sau 10 năm tù vì bị kết án chung thân về tội Giết người đã thực sự gây chấn động dư luận.

Chính thông tin ông Nguyễn Đức Biền – Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn nói với chúng tôi về việc ông Chấn trong các phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm luôn miệng kêu bị ép cung đã thôi thúc chúng tôi trở lại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Ông Nguyễn Thanh Chấn bàng hoàng kể lại khoảng thời gian bị tạm giam (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn bàng hoàng kể lại khoảng thời gian bị tạm giam (Ảnh: Tuấn Nam)

Chiều ngày 5/11, chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc sau 1 ngày ra khỏi tù, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang) cho biết: “Đêm qua không ngủ được, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Một tuần nay, người cứ lâng lâng”.

Ngồi trong căn nhà nhỏ của mình, ông Chấn rưng rưng nước mắt cho biết ông vẫn chưa hết kinh hoàng khi nghĩ về những ngày bị thẩm vấn trong trại giam.

Ông Chấn kể: “Khi mới bị tạm giam (khoảng từ ngày 20 – 28/8/2003), có đêm tôi bị chuyển 3-4 buồng. Lúc lấy lời khai, một cán bộ thì hỏi, một cán bộ thì cầm búa dọa nếu không khai thì cho chết. Một cán bộ khác thì khoá tay tôi, tôi sợ, sau đó cởi khoá, đọc và bắt tôi viết đơn tự thú. Lúc đó, tôi có viết, bắt làm như thế nào tôi đều làm theo hết ”.

“Sau khi có đơn tự thú, tôi đã bị chuyển đến tạm giam ở Trại Kế (Bắc Giang). Trong hơn 1 tuần đó, tôi không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng nên không còn muốn phản kháng nữa”, ông Chấn chia sẻ.

Ông Chấn cũng cho biết trong thời gian tạm giam, ông đã bị một người là phạm nhân trong trại dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát... nhưng không hát được. 

Ông Chấn kể tiếp: “Sau khi bị đe dọa, tôi được điều tra viên đọc cho cả nội dung bức thư gửi về cho vợ”.

Khi được hỏi về việc thực nghiệm hiện trường, ông Chấn cho hay: “Các điều tra viên cho 1 tù nhân giả cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan - nạn nhân vụ án mạng). Cán bộ còn đưa cho lúc cái thìa, khi cái lược để giả làm hung khí. Tôi phải tập nhiều lần trong đêm cho đến khi thành thạo. Sau đó, họ đưa tôi đến một nhà dân để thực nghiệm hiện trường, bắt tôi diễn lại và quay phim”.

Nhưng ông Chấn cũng cho biết, dù “diễn” nhiều như vậy nhưng việc thực nghiệm hiện trường chưa bao giờ được thực hiện tại nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - nơi xảy ra vụ án mạng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Ông Chấn cũng cho biết, ở tòa án cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, ông đều kể lại câu chuyện trên song không được xem xét.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày trở về với người thân (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày trở về với người thân (Ảnh: Tuấn Nam)

Nói về việc ông Chấn kêu oan tại toà nhưng lời kêu ấy không được xem xét, ông Nguyễn Đức Biền – người bào chữa cho ông Chấn cho hay: “Một thực tế rất nhiều bị cáo phạm tội có chứng cứ buộc tội rất rõ, đầy đủ rồi nhưng họ vẫn kêu oan rằng bị ép cung, bị đánh…. Thường, HĐXX không xét sâu đến tình tiết này. Ngay khi ra toà anh Chấn đã bảo là điều tra viên dạy khai. Bắt đầu ra toà thì một mực bị cáo vẫn kêu oan.

Và chính vì việc các bị cáo khi ra trước toà dù những chứng cứ là xác thực và chứng minh được hành vi phạm tội của họ nhưng các bị cáo vẫn kêu oan, kêu là bị đánh. Chính vì thế lời kêu bị oan của Chấn đã không được để ý”.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã liên hệ với người đứng đầu Công an tỉnh Bắc Giang nhưng không liên lạc được. Trong một cuộc trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trong thời điểm này, không cung cấp được thông tin gì cho báo chí.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang để có thể có câu trả trước thông tin ông Chấn bị ép cung. Tại đây, người bảo vệ của Viện KSND Bắc Giang cho biết các cán bộ đã đi vắng hết, chỉ liên hệ được với Chánh Văn phòng. Tuy nhiên, dù rất nhiều phóng viên đến, vị Chánh văn phòng này cũng chỉ đồng ý gặp 3 phóng viên để ghi nhận phản ánh mà không có bất cứ trả lời nào liên quan đến thông tin ông Chấn bị ép cung…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại