"Người tình" nghi can vụ thảm sát khóc nức nở sau khi được thả về

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Khi nhắc về vụ án mạng và những gì đã xảy ra, Nguyễn Thị Hán liên tục khóc và nói rằng giờ đây, cô không biết sẽ đi đâu, về đâu.

Không ngủ được vì sợ

Qua thông tin của nhân dân, lực lượng công an đã tổ chức mật phục, bao vây, truy tìm và bắt được Đặng Văn Hùng, nghi can gây ra vụ thảm sát 4 người trong cùng một gia đình ở xã Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái).

Trong một diễn biến mới nhất, cô gái Nguyễn Thị Hán (tức Hương), người bỏ trốn cùng Hùng đã được thả vì không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi “giết người” của đối tượng này, không biết về sự việc cho đến khi được thông báo và bị ép chạy trốn cùng.

Khi nhắc về vụ án mạng và những gì đã xảy ra, Nguyễn Thị Hán (SN1979) liên tục khóc và theo lời của người phụ nữ này, thì giờ đây, cô không biết sẽ đi đâu, về đâu nữa.

Theo lời kể của Hán thì bố mẹ của người phụ nữ này ở xã Tân Hợp (Văn Yên, Yên Bái). Hiện có 2 chị gái và một anh trai vẫn đang ở đó.

Ngoài ra, người phụ nữ này cũng cho biết, đã từng có chồng trước khi biết Hùng và 3 người con.

Nguyễn Thị Hán.

Nguyễn Thị Hán.

Về việc gặp và yêu Đặng Văn Hùng, theo Hán, chính là do người "mẹ nuôi" là bà Hoàng Thị Say (mẹ nạn nhân Trần Văn Long - PV) bảo lên làm thuê cho gia đình Long ở nương trong thôn 16 xã Lâm Giang.

"Sau khi tôi lên đây làm cho Long thì gặp Hùng và yêu luôn. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ tháng 4 âm lịch vừa rồi", Hán kể.

Cũng theo lời Hán, trong thời gian hai người yêu nhau đến trước khi vụ án xảy ra thì gia đình nghi can Đặng Văn Hùng có phản đối việc cưới nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn sinh sống trên khu vực lán ở nương cạnh với gia đình nạn nhân.

Nói về mối mâu thuẫn giữa nghi can Đặng Văn Hùng và gia đình nạn nhân, Nguyễn Thị Hán xác nhận, có biết việc này, tuy nhiên, không ngờ đến việc đối tượng Hùng lại hành động dã man như thế.

"Chiều hôm đó (12/8), tôi thấy anh Hùng có cầm 2 khẩu súng kíp lên lán và rủ tôi đi trốn. Tôi bảo anh Hùng vứt lại một khẩu súng kíp, còn anh Hùng mang theo một khẩu cùng 2 túi thuốc súng

Hùng có nói: "Anh vừa giết cả nhà thằng Long". Tôi hỏi tại sao lại giết. Hùng bảo: "Không phải việc của em. Em báo công an là anh giết luôn". Tôi sợ hãi không dám hỏi thêm nữa", Hán nhớ lại.

Nguyễn Thị Hán cũng cho biết thêm, trong quá trình trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng, cả hai không có gì ăn.

"Đói thì ăn cây chuối rừng, khát nước thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi. Nhưng ngủ không được vì sợ", Hán nói thêm.

Đồng thời, vì đói quá Hán có ý định vào bản xin đồ ăn nhưng Hùng không cho và Hán cũng nhiều lần khuyên ra đầu thú nhưng Hùng không nghe.

"Khi đấy, tôi đang nấp ở đường thì nhìn thấy các anh công an. Sau đó rất nhanh các anh phát hiện ra và ập đến bắt giữ cả hai. Tôi bị bắt trước anh Hùng", Hán kể lại lúc bị bắt.

Nhắc thêm về đối tượng Hùng thì Hán lại chỉ khóc và không nói gì thêm.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái cho hay, sau một đêm tại buồng ngủ tạm giam, khi Hùng thức giấc câu đầu tiên đối tượng này hỏi là tình hình của Hán, người tình cùng Hùng chạy trốn.

Nghi can Đặng Văn Hùng.
Nghi can Đặng Văn Hùng.

Hùng còn lo lắng cho Hán và hỏi cán bộ rằng Hán được về chưa? Khi nói về sự việc đau lòng xảy ra, Hùng khẳng định Hán không hề biết gì về sự việc đã xảy ra.

Tiếp tục truy tìm vật chứng

Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an thuộc nhiều lực lượng cùng người dân chia thành nhiều mũi tìm kiếm, vây ráp 2 nghi can.

Quá trình tìm kiếm, một tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nằm che lá cọ lên người để ngụy trang. Khi thấy có động, 2 đối tượng vội chạy xuống núi để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đang chạy xuống thì bắt gặp mũi trinh sát khác ập tới.

Lực lượng truy bắt đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Nghi can Đặng Văn Hùng và người phụ nữ đi cùng sợ quá, quỳ xuống tra tay vào còng số 8.

Qua kiểm tra, bước đầu khi phát hiện trên người nghi can Hùng chỉ có chiếc bật lửa, không có súng.

"Công lao rất lớn trong vụ vây bắt 2 nghi can này là từ người dân và nỗ lực hết mình của các lực lượng công an thuộc các lực lượng Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái, Công an các huyện Văn Yên, Lục Yên", Trung tá Thọ nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc CA tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi tìm được một khẩu súng kíp của nghi can Đặng Văn Hùng, hiện lực lượng công an đang tích cực truy tìm khẩu súng còn lại và những vật chứng có liên quan.

Khoảng 17h ngày 12/8, tại khu vực lán làm nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện 4 thành viên trong một gia đình người Dao bị giết, gồm:

Anh Trần Văn Long (sinh năm 1983), trú tại thôn 16, xã Lâm Giang; Chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995, vợ của anh Long);

Cháu Trần Văn Tuyền (sinh năm 2013, con của anh Long và chị Hoa); Chị Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, em của chị Hoa).

Công an Yên Bái xác định hung thủ là Đặng Văn Hùng, dân tộc Dao, sinh năm 1989, người cùng thôn. Gia đình Hùng làm nương cách nương của anh Long khoảng 200 m.

Nguyên nhân ban đầu được cho là 2 gia đình có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn cùng một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hán (tức Hương) sinh 1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

Công an Yên Bái đã tăng cường hơn 500 cán bộ chiến sĩ, cùng sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an Lào Cai… tiến hành xác minh, điều tra, khoanh vùng, ráo triết truy tìm hung thủ.

Đến gần 10h30 ngày 15/8, nghi can Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán bị bắt giữ tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Chiều 17/8, Nguyễn Thị Hán đã được thả và bàn giao về địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại