Bố mất mạng sau vụ con trai thách đấu bóng chuyền xôn xao đất Cảng

Hữu Đào |

Tàn cuộc rượu, Phạm Văn Thương và Bùi Thế Dương (cùng sinh năm 1978) hẹn nhau ra sân bóng chuyền để thi đấu. Trận đấu bóng kết thúc cũng là lúc 2 người xảy ra va chạm nhưng được mọi người can ngăn.

Về nhà, Dương bực tức mang dao sang nhà hàng xóm để hỏi tội. Khi gặp ông T (bố Thương), lợi dụng đêm tối, Dương đã dùng dao bầu phi thẳng vào người nạn nhân làm ông T ngã gục ngay tại sân nhà và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng), vào khoảng 23h10 ngày 5.8, trên địa bàn xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là ông Phạm Đình T (SN 1947, trú tại thôn Lật Khê). Hung thủ là Bùi Thế Dương (SN 1978, trú cùng thôn).

Qua tìm hiểu, anh Phạm Văn Thương (con trai ông T) và Bùi Thế Dương xảy ra mâu thuẫn khi đá bóng tại sân vận động huyện Tiên Lãng. Đá bóng xong, cả hai được một người quen mời uống rượu.

Trong lúc uống rượu với nhau, giữa Dương và Thương tiếp tục tranh cãi và thách đấu đánh bóng chuyền tại nhà văn hóa khu. Tàn cuộc rượu, Thương và Dương hẹn nhau ra sân bóng chuyền để thi đấu.

Trận đấu bóng chuyền trong đêm kết thúc, Dương có những lời lẽ không hay nên Thương đã đánh Dương vì xúc phạm mình. Sau đó, Dương bỏ về, Thương cũng về nhà đi ngủ.

Về đến nhà, vẫn bực tức vì bị đánh cộng thêm sẵn có hơi men trong người, Dương mang dao sang nhà hàng xóm để “hỏi tội”. Khoảng 23h cùng ngày, Dương đến gõ cửa nhà Thương nhưng mọi người đã đi ngủ.

Không thấy có người mở cửa, Dương dùng gạch đá ném liên tục vào cửa nhà Thương. Thấy có tiếng động lớn ngoài cửa, ông Phạm Đình T ra mở cửa.

Ông T nói với Dương có chuyện gì thì để ngày mai hãy nói, giờ đã khuya, con trai ông đã đi ngủ. Mặc cho ông T giải thích, Dương vẫn hùng hổ đòi gặp bằng được Thương.

Hiện trường vụ án.

Thấy có người cãi nhau với bố mình, Thương cầm tuýp sắt ra ngoài. Ông T can ngăn và đẩy con trai vào trong nhà. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Dương đã dùng dao phi thẳng về phía ông T. Cú lao mạnh làm con dao găm sâu vào đùi nạn nhân.

Ông T chạy được một đoạn thì ngã gục ngay tại sân nhà. Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tiên Lãng, nhưng do mất máu cấp nên ông T đã tử vong.

Một nhân chứng thuật lại sự việc: “Thương và Dương cùng làm thợ với tôi, cũng là người cùng xóm, nên sau khi tổ chức trận đá bóng giao hữu, tôi đã mời Thương, Dương và một số bạn bè đến nhà uống rượu.

Trong lúc uống rượu, hai người cũng chỉ xích mích nhỏ nhặt về việc thi đấu bóng chuyền xem ai giỏi hơn. Câu chuyện sau đó thế nào tôi cũng không rõ, ai ngờ kết quả lại đau lòng như vậy”.

Đối tượng từng đuổi đánh bố đẻ

Qua tìm hiểu, đối tượng Dương là người ham chơi bời, ham rượu chè cờ bạc, rất ngông cuồng, hung hãn, thường hay gây sự với những thanh niên trong xã.

Một người hàng xóm cho biết: “Cách đây gần một tuần, nó còn vác dao đuổi chém bố mẹ nó, cũng may là không làm sao. Ai ngờ chỉ một tuần sau, hắn lại vác dao sát hại ông T như vậy, ông ấy đâu có tội tình gì”.

Đối tượng Dương hiện đã có vợ và 3 con nhỏ. Kinh tế gia đình khó khăn, bố bị tai biến nên không làm được gì, mẹ vất vả làm ruộng, nhưng hắn chẳng mấy khi quan tâm, chăm lo việc gia đình.

Cái chết thảm của ông T khiến chị Phạm Thị Thắm (con gái ông) suy sụp: “Tôi đau lòng lắm các anh à, tôi không ngờ rằng nó lại ra tay tàn độc như vậy, bố tôi có làm nên tội tình gì đâu chứ.

Tôi chỉ mong pháp luật sớm trừng trị kẻ độc ác để bố tôi được yên nghỉ thanh thản nơi chín suối”.

Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng công an xã Quang Phục - cho biết: “Nhận được tin báo từ người dân thôn Lật Khê, chúng tôi đã triệu tập lực lượng công an đến để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng.

Sau hai ngày vận động, ngày 7.8, Dương đã được gia đình đưa đến Công an TP.Hải Phòng đầu thú. Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại