Người sống sót trong vụ thảm sát ở Nam Định đã được xuất viện

Long Nguyễn - Thúy Hòa |

Thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho hay, nạn nhân trong vụ thảm sát 3 người xảy ra tại xã Hải Tân (Hải Hậu, Nam Định) hôm 11/4, đã được xuất viện.

Trong 4 nạn nhân trực tiếp hứng chịu lưỡi dao oan nghiệt của “nữ sát thủ” Mai Thị Vóc (SN 1975), anh Đỗ Văn Kiên, SN 1981, có thể được coi là người vẫn còn chút may mắn khi vẫn giữ được mạng sống của mình.

Tuy nhiên, những nhát dao oan nghiệt sau khi cướp đi sinh mạng của 2 con nhỏ và mẹ anh, cũng đã khiến anh Kiên sập sương gò má và đứt gân chân phải, phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho hay: Bệnh nhân Đỗ Văn Kiên, nhập viện lúc 17h ngày 12/4 trong tình trạng đa chấn thương và tâm lý bị sốc nặng.

Anh Đỗ Văn Kiên tại bệnh viện Việt Đức
Anh Đỗ Văn Kiên tại bệnh viện Việt Đức

“Bệnh nhân có một vết thương gò má trái dài 5cm đã được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện trước đó. Bệnh nhân còn có các vết thương ở mặt sau cẳng chân phải, gẫy thành trước xương hàm trái.

Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, ngay sáng hôm sau (13/4), anh Kiên đã được mổ cấp cứu, xử lý vết thương cẳng chân. Bây giờ sức khỏe của anh đã ổn và được xuất viện rồi nhưng tâm lý vẫn bị tổn thương vì những mát quá mát lớn”, lời một bác sĩ điều trị cho biết.

Theo lời kể của những người đã tiếp xúc người đàn ông này trong trong quá trình chữa trị, thì bản thân anh cũng không thể lý giải được lý do tại sao Vóc, vốn vừa là họ hàng lại là hàng xóm sát vách có hành động rồ dại đến vậy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng

Cũng theo lời kể, bản thân anh Kiên do bán quán khuya nên ngay lúc xảy ra thảm án vào buổi trưa vẫn đang ngủ say, và chỉ bật dậy sau khi sát thủ Vóc đã xuống tay với 3 người thân trong gia đình.

Theo lời kể, khi nghe tiếng la hét, anh bật dậy thì thấy Vóc đang cầm dao đứng ở ngoài cửa buồng ngủ đâm chém loạn xạ. Sau đó, anh Kiên thấy anh họ Vóc đến ôm từ đằng sau thì hung thủ bỏ chạy. Do mất máu, anh Kiên cũng gục xuống và đưa đi cấp cứu.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 11/4, tại gia đình anh Kiên ở xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Đối tượng Mai Thị Vóc (SN 1975) bỗng tự nhiên chạy sang nhà anh cầm dao truy sát cả gia đình anh khiến mẹ anh là bà N. và 2 con trai anh là Đỗ Thành Đ. (8 tuổi), Đỗ Công M. (3 tuổi) chết tại chỗ;

Bản thân anh Kiên bị trọng thương với nhiều nhát chém vào đùi, mặt, vừa được xuất viện hôm 15/4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại