Người đầu tiên tiết lộ hung thủ vụ Nguyễn Thanh Chấn là ai?

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Văn Khánh, người tiết lộ hung thủ thực sự trong vụ án oan 10 năm cho biết, theo những gì ông được kể, lý do Chung giết chị Hoan chỉ vì "hám tiền"...

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị kết tội giết chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972) ở cùng địa phương. Sau 10 năm tù giam, ông Chấn được tòa cấp trên tuyên hủy 2 bản án đã kết tội ông bởi đối tượng Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang thường trú tại xã EaKa Mút, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) đã ra đầu thú và khai nhận mình là thủ phạm giết chị Nguyễn Thị Hoan vào năm 2003.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng bắt khẩn cấp Lý Văn Chúc (SN 1950, bố của Chung) về hành vi đe dọa giết bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung và là nhân chứng của vụ án).

Trong ngôi nhà cấp bốn của gia đình, ông Nguyễn Văn Khánh (81 tuổi, người dân thôn Me, xã Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang), người nhiều lần đấu tranh tư tưởng để hé lộ hung thủ thực sự trong vụ án 10 năm trước cho bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn đã kể lại cho chúng tôi về những gì ông đã được biết về vụ án.

Ông Nguyễn Văn Khánh, người đã kể

Ông Nguyễn Văn Khánh, người đã hé lộ hung thủ thực sự trong vụ án 10 năm trước cho bà Nguyễn Thị Chiến.

"Vào khoảng tháng 5 năm 2011, do Lý Văn Chúc nhiều lần đánh, ép, dọa cháu tôi là Nguyễn Thị Lành nên khi quá bức xúc, bùng nổ đánh cãi nhau. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra, Lành có về nhà và kể lại câu chuyện thằng Chung nó giết cô Hoan vào năm 2003 chứ không phải Chấn giết cho bố nó, tức em tôi (ông Nguyễn Văn Hiền, 75 tuổi - PV).

Sau đó, em tôi có sang nhà và kể lại chuyện cho tôi và còn dặn là không được kể với ai vì sợ cháu (Lý Nguyễn Chung - PV) bị đi tù....

 Nghe câu chuyện xong, tôi đã suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng đến gần một năm trời. Tôi nghĩ, với Chấn, tôi cũng đáng tuổi bố nó thế mà giờ thấy con mình phải ngồi tù oan thì có ai có thể chấp nhận được? Nhưng ngược lại, tôi nghĩ, nếu tôi có nói ra bây giờ thì ai tin, ai giải quyết cho khi án đã thành như vậy...

Sau nhiều ngày đêm, lương tâm dằn vặt, thương thằng Chấn nó bị oan, cộng thêm việc vợ nó (bà Chiến, vợ ông Chấn - PV) sau hai lần nghe những lời buột miệng nói ra của em tôi (ông Nguyễn Văn Hiền - PV) về chồng nó bị oan nhưng không giúp được tại quán bán hàng, liên tục gặng hỏi, tôi đã kể hết những gì được biết với Chiến...", ông Khánh kể.

Ông Khánh nói, theo như lời kể ông được nghe kể lại thì sở dĩ đối tượng Lý Nguyễn Chung giết chị Hoan chỉ vì hám tiền.

"Theo như những gì tôi được nghe kể lại thì sở dĩ thằng Chung nó giết chị Hoan chỉ vì hám tiền. Hôm đó, Chung có vào quán chị Hoan để mua hàng, khi đó chị này đặt con ngủ yên thì mới dậy bán. Khi chị này đang cúi đầu để đếm tiền trả lại thì nó lấy chai bia đập lên đầu rồi đâm nhiều nhát giết chị Hoan, sau đó đậy gối lên mặt, lấy đi một nhẫn vàng, 1 nhẫn bạc.

Lành kể với ông Hiền là khi nó (đối tượng Chung - PV) vòng theo đường trên núi về đến nhà thì nhá nhem tối, bố mẹ nó có bật điện chờ con về ăn cơm, thấy con đứng, máu mê đầy hết, thì bắt đi tắm rồi vào ăn cơm. Qua một đêm, thì bố con nó là người dân tộc có nói chuyện với nhau nhưng cái Lành không biết được. Sáng hôm sau, thằng Chung có bưng bát cơm ăn nhưng run tay nên rơi xuống bị vỡ. Ăn xong bố nó (Lý Văn Chúc - PV) đuổi đi thì nó về Lạng Sơn...

3 ngày sau, Lành kể là nó (đối tượng Chung - PV) về đầu thú với bố nhưng bị đuổi đi rồi sau đó, bố nó lại hướng dẫn đi vào Nam. Cách đây 2, 3 năm gì đó, thằng Chung còn về đây mua mít để đem đi Quảng Ninh bán để mua lại điện thoại Trung Quốc mang vào trong đó bán, rồi thấy bảo nó lấy vợ quê ở Quãng Ngãi...", ông Khánh nói.

Từ những lời kể của ông Khánh về việc “chính Chung mới là hung thủ chứ không phải ông Chấn”, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đã liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện Kiểm sát... để kêu cứu. 

Từ những bằng chứng này, Cơ quan điều tra đã lật lại vụ án, xác định hung thủ chính là Lý Nguyễn Chung. Sau đó đã vận động đối tượng này ra đầu thú khi y đang sinh sống ở Đắc Lắc. 

Ông Khánh kể lại câu chuyện với giọng trầm buồn. "Tôi ở tuổi này rồi, giữ trong lòng một chuyện khiến người khác oan ức thì không thể chịu nổi. Trời cho sống ngoài 80 tuổi, tôi không ân hận vì những gì mình đã làm cho dù từ khi Chấn được về, Khánh bị bắt, nhiều người đứng cửa chửi tôi. Tôi đã khai hết với công an những gì mình nghe thấy. Tôi không sợ họ chửi, đe dọa. Tới nay, tôi thấy mình thanh thản, không nợ ai gì nữa", ông Khánh tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại