Con ông Nguyễn Thanh Chấn mong bố mẹ được đi chữa bệnh

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - “Gia đình mong muốn các cấp, các ngành cho bố mẹ tôi đi chữa bệnh và tạo điều kiện công ăn việc làm cho chúng tôi”, anh Quyết, con trai ông Nguyễn Thanh Chấn chia sẻ.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang) – người trở về sau 10 năm tù đã trở thành chủ đề chính trong những câu chuyện của người dân thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Nhiều người dân nơi đây đã bày tỏ sự thương cảm đối với vợ chồng ông Chấn khi thấy cả hai ông bà đều đã rất mệt mỏi. Với riêng ông Chấn, những người thân của ông không khỏi xót xa khi thấy ông đã chậm và yếu hơn nhiều so với thời điểm trước khi vào tù.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Chí Quyết (SN 1982, con trai cả của ông Nguyễn Thanh Chấn) cho biết nguyện vọng của gia đình: “Gia đình mong muốn các cấp, các ngành cho bố mẹ tôi đi chữa bệnh và tạo điều kiện công ăn việc làm cho chúng tôi”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Tuấn Nam)

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, anh Quyết cho hay kể từ ngày bố anh đi tù, kinh tế của gia đình anh cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Cũng chính sự khó khăn về kinh tế này đã trở thành nguyên nhân của một lần to tiếng giữa vợ chồng anh và sau lần to tiếng đó, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đã đổ vỡ.

Sau ít phút im lặng nhìn về phía mẹ (bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) đang nằm, anh Quyết kể về người vợ đầu tiên: “Sau ngày bố tôi đi tù, tôi vẫn ở với mẹ tôi. Sau đó tôi xây dựng gia đình. Người vợ đầu của tôi có nói là hai vợ chồng ra ở riêng, ở với mẹ (bà Nguyễn Thị Chiến – pv) thì vất vả. 

Lúc đó tôi nói là giờ bố đã đi rồi, anh mà ở riêng thì mẹ biết trông vào đâu? Sau đó, giữa tôi và cô ấy cũng có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, cô ấy có nói đến việc bố tôi đi tù và đã bế một đứa con bỏ về nhà mẹ đẻ.

Sau này, khi tôi lập gia đình với một người phụ nữ khác thì cô ấy có về xin lỗi cả tôi và mẹ tôi nhưng mẹ tôi chưa đồng ý. Chỉ vì vấn đề kinh tế trong gia đình nên giữa hai vợ chồng có xích mích”.

Anh Quyết cũng cho hay: “Dù chia tay rồi nhưng người vợ đầu của tôi vẫn quan tâm đến tôi và các con và vẫn thường hỏi thăm”.

Anh Nguyễn Chí Quyết - con trai cả của ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Nguyễn Huệ)
Anh Nguyễn Chí Quyết - con trai cả của ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Nguyễn Huệ)

Nói về việc người cha của mình trở về nhau sau 10 năm tù, anh Quyết chia sẻ: “Từ hôm bố tôi về, cô ấy có gọi điện về hỏi thăm và muốn được về xin lỗi ông bà nhưng sợ mẹ tôi không đồng ý”.

Anh Quyết cho hay cả hai người vợ anh lấy đều ở xa, không dám lấy vợ ở gần. Được biết anh Quyết với người vợ đầu có 2 người con và người vợ sau của anh Quyết vì thương cảm cho hoàn cảnh “gà trống nuôi con” nên đã quyết định “gá nghĩa” với anh.

Nói về người vợ thứ hai của mình, anh Quyết cho biết: “Ở lần xây dựng gia đình thứ hai, gia đình nhà người yêu (vợ anh Quyết hiện tại - PV) biết hoàn cảnh gia đình tôi. Gia đình bên ấy cấm đoán quyết liệt, không cho 2 đứa đến với nhau. Tôi chỉ biết tâm sự với người yêu để cô ấy hiểu mình. Sau đó, người yêu tôi vẫn quyết định đến với tôi”.

Khi được hỏi nguyện vọng của gia đình về việc của ông Nguyễn Thanh Chấn, anh Nguyễn Chí Quyết cho biết: “Gia đình mong muốn giải quyết theo pháp luật. Nguồn sống của gia đình tôi hiện nay chủ yếu dựa vào đồng ruộng”.

Theo anh Quyết, với gần 1 mẫu ruộng (2 vụ lúa, 1 vụ màu), hàng năm thu nhập của gia đình anh tổng cộng chưa đầy 30 triệu đồng. Ngoài làm ruộng, bản thân vợ chồng anh Quyết và các em của anh Quyết vẫn phải đi làm thêm ở các khu công nghiệp để đảm bảo cuộc sống.

“Công việc đồng áng do mẹ tôi và các em lo. Những ngày vào vụ mùa thì các em và vợ tôi lại xin nghỉ làm ca ở các công ty để ở nhà lo việc đồng áng’, anh Quyết chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại