Người chồng sát hại vợ ở Hà Nội: "Thầy bói phán cái số phải ngồi tù"

Đoàn Nga |

Tại cơ quan điều tra, kẻ sát hại vợ tỏ thái độ bình thản, không chút hối hận, đôi khi hắn còn nở nụ cười tươi. Gã thản nhiên kể, đi xem bói thầy bói phán số gã có binh biến lớn, phải ngồi tù.

Sau khi sát hại vợ, là chị Phạm Thu Hương (quê ở Bắc Giang),  Đoàn Thạch Cương, 49 tuổi (ở quận Hai bà Trưng, Hà Nội), nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ sau 12 giờ gây án, gã đã sa lưới.

Trước đó, khuya ngày 19/4, vợ chồng Cương đi công chuyện trở về thì xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 4h30, ngày 20/4 thì hàng xóm nghe tiếng cãi cọ, vật lộn, la hét lớn bên nhà vợ chồng Cương nên đã chạy sang.

Tuy nhiên sau đó, ngôi nhà đã yên ắng trở lại và mọi người quay về.

Đến 5h30, người chủ nhà trọ ở gần đó đi sang, thấy cửa ra vào mở đã gọi chị Hương nhưng không thấy ai thưa. Lên đến tầng 3, chủ nhà trọ phát hiện chị đã tử vong trong tư thế ngồi dưới đất, đầu ngả vào giường.

Tại hiện trương vẫn còn 2 con dao dính máu.Lúc này, Đoàn Thạch Cương đã biến mất.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Cương khi tên này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh.

Tại cơ quan điều tra , Cương tỏ thái độ rất bình thản có phần lạnh lùng một cách tàn nhẫn.Theo lời kể của Cương, gã và chị Hương đều qua một lần dang dở, cả hai quen biết nhau qua câu lạc bộ kết bạn.

Chỉ sau 3 tháng gặp gỡ, hai người dọn về chung sống trong căn nhà thuê trong một con ngõ ở phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Kẻ sát hại vợ tại cơ quan điều tra

Cũng theo lời Cương, sau khi kết hôn với chị Hương, gã bán căn nhà cũ được 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Cương đưa cho vợ cầm để kinh doanh cho vay nặng lãi. Hàng ngày, cần tiêu đến tiền, gã phải xin vợ và mỗi lần như vậy vợ lại ghi rõ vào cuốn sổ nhỏ.

Đầu năm 2014, khi tiêu hết số tiền trên, giữa hai người bắt đầu rạn nứt. Vì trục trặc kinh tế, nạn nhân yêu cầu ly dị và hứa nếu ra tòa sẽ đưa trước 50 triệu đồng.

Mâu thuẫn đỉnh điểm là vào đêm 19/4, Cương liên tục đòi tiền. Lời qua tiếng lại, người đàn ông này cầm pho tượng sứ đập vào đầu vợ. Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy nhưng bị Cương dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Cương khai sau đó tắm rửa rồi lấy xe máy bỏ trốn với suy nghĩ đi càng xa nơi càng tốt. Trong lúc hoang mang, lo lắng, Cương tự lao xe xuống ruộng, trầy xước hết người.

Sau khi gây án, Cương gọi điện cho con trai kể lại sự việc. Sau một lúc choáng váng, cậu con trai đã khuyên bố ra đầu thú.

Gã tâm sự, trước khi vụ án xảy ra gã có đi xem bói và được thầy bói phán, cuộc đời gã có biến lớn, số phải ngồi tù. Nên Cương bình thản xác định sẽ ngồi tù 20 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại