Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát được che bạt để dựng lại hiện trường

Lâm Phương |

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước hôm nay đã được cơ quan chức năng che bạt kín vòng ngoài để chuẩn bị dựng lại hiện trường vụ án.

Ngày 6/8, trả lời PV báo Trí Thức Trẻ, đại tá Trần Thắng Phúc-Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an sẽ tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát xảy ra tại gia đình ông Lê Văn Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Trong ngày 4/8, ngôi nhà xảy ra vụ thảm án đã được quây kín bạt vòng ngoài. Đại tá Phúc cho biết việc quây bạt như vậy là để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường trong vài ngày tới, tuy nhiên thời gian cụ thể để tiến hành việc thực nghiệm thì chưa có.

Theo ông Lê Đình Hải bảo vệ làm việc trong gia đình nạn nhân cho biết đồ đạc, vật dụng và những vết tích trong nhà được giữ nguyên, công an đã niêm phong ngôi nhà.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát được ché kín bạt

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát được che kín bạt

Trước đó, vào ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc tại gia đình ông Mỹ) đến làm việc thì phát hiện ông Mỹ cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), cháu Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) bị sát hại tại tầng trệt ngôi nhà.

Hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ lầu trên. Riêng Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Các nạn nhân nhân chết do bị cắt cổ.

Nạn nhân duy nhất sống sót là bé Na (18 tháng tuổi, con nạn nhân Mỹ). Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước, cùng 24 tuổi).

Dương từng yêu nạn nhân Linh (con gái ông Mỹ) nhưng bị gia đình cô này ngăn cấm. Tại cơ quan điều tra Dương khai rủ Tiến ra tay sát hại 6 người trong gia đình ông Mỹ với mục đích trả thù tình và cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại