Nghi can giết nam ca sĩ rửa vết máu trong bồn nước 500 lít

Nguyễn Song (TH) |

Trong quá trình leo trèo qua các nhà bên cạnh để chạy trốn, nghi can giết nam ca sĩ đã nhúng mình trong bồn nước 500 lít để rửa sạch những vết máu.

Tối 26/1, người dân tại hẻm 39, đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, T.p HCM (sát cầu Chánh Hưng) phát hiện nam ca sĩ Đỗ Linh (tên thật là Bùi Công Trình, 42 tuổi, quê Long An) - nghệ sỹ cải lương tại các phòng trà, hội chợ, đám cưới tử vong trên sàn nhà.

Anh Linh được phát hiện nằm trên sàn nhà trong tình trạng khỏa thân. Cơ quan điều tra thu được 1 bao cao su có tinh dịch, 1 con dao dính máu nghi là hung khí gây án, máu vương vãi khắp nhà, dính đầy ở cầu thang inox.

Tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, một nam thanh niên khả nghi mặc quần đùi, cởi trần, người dính máu vội vã bỏ chạy lên tầng trên của căn nhà rồi băng qua nóc sân thượng nhà bên cạnh nên nhiều công an đã đuổi theo vây bắt nhưng bất thành.

Sáng hôm sau, một gia đình ở cạnh ngôi nhà xảy ra án mạng đã phát hiện ra thùng nước đỏ ngòm do nghi can nhảy vào bồn nước 500 lít đặt trên sân thượng với mục đích rửa sạch vết máu.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm khi chạy trốn (Ảnh: VTC)

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm khi chạy trốn (Ảnh: VTC)

Một camera hàng xóm đã ghi nhận được hình ảnh nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao trên 1m65, mặc quần đùi bỏ chạy thục mạng ra hướng cầu Chánh Hưng (Q.8). Nghi phạm được xác định bị thương nặng ở vùng bụng, chảy nhiều máu.

Trên lan can cầu  Chánh Hưng, nơi nghi phạm chạy qua, nhiều vết máu vẫn còn loang lổ.

Đến trưa 27/1, sau khi khám nghiệm hiện trường xong, người nhà nạn nhân đã đến nhà trọ thu dọn đồ đạc, kỷ vật của nghệ sỹ Đỗ Linh về quê ở Thủ Thừa, Long An.

Theo một người hàng xóm, anh Đỗ Linh là người hiền lành, hòa nhã chưa từng gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Tối xảy ra sự việc, nhiều người nghe tiếng kêu "cứu với, cứu với" phát ra từ căn nhà nạn nhân thuê. Chạy sang thì cửa khóa ngoài, bên trong có tiếng nói vọng ra "ngã tí xíu làm gì mà la dữ vậy" nên mọi người nghĩ rằng cãi vã bình thường và không để ý nữa.

Vết máu vương vãi khắp nơi trong nhà (Ảnh: Trường Nguyên/Zing)
Vết máu vương vãi khắp nơi trong nhà (Ảnh: Trường Nguyên/Zing)

Mãi lúc sau, nghe tiếng động lạ, một thanh niên đã đứng lên xe, nhòm qua cửa phát hiện anh Đỗ Linh nằm thoi thóp bên vũng máu, tay giơ lên cầu cứu thì vội vàng báo cơ quan chức năng đến phá cửa vào cứu nhưng nạn nhân đã tắt thở.

Theo một điều tra viên, có thể nạn nhân bị đâm nhiều nhát từ trên lầu 2, sau đó chạy xuống cầu thang và ngã gục chết giữa nhà do bị mất máu cấp.

"Nạn nhân có biểu hiện quan hệ đồng tính nam, cái chết của nạn nhân có thể liên quan đến chuyện tình cảm ghen tuông" - một điều tra viên nhận định trên VTC.

Được biết, nghệ sỹ Đỗ Linh là con út trong gia đình có 15 anh chị em, hiện anh sống độc thân. Năm 1999, anh Đỗ Linh tham dự cuộc thi tiếng hát Trần Hữu Trang và nổi tiếng với những nhạc phẩm như: "Nội tôi", "Tương tư nàng ca sĩ", "Nghèo mà có tình"...

Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng và đang tiến hành truy bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại