Người đàn ông bí ẩn trong vụ thảm sát cả nhà tại Gia Lai

Trang Anh (TH) |

Theo lời bà Hồ, trước ngày xảy ra vụ thảm án khoảng nửa tháng, có một người đàn ông lạ, đi trên chiếc xe ô tô đỗ trước sân nhà sau đó bỏ đi.

Nhiều người dân xã Ia Kla, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vẫn bàng hoàng, chua xót về thảm án xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi vào rạng sáng ngày 21/1, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Em Nguyễn Thị Thủy (học lớp 12C1 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ, con gái duy nhất của ông Cường - bà Mão) và ông Cường tử vong, bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ nạn nhân Cường) là người may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Riêng bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) nhập viện với tình trạng trên người có tới 11 vết thương do đâm chém, trong đó vết nặng nhất là ở bàn tay vì ảnh hưởng đến gân và cơ.

Đến chiều 21/1/2015, bà Phan Thị Mão tỉnh lại nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn vì cái chết bất ngờ của chồng, con mới xảy ra.

Theo bà Lưu Thị Hồ, lúc hung thủ lẻn vào nhà, bị con trai bà phát hiện, hắn đã dùng dao khống chế, 2 bên giằng co nhau, chiếc mũ phớt đội trên đầu rơi xuống. Lúc này bà ngờ ngợ nhận ra hình dáng của người này giống người mà bà đã từng gặp trước đó.

Cụ thể, khoảng 15 ngày trước, có một người đàn ông lạ đi trên chiếc xe ô tô màu đen dừng trước nhà ông Cường, ngồi rất lâu trước sân nhà nạn nhân. Lúc này ông Cường đang tắm, tưởng khách đến tìm bố nên Thủy chạy ra mời vào nhà uống nước.

Tuy nhiên, người đàn ông nhìn ngó xung quanh nhà rồi bảo: “Nhà có con chó đẹp quá” rồi bước ra xe đi thẳng.

Chiều 22/1/2015, cơ quan điều tra thuộc Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng tại hiện trường.

Một con dao xếp dài khoảng 20cm dính đầy máu được tìm thấy phía bên ngoài sân, nghi là hung khí giết người (Ảnh: Vietnamnet)

Một con dao xếp dài khoảng 20cm dính đầy máu được tìm thấy phía bên ngoài sân, nghi là hung khí giết người (Ảnh: Vietnamnet)

Chiếc mũ của hung thủ vẫn còn dính đầy máu được tìm thấy xung quanh hiện trường (Ảnh: ĐSPL)

Chiếc mũ của hung thủ vẫn còn dính đầy máu được tìm thấy xung quanh hiện trường (Ảnh: ĐSPL)

Những tang vật vụ án tìm được bao gồm: chiếc áo khoác, con dao, chiếc mũ và nhiều tàn thuốc lá được bỏ lại sau vườn tiêu đã khiến người dân nghi ngờ hung thủ lên kế hoạch theo dõi gia đình nạn nhân từ lâu.

Vợ nạn nhân Cường cho biết, vợ chồng bà vốn không mâu thuẫn với ai. Riêng Thủy dạo gần đây có quen biết với một thanh niên tên H., ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) và trước khi xảy ra thảm án thì 2 người có mâu thuẫn với nhau.

Một tình tiết mới là những chia sẻ cuối cùng trên Facebook của Thủy vào ngày 31/12/2014 có một bức hình ghi 4 câu thơ bằng mực đỏ:

Những dòng chữ trên bức ảnh mà Thủy đăng tải lên facebook cá nhân (Ảnh: Dân việt)

Những dòng chữ trên bức ảnh mà Thủy đăng tải lên facebook cá nhân (Ảnh: Dân việt)

Bà Nguyễn Thị Nhuần - một cán bộ về hưu cho biết, cách đây khoảng nửa năm, lúc họp chi bộ thôn Ia Tang, ông Cường có mang ra một bộ quần áo và báo cáo có một người đàn ông đến rình ở nhà ông rồi để lại bộ đồ ở sau vườn nhà.

Tuy nhiên, sự việc sau đó không có manh mối gì nên không thấy ông Cường nhắc đến nữa.

Kiểm tra camera tại Công ty 74 gần nhà gia đình các nạn nhân cho thấy vào lúc 0 giờ 39, có một thanh niên mặc áo thun trắng chạy xe máy xuất hiện trước nhà ông Cường, có dấu hiệu khả nghi.

Theo những người cung cấp tin, hung thủ trực tiếp gây án nghi có 2 tên. Chúng tấn công quyết liệt, muốn giết sạch cả gia đình ông Cường khi trông thấy bất kỳ ai, như để trả thù.

Hàng rào B40 phía sau nhà nạn nhân bị cắt đứt, con dao dính máu được tìm thấy phía bên ngoài sân dự đoán hung thủ đã đột nhập và tháo chạy theo hướng này.

Hiện tại 2 nạn nhân vẫn được cơ quan chức năng bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại