Ném tiếp viên karaoke xuống sông, nhóm côn đồ thản nhiên đi nhậu

Bảo Ngọc |

Huyền và Lài cho rằng vì Đoan mà họ mất khách nên rủ Huy và Thuận bắt cóc Đoan. Cả nhóm đưa nạn nhân đến khu đường vắng đánh đập, cướp tài sản rồi thả xuống sông.

Ngày 28-11, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Thị Huyền (SN 1999, trú Quảng Bình), Lê Thị Lài (SN 1999, trú Quảng Bình), Đoàn Văn Huy (SN 1995, trú Đà Nẵng) và Nguyễn Danh Thuận (SN 1995, trú Đà Nẵng).

Các đối tượng bị truy tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cướp tài sản". HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huy 6 năm tù giam, bị cáo Thuận 4 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Lài, Huyền cùng 3 năm tù giam.

Mâu thuẫn ngầm trong giới tiếp viên quán karaoke

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Đoan (SN 1996, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ở chung phòng với Huyền và Lài từ cuối năm 2014. Cả ba cùng làm tiếp viên trong các quán karaoke ở đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Khi chủ quán karaoke cần người hát với khách, chỉ cần gọi điện là cả 3 sẽ đến phục vụ bằng cách hát chung. Thậm chí, các cô gái này còn sẵn sàng đi khách nếu thỏa thuận được giá.

Đến tháng 3-2015, Đoan chuyển ra ngoài sống và không chơi cùng nhóm với Huyền và Lài. Các chủ quán karaoke từ đó cũng không gọi Lài, Huyền đến hát với khách. Hai người này nghi ngờ do Đoan cố ý nói xấu nên nhiều lần đã xảy ra xích mích, cãi vã.

Khoảng 21h30 ngày 1-5, cả 3 vô tình gặp nhau ở quán karaoke Thời Đại (đường Nguyễn Văn Thoại). Dù phục vụ khác phòng nhưng đến khoảng 23h, khi đi ra ngoài thì Huyền và Đoan lại gây sự với nhau.

Huyền dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá vào người Đoan. Lài thấy vậy cũng xông vào đánh Đoan bằng cách túm tóc, đập đầu vào tường. Chủ quán Thời Đại thấy vậy đứng ra dàn xếp, yêu cầu tất cả ra ngoài.

Do vẫn còn tức giận nên Lài, Huyền gọi điện thoại cho Huy là bảo kê cả hai đến để "xử" Đoan. Huy rủ thêm Thuận rồi điều khiển xe gắn máy đến quán Thời Đại.

Đến nơi, cả bọn 4 người lôi kéo Đoan ra khỏi quán, ép lên xe máy kẹp ở giữa rồi chở đến đoạn đường Thăng Long (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) vắng vẻ người qua lại dưới chân cầu Tuyên Sơn dọc bờ sông.


Đối tượng Đoàn Văn Huy

Đối tượng Đoàn Văn Huy

Thoát chết trong gang tấc

Khi đưa Đoan đến vị trí vắng người qua lại bên sông thì cả nhóm dừng xe cho nạn nhân xuống, sau đó lục trong túi xách của cô gái lấy điện thoại tháo sim rồi vứt xuống sông.

Cả bọn 4 người lao vào đánh đập Đoan tới tấp. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu cầu cứu van xin tha mạng. Huyền lớn tiếng nạt nộ: “Mi tới mấy quán karaoke giành hết khách của bọn tao, hèn chi mấy bữa nay không thấy quán nào gọi tụi tao đến phục vụ”.

Huy, Thuận, dùng chân đạp vào thân thể nạn nhân. Thuận sau đó định dùng bao nylong trùm kín đầu Đoan nhưng nạn nhân vùng vẫy thoát được.

Thấy vậy, Huy bồng nạn nhân lên, đưa ra mép sông. Đoan van xin huy đừng thả mình xuống sông. Huy đe dọa: “Bữa nay mi không được đến làm ở quán karaoke nữa. Tao cấm mi”.

Trong lúc này, do Đoan vùng vẫy mạnh nên Huy buông tay khiến cô gái rơi xuống sông. Thấy vậy, cả nhóm bỏ mặc Đoan lên xe bỏ đi.

Sau khi lục lấy điện thoai, tiền trong túi xách của nạn nhân các đối tượng kéo nhau đi nhậu tại một quán trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu).

Đoan rơi xuống sông nhưng may mắn gặp khúc sông nước cạn. Nạn nhân cố lết vào bờ nằm nghỉ sau đó leo lên đường kêu cứu.

Ngay đêm hôm đó, Đoan đến trình báo cơ quan công an. Cả nhóm của Huy bị bắt giữ vào sáng sớm hôm sau.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa xét xử, nạn nhân Đoan cho biết trong thế giới tiếp viên karaoke ai cũng phải có bảo kê mới tồn tại được.

Do Đoan thường bị bảo kê ăn chặn hầu hết số tiền nên tách ra hoạt động độc lập. Huy trước đây cũng là bảo kê của nạn nhân, do cay cú nên sẵn sàng ra tay đánh đập khi có cơ hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại