Nam sinh bị bạn Facebook đánh trọng thương rồi nhắn tin đe dọa

Thế Long |

Phó trưởng CA đồn Vạn Điểm cho biết, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập hai đối tượng liên quan đến vụ việc nam sinh bị bạn Facebook đánh để lấy lời khai của hai bên.

Ngày 20-10, anh Nguyễn Xuân Hiếu trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội phản ánh với phóng viên về việc con trai của anh là cháu Nguyễn Xuân Phúc (SN 1997, hiện đang là học sinh lớp 10 trường Phổ thông trung học Tô Hiệu), bị hai đối tượng lạ mặt dùng vật cứng đập liên tiếp vào đầu, Phúc phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn và mất nhiều máu.

Theo đơn trình bày: Khoảng 18h10 ngày 12-10, cháu Nguyễn Xuân Phúc vừa đi học về đến nhà, thì nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn quen qua mạng xã hội (Facebook) hẹn ra ngoài. Địa điểm hẹn nhau là khu vực cạnh gầm cầu Cống Mai, (tại Km19, cầu chui dân sinh, địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) để nói chuyện. Ra tới nơi được khoảng 5 phút, thì có hai đối tượng đi xe máy tới dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Phúc được một người dân trong xã đưa vào Phòng khám đa khoa Tô Hiệu để cấp cứu. Do vết thương có dấu hiệu nghiêm trọng nên Phúc được chuyển lên bệnh viện Nông Nghiệp 1 để điều trị.

Sáng ngày 17-10, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với nạn nhân, Phúc cho biết thỉnh thoảng vẫn bị choáng, một bên mắt có dấu hiệu bị ảnh hưởng của vết thương trên đầu nên thường xuyên bị co giật và bị mờ.

Vụ việc cũng đã được anh Hiếu đã làm đơn trình báo lên Đồn công an Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) để vào cuộc điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ việc cũng đã được anh Hiếu đã làm đơn trình báo lên Đồn công an Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) để vào cuộc điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
“Khi lên tới bệnh viện, trong lúc chờ y tá băng vết thương cho cháu Phúc tôi đã thông báo sự việc lên cơ quan công an. Sau ít phút lực lượng công an xã đã có mặt tại bệnh viện để ghi nhân sự việc” - Anh Nguyễn Xuân Hiếu chia sẻ.
“Khi lên tới bệnh viện, trong lúc chờ y tá băng vết thương cho cháu Phúc tôi đã thông báo sự việc lên cơ quan công an. Sau ít phút lực lượng công an xã đã có mặt tại bệnh viện để ghi nhân sự việc” - Anh Nguyễn Xuân Hiếu chia sẻ.

“Hôm đấy, em vừa đi học về thì nhận được điện thoại của một người bạn quen qua Facebook, bảo em ra gần gầm cầu chui có việc muốn nhờ nên em ra luôn. Khi em ra thì không thấy ai ở đó, em dựng chân chống xe và ngồi luôn ở trên xe để đợi.

Đang đứng đợi thì bố em gọi điện hỏi: Vừa về đến nhà đã vội đi đâu. Em có nói với bố: Con ra đang ở gần nhà, một lúc nữa con về. Vừa kết thúc cuộc điện thoại thì em bị hai đối tượng gọi em ra trước đó, dừng xe sát cạnh với xe của em.

Nạn nhân Phúc vẫn đang bị choáng khi kể lại sự việc
Nạn nhân Phúc vẫn đang bị choáng khi kể lại sự việc

Sau đó, đối tượng ngồi sau xe rút trong người ra hung khí đập vào đầu em. Quá bất ngờ, em vội vàng bỏ chạy và kêu cứu thì bị đối tượng ngồi sau xe đuổi theo và dùng “hung khí” đập liên tiếp vào đầu. May mắn lúc đó có một người cùng xã chạy ra thì hai đối tượng kia vội vàng nhảy lên xe bỏ đi”- theo lời nạn nhân Phúc

Nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại, CA đồn Vạn Điểm đã có mặt tại bệnh viện để ghi nhận, và tới hiện trường, thu thập chứng cứ sau đó triệu tập các đối tượng nghi vấn theo nhận dạng của người bị hại lên trụ sở công an để xác minh làm rõ.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu cho biết thêm, trong lúc gia định đang tích cực điều trị cho cháu Phúc tại nhà, thì một trong 2 đối tượng liên quan bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai, đã nhắn tin và đe dọa cháu Phúc. khiến cháu Phúc càng thêm hoảng loạn và sợ hãi.

Người đầu tiên phát hiện ra vụ việc và đưa em Phúc đi cấp cứu là anh Phùng Văn Lâm, kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy ra tới nơi thì phát hiện cháu Phúc đang ôm đầu, ngồi ở vệ đường, trên người có nhiều vết máu, tôi hô hoán nhờ thêm người trợ giúp để đưa cháu đi cấp cứu. Sau khi đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu tôi đã tìm cách liên hệ với gia cháu Phúc, khoảng 15 phút sau thì bố để của Phúc có mặt tại bệnh viện” – theo lời anh Lâm.

Anh Phùng Văn Lâm, kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy ra tới nơi thì phát hiện cháu Phúc đang ôm đầu, ngồi ở vệ đường, trên người có nhiều vết máu, tôi hô hoán nhờ thêm người trợ giúp để đưa cháu đi cấp cứu".

Tin nhắn của đối tượng có nội dung như sau: “Bây giờ chuyện gì xong thì xong rồi, còn mày thích làm to chuyện lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu”. Quá bức xúc trước sự việc con tiếp tục bị đe dọa sau khi bị đánh, anh Hiếu viết đơn gửi lên các cơ quan chức năng để "cầu cứu". 

Trao đổi với PV về sự việc này, Thiếu tá Phạm Huy Hoàng, Phó trưởng CA đồn Vạn Điểm (phụ trách hình sự) cho biết, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập hai đối tượng liên quan đến vụ việc và lấy lời khai của hai bên. Đồng thời làm các thủ tục để đưa bị hại đi giám định sau đó báo cáo lên CA huyện Thường Tín để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại